Sống dật dờ trên con tàu chờ chết SEA EAGLE

Thời sựThứ Năm, 08/11/2012 04:50:00 +07:00

Để minh chứng cho những lời kêu cứu, các thuyền viên trên con tàu SEA EAGLE đã gửi về một chùm ảnh về cuộc sống trên con tàu đang chờ chết.

Để minh chứng cho những lời kêu cứu, các thuyền viên trên con tàu SEA EAGLE đã gửi về một chùm ảnh về cuộc sống trên con tàu đang chờ chết.


Thuyền phó Chu Trọng Cường cho biết:Con tàu SEA EAGLE đã gần như tê liệt vì lâu ngày không được khai thác vận hành, toàn bộ hệ thống hành hải trên buồng lái của con tàu không còn hoạt động được, máy chính và nhiều bộ phận quan trọng khác ở buồng máy đã bị tháo rời và đang nằm "chờ chết" tại nhà máy sửa chữa tàu LongShan thuộc tỉnh Chiết Giang - Trung Quốc.

Khu vực bếp của thủy thủ trên tàu. (Ảnh do thuyền viên cung cấp)

"Khi chúng tôi mới sang nhận tàu thì mọi thứ có vẻ như rất tốt đẹp. Ban đầu Cty cấp tiền ăn đầy đủ, dầu D.O cấp để nổ máy phát điện 14h/ngày. Sang được 3 tháng Cty đã trả lương tháng 8.2011 (7 ngày). Nhưng dần dần chúng tôi như bị lãng quên.

Từ việc cấp chậm dầu D.O rồi đến việc chuyển tiền ăn chậm trễ đã khiến cho đời sống của chúng tôi vô cùng khó khăn. Chúng tôi phải mua đồ hộp, đồ khô để ăn, cầm cự qua ngày do không bảo quản được thực phẩm bằng tủ lạnh" - anh Cường cho biết.

Theo Lao động
Bình luận
vtcnews.vn