Xót xa lễ tang 2 bé song sinh bị con nghiện sát hại

Thời sựThứ Năm, 21/06/2012 06:26:00 +07:00

(VTC News) - Ai nấy đều không cầm nổi nước mắt khi thương tiếc đưa tiễn hai cháu gái song sinh về nơi an nghỉ cuối cùng...

(VTC News) - Vùng đất Long Tân, Nhơn Trạch, Đồng Nai đang yên ắng, bỗng nhiên "nổi sóng" sau vụ thảm sát của con nghiện ma túy. Hàng trăm người dân đến chia buồn, tiễn đưa hai bé gái xấu số. Người mẹ nghẹn ngào khóc ngất khi quan tài hai bé song sinh cùng lúc trở về với đất.


Chị Phạm Thị Thu Hà ( 32 tuổi, ngụ ấp Bình Phú, xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch) - mẹ của hai bé gái song sinh bị đối tượng nghiện ma túy giết chết, đã lần lượt "gánh" hết nỗi đau này đến đỗi đau khác. Cuộc sống vợ chồng chẳng được bao lâu, lần lượt những người chồng (chị Hà có hai đời chồng - PV) dứt áo ra đi để lại các con còn nhỏ, một mình chị nuôi dưỡng. Và lần này chị đã mất vĩnh viễn hai bé gái khi chúng mới 7 tháng tuổi.
Trước đó, chị Hà có lập gia đình với một người đàn ông, chị Hà sinh hai đứa con. Cuộc sống êm ấm không được bao lâu, vì cuộc sống khó khăn, cực khổ nên người chồng "đầu ắp tay gối" ngày nào lặng lẽ bỏ chị ra đi để tìm "bến bờ" mới.
 Hai bé gái sinh đôi bị hung thủ Mạnh giết chết khi mới 7 tháng tuổi.
Ảnh: Hạnh Nguyên

Đầu năm 2010 chị tái hôn với anh Nguyễn Trường Linh  (38 tuổi, quê Bình Dương) làm nghề thợ xây. Cả hai thuê nhà trọ chung sống, gá nghĩa vợ chồng, hai người không đăng lý kết hôn theo luật quy định.

Sau đó chị mang thai, đến cuối năm 2011 chị hạ sinh "cặp" hai bé gái xinh đẹp. Tuy cuộc sống khó khăn, lo lắng bộn bề, đồng lương công nhân còm cõi nhưng bù lại có được tiếng cười trẻ thơ khiến căn phòng bớt hiu quạnh. 
Niềm vui chưa tày gang, sau khi sinh ra hai bé gái được vài tháng thì người chồng sau cũng từ bỏ chị ra đi không một lời từ biệt. Không thể lấy họ cha, nên chị Hà buộc phải lấy họ mẹ làm giấy khai sinh cho con, lần lượt là Phạm Vy Phương và Phạm Phương Vy.
 Nỗi đau tột cùng của người phụ nữ bất hạnh (áo xanh nhạt).
Ảnh: Hạnh Nguyên

Liên tiếp gánh chịu bất hạnh nhưng chị Hà vẫn cố gắng chịu đựng vượt qua. “Hết gạo về ngoại xin ăn”, câu nói chị hay nói vui khi mọi người biết chị gửi các con của mình về mẹ ruột là bà Hồ Thị Phàm (73 tuổi) nhờ nuôi nấng săn sóc để chị rảnh tay lo việc làm ăn kiếm tiền, bớt gánh nặng tiền bạc trang trải cho cuộc sống quá khó khăn của mình.
Chiều ngày 19/6 đang làm việc chị Hà nhận tin báo các con và mẹ chị bị sát hại. Chị vội vã chạy về nhà thì biết hai con và mẹ già đang trên đường chuyển viện. Sau đó, chị nhận được hung tin hai bé gái đã tử vong, còn mẹ chị bị chấn thương não đang nằm cấp cứu. Đến bây giờ chị Hà vẫn không thể tin nổi đó là sự thật, và chị cho đó là cơn ác mộng không có thực.
Ngày 20/6 hàng trăm người dân thương tiếc đưa tiễn hai cháu gái song sinh về nơi an nghỉ cuối cùng. Người mẹ khóc ngất từng hồi bên linh cữu hai con, miệng luôn gào thảm “Hai con tôi có tội tình chi mà bị chết. Oan cho con tôi quá, có ai cứu con tôi với”. Ai nấy đều không cầm nổi nước mắt.

Bà Từ Thị Hồng Yến - Cán bộ phụ trách Gia đình & Trẻ em huyện nhơn Trạch kể lại, khi chồng chị Hà bỏ đi, thấy chị có hoàn cảnh khó khăn nhiều người đến thăm có đặt vấn đề xin hai bé song sinh về nuôi nhưng chị không đồng tình. Chị hứa cố gắng vượt qua hoàn cảnh để nuôi con.
Xét thấy gia đình chị Hà như vậy, bà Yến đến hướng dẫn làm thủ tục xin trợ cấp cho các bé con chị Hà nhưng chị Hà không ỷ lại, không trông đợi vào trợ cấp, chị Hà nói: “Em vẫn còn sức lao động, lo lắng được các bé. Gắng được lúc nào hay lúc nấy. Thế mà…". Nghe kể đến đây mọi người nghẹn ngào, nước mắt chực tuôn ra.
Được biết, UBND phường Long Tân hỗ trợ cho gia đình chị Hà 4 triệu đồng để lo việc tang cho hai bé gái.
Phan Cường

Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012

Xem thêm tại đây


Bình luận
vtcnews.vn