Cháy nhà trong hẻm, một bé trai tử vong

Thời sựThứ Bảy, 24/03/2012 07:08:00 +07:00

(VTC News) - Tang thương ập đến một gia đình phụ nữ nghèo ở Bạc Liêu sáng nay khi chị khóa cửa nhà ra chợ thì căn hộ phát hỏa khi hai đứa con đang say ngủ.

(VTC News) - Tang thương ập đến một gia đình phụ nữ nghèo ở Bạc Liêu sáng nay khi chị khóa cửa nhà ra chợ thì căn hộ phát hỏa khi hai đứa con đang say ngủ.

Rạng sáng ngày 24/3 tại nhà số 101/24 đường Điện Biên Phủ, phường 3, TP Bạc Liêu (Bạc Liêu) xảy ra hỏa hoạn khiến bé trai Trần kim Tín (11 tuổi) tử vong. Em của nạn nhân là Trần Gia Khang mới 4 tuổi được người anh bồng nhảy vào hồ nước cạn giữa nhà trong tình trạng bỏng nặng. Sau đó bé Khang đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu trong tình trạng hôn mê sâu.

Chị Trần Thị Nga (39 tuổi, chủ căn nhà trên) cho biết, sáng nay chị ra chợ sớm để bán hàng nên khóa cửa ngoài để hai con ngủ muộn. Khi người dân xung quanh chạy sang nghe tiếng la hét của hai đứa trẻ nên đã phá cửa xông vào nhưng quá muộn vì Tín đã chết, đứa em nằm bất động cạnh bên.

Người dân trong hẻm nhà chị Nga bàn tán xôn xao về chuyện bất hạnh ấp đến với người phụ nữ 39 tuổi bị chồng bỏ. Ảnh: Diễm Hằng

Trưa ngày 24/3, bé Khang vẫn đang phải thở máy, bác sĩ tiên lượng xấu. Tại nhà chị Nga, cảnh sát điều tra khám nghiệm hiện trường tìm nguyên nhân phát hỏa gây cảnh đau lòng. Theo cơ quan điều tra, khả năng gây cháy có thể do chập điện.

Diễm Hằng

Bình luận
vtcnews.vn