Vừa thi đậu đại học, nữ sinh bị ong vò vẽ đốt chết

Thời sựThứ Tư, 05/09/2012 05:00:00 +07:00

(VTC News) - Trong quá trình đi dạo, bất thình lình Trinh bị sụt chân xuống đất, đúng lúc đó, hàng trăm con ong vò vẽ đất xông lên đốt hai người.

(VTC News) - Đây là câu chuyện thương tâm thứ hai liên quan đến ong vò vẽ đất bị chọc tổ xông ra đốt chết người ở huyện Đak Đoa.

Đến trưa hôm nay (5/9), dù được đội ngũ y bác sỹ bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tận tình cứu chữa, song do thương tích quá nặng, em Phan Thị Kiều Trinh (sinh năm 1994, trú xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, Gia Lai) đã trút hơi thở cuối cùng.

Vào ngày 2/9, một bạn cùng lớp của Trinh tổ chức sinh nhật, cả nhóm bạn học gần 10 người đã quyết định qua xã Đak Sơ Mei liền kề để đi dã ngoại.

Cả nhóm đã chọn một quả đồi để du ngoạn. Tại đây, Trinh và một nam sinh (nhà ở Đak Sơ Mei) đã tách nhóm ra một khu vực vắng để tâm sự. Trong quá trình đi dạo, bất thình lình Trinh bị sụt chân xuống đất, đúng lúc đó, hàng trăm con ong vò vẽ đất xông lên đốt hai người.

 Gia đình đang tổ chức tang lễ cho nữ sinh xấu s

Trinh bị ong đốt hơn 50 mũi khắp người khiến mặt và đầu sưng húp. Riêng bạn nam của Trinh, do lúc đó có đội mũ bảo hiểm nên thương tích nhẹ hơn.

Cả hai lập tức được đưa vào bệnh viện cứu chữa, song vì thương tích quá nặng, Trinh đã qua đời sau 3 ngày nằm viện.

Đến chiều hôm nay, người nhà đã tổ chức tang lễ cho Trinh.

Đây là câu chuyện thương tâm thứ hai liên quan đến ong vò vẽ đất bị chọc tổ xông ra đốt chết người ở huyện Đak Đoa.

Trước đó, vào ngày 4/8/2010, ba cháu nhỏ là Niên (sinh năm 2007), cháu Hea Ta Ri, Hea Ta Râm (sinh năm 2007, là chị em song sinh), tất cả cùng trú làng Hol, xã Hà Bầu trong lúc chơi đùa trong vườn nhà không may đã giẫm phải một tổ ong vò vẽ đất.

Hậu quả, hai chị em sinh đôi đã không qua khỏi cơn nguy kịch do bị ong đốt chi chít khắp người. Cháu Niên vì đứng xa tổ ong hơn, bị ong đốt ít hơn nên đã thoát chết.

Ánh Ngân
Bình luận
vtcnews.vn