Đi 'xế xịn', lăng mạ phóng viên tác nghiệp

Thời sựChủ Nhật, 21/10/2012 01:30:00 +07:00

(VTC News) – Vi phạm giao thông, nhưng chủ xe ngồi cố thủ trong xe không hợp tác, những người trên xe liên tục lăng mạ phóng viên tác nghiệp.

(VTC News) – Dù chỉ là một vụ vi phạm bình thường, nhưng cách hành xử chưa đúng mực của những người có liên quan đã làm cho lực lượng chức năng phải mất hơn 3 giờ đồng hồ mới xử lý xong.

Vào khoảng 22h tối ngày 20/10/2012, một vụ vi phạm luật giao thông đã xảy ra tại đường Hoàng Văn Thụ, phường 8 – quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Theo ban chỉ huy Đội CSGT Tân Sơn Nhất, phòng CSGT đường bộ, đường sắt, Công an TP.HCM, vào thời điểm nói trên, Thượng sỹ Trần Dương Dừa cùng với đồng đội đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và xử lý các vi phạm giao thông tại khu vực đường Hoàng Văn Thụ thì phát hiện tài xế điều khiển chiếc xe ô tô Mercedes mang biển kiểm soát 51A – 158.78 chuyển hướng không bật đèn tín hiệu.

 
Qua tiến hành kiểm tra, tài xế Huỳnh Châu Long (SN 1971, ngụ ở đường Cô Giang, phường 2, quận Phú Nhuận, TP.HCM) đã không thể xuất trình bằng lái xe cùng với các giấy tờ có liên quan đến chiếc xe này.

Điều đáng nói, khi thấy chiếc xe chuẩn bị được các chiến sĩ Đội CSGT Tân Sơn Nhất tạm giữ theo đúng luật định, những người đi trên chiếc xe này đã có những hành động gây khó dễ cho lực lượng chức năng thi hành nhiệm vụ.

Cụ thể, chủ chiếc xe nói trên đã có hành vi cố thủ ở bên trong xe, không chịu làm việc với CSGT.

 

Nam thanh niên và cô gái liên tục có các hành vi lăng mạ, chửi bới, cản trở các PV tác nghiệp tại hiện trường (ảnh: N.D) 

Ngoài ra, có một nam thanh niên với một cô gái được cho là con ruột và con rể của chủ xe, ăn mặc sang trọng đã liên tục có các hành vi bất hợp tác với lực lượng CSGT.


Thậm chí, khi nhóm PV có mặt tại hiện trường để tác nghiệp, hai người này liên tục có các hành vi chửi bới, đe dọa, cản trở các PV cùng với nhiều cơ quan báo chí khác.

 
Ngay sau khi nhận được thông tin, rất đông các chiến sĩ Công an phường 8 – quận Phú Nhuận, Cảnh sát hình sự đặc nhiệm quận Phú Nhuận, Cảnh sát 113 cùng ban chỉ huy Đội CSGT Tân Sơn Nhất đã có mặt tại hiện trường, giải tỏa giao thông bị ùn tắc, lập biên bản sự việc, làm việc với chủ xe và những người có liên quan.

Phải mất gần 3 tiếng sau, người chủ xe (ngồi băng ghế phía sau xe taxi, trùm mặt) mới đồng ý lên xe để đi vào bệnh viện (ảnh: N.D) 

Phải mất gần 3 tiếng (0h35' sáng 21/10), chủ chiếc xe đắt tiền này (tên Thanh) mới chịu “xuất đầu lộ diện” ra khỏi xe,  trùm kín đầu bằng chiếc khăn màu xanh, lên xe taxi Mai Linh 7 chỗ vào bệnh viện Hoàn Mỹ để điều trị bệnh.


Được biết, bà Thanh vừa mới kết thúc tiệc đám cưới với con gái, con rể, người thân và đang trên đường đi về nhà cùng mọi người. Bà Thanh đã có dấu hiệu say xỉn.

 

Tại Đội CSGT Tân Sơn Nhất, qua sự chứng kiến của các cơ quan chức năng, các chiến sĩ CSGT đã tiến hành kiểm tra toàn bộ vật dụng trên xe.

 

Chiếc xe Mercedes này vào lúc 1h15' đã được đưa về kho của CSGT TP.HCM để tạm giữ phương tiện theo đúng luật quy định.


Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được Đội CSGT Tân Sơn Nhất và các cơ quan có liên quan điều tra làm rõ.


Việt Dũng – N.Hải

Bình luận
vtcnews.vn