Mảnh vỡ máy cày văng trúng, hai vợ chồng chết thảm

Thời sựThứ Bảy, 11/05/2013 08:26:00 +07:00

Người dân phát hiện một mảnh kim loại văng từ chiếc máy cày vào đầu khiến chị Liên tử vong tại chỗ, anh Luân chết trên đường đi cấp cứu.

Sự việc xảy ra khoảng 19g ngày 10/5 trên quốc lộ 27, đoạn đối diện UBND xã Hòa Thắng (thôn 2, xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma thuột, Đắk Lắk) khiến anh Phạm Khánh Luân (29 tuổi) và vợ là chị Bùi Thị Liên (27 tuổi) tử vong.

Các nhân chứng cho biết lúc đó trời mưa nhỏ, anh Luân chở vợ đi mua cháo đang chuẩn bị rẽ vào đường về nhà. Bất ngờ họ nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ máy cày, sau đó thấy anh Luân bị té xe nên chạy lại đỡ.

Mảnh vỡ máy cày văng trúng, hai vợ chồng chết thảm
Mảnh vỡ máy cày văng trúng, hai vợ chồng chết thảm 

Một lúc sau mọi người phát hiện một mảnh kim loại văng từ chiếc máy cày vào đầu khiến chị Liên tử vong tại chỗ, anh Luân chết trên đường đi cấp cứu.

Mảnh kim loại được xác định là mảnh vỡ của bánh đà máy cày (khối kim loại bằng gang, hình tròn gắn vào môtơ máy nổ).

Chủ máy cày tên Tuấn cho biết đang chạy máy thì bỗng dưng chiếc bánh đà vỡ tung thành nhiều mảnh và văng khắp nơi, máy cày chao đảo một lúc rồi đứng yên. Sau đó, Tuấn phát hiện mảnh kim loại văng trúng đôi vợ chồng chạy trước gần 100m.

Một người bà con gia đình chị Liên cho biết anh Luân quê ở Hà Nam, làm nghề hàn cửa sắt. Anh chị vừa cưới nhau và có một con trai 7 tháng tuổi thường gửi cho ông bà ngoại chăm.

Chiều 10/5, trên đường đi làm về anh chị ghé mua cháo dinh dưỡng cho con thì gặp nạn.





Theo Tuổi trẻ

Bình luận
vtcnews.vn