Miền Tây, đi đò thế này, lại nguy cơ chết đuối thảm

Thời sựThứ Năm, 02/05/2013 04:57:00 +07:00

(VTC News) - Về miền Tây sông nước tấp nập "đò dọc, đò ngang". Thế nhưng, người đi đò hầu như không được "cấp" áo phao cứu hộ, nguy hiểm luôn rình rập.

Thông báo bến đò không có phần 'bắt buộc mang áo phao' đối với người ngồi trên đò. Ảnh: Phan Cường

Thông báo bến đò không có phần 'bắt buộc mang áo phao' đối với người ngồi trên đò. Ảnh: Phan Cường

Tươi cười, tạo dáng trên đò. Ảnh: Phan Cường

Tươi cười, tạo dáng trên đò. Ảnh: Phan Cường

Đợi đò! Ảnh: Phan Cường

Đợi đò! Ảnh: Phan Cường

Chạy xe máy xuống chuẩn bị sang sông. Ảnh: Phan Cường

Chạy xe máy xuống chuẩn bị sang sông. Ảnh: Phan Cường

Nhiều phụ nữ, trẻ em thường xuyên di chuyển trên sông nhưng không có phao an toàn. Ảnh: Phan Cường

Nhiều phụ nữ, trẻ em thường xuyên di chuyển trên sông nhưng không có phao an toàn. Ảnh: Phan Cường

Cô dâu, chú rể đứng trước mũi xuồng tạo dáng, rất nguy hiểm. Ảnh: Phan Cường

Cô dâu, chú rể đứng trước mũi xuồng tạo dáng, rất nguy hiểm. Ảnh: Phan Cường

Hàng chục người chen chúc nhau trên con đò nhỏ chỉ có sức chứa 10 hành khách. Ảnh: Phan Cường

Hàng chục người chen chúc nhau trên con đò nhỏ chỉ có sức chứa 10 hành khách. Ảnh: Phan Cường

Một thợ phụ đẩy xuồng rời bến. Ảnh: Phan Cường

Một thợ phụ đẩy xuồng rời bến. Ảnh: Phan Cường

Lối xuống bến đò Dung Thăng (phía từ ấp Vĩnh Hòa sang ấp Vĩnh Hội, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang). Ảnh: Phan Cường

Lối xuống bến đò Dung Thăng (phía từ ấp Vĩnh Hòa sang ấp Vĩnh Hội, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang). Ảnh: Phan Cường

Người và xe trên mũi xuồng. Ảnh: Phan Cường

Người và xe trên mũi xuồng. Ảnh: Phan Cường

Người lớn tuổi lo lắng khi đò băng sông. Ảnh: Phan Cường

Người lớn tuổi lo lắng khi đò băng sông. Ảnh: Phan Cường

Thanh niên thì ngược lại, vui đùa trên miệng hà bá. Trong khi 'tài công' là một bé trai chừng 15 tuổi, chưa được cấp giấy phép lái đò.

Thanh niên thì ngược lại, vui đùa trên miệng hà bá. Trong khi 'tài công' là một bé trai chừng 15 tuổi, chưa được cấp giấy phép lái đò.

Người dân sinh sống tại đây xem đò là phương tiện giao thông không thể thiếu. Ảnh: Phan Cường

Người dân sinh sống tại đây xem đò là phương tiện giao thông không thể thiếu. Ảnh: Phan Cường

Bước đi trên đò ngang chòng chành. Ảnh: Phan Cường

Bước đi trên đò ngang chòng chành. Ảnh: Phan Cường

Mênh mông biển nước. Đây là nhánh sông đầu nguồn từ dòng sông Mê-Không (Camphuchia) đổ về. Ảnh: Phan Cường

Mênh mông biển nước. Đây là nhánh sông đầu nguồn từ dòng sông Mê-Không (Camphuchia) đổ về. Ảnh: Phan Cường

Rất đông người xuống đò nhưng không hề có bất cứ thiết bị bảo hộ an toàn nào dành cho họ như phao, áo cứu sinh... Ảnh: Phan Cường

Rất đông người xuống đò nhưng không hề có bất cứ thiết bị bảo hộ an toàn nào dành cho họ như phao, áo cứu sinh... Ảnh: Phan Cường

Vô tư quay phim, chụp ảnh trên đò. Ảnh: Phan Cường

Vô tư quay phim, chụp ảnh trên đò. Ảnh: Phan Cường

Bình luận
vtcnews.vn