Cậy biết bơi, bé trai 11 tuổi chết đuối thương tâm

Thời sựThứ Năm, 01/03/2012 07:30:00 +07:00

(VTC News) - Để chứng tỏ cho các bạn thấy “không có gì nguy hiểm”, Hoàng đã tự mình bơi ra xa, bất ngờ bị một cột sóng cao hơn 2 mét từ sau ập đến nhấn chìm.

(VTC News) - Để chứng tỏ cho các bạn thấy “không có gì nguy hiểm”, Hoàng đã tự mình bơi ra xa. Khi Hoàng định bơi vào bờ thì bất ngờ bị một cột sóng cao hơn 2 mét từ sau ập đến nhấn chìm.

Tối ngày 29/2, cơ quan chức năng huyện Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) cho biết: một vụ đuối nước hết sức thương tâm vừa mới xảy ra tại địa phương. Nạn nhân là cháu Bùi Tấn Hoàng (11 tuổi, là học sinh lớp 5B trường Tiểu học số 1 Hoà Hiệp Trung, huyện Đông Hoà).

Theo lời kể của các nhân chứng, vào lúc 16h ngày 28/2, nhân lúc bố mẹ đi làm chưa về, cháu Hoàng theo một nhóm bạn ở cùng xóm ra bãi biển thôn Phú Thọ 3, xã Hoà Hiệp Trung chơi.

Khoảng nửa tiếng sau, cả đoàn đồng loạt cởi đồ xuống biển tắm. Do bản thân bơi khá nên Hoàng rủ các bạn bơi ra xa để “tha hồ vùng vẫy”. Nhưng do thấy sóng lớn nên không một ai dám nhận lời.

Để chứng tỏ cho các bạn thấy “không có gì nguy hiểm”, Hoàng đã tự mình bơi ra xa. Khi Hoàng định bơi vào bờ thì bất ngờ bị một cột sóng cao hơn 2 mét từ sau ập đến, nhấn chìm và kéo Hoàng ra xa.

Ngay lập tức, một số dân chài gần đó đã lao theo cứu được Hoàng lên bờ để đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Hoà. Hoàng bị sóng nhồi quá mạnh, uống quá nhiều nước nên cháu đã tắt thở không lâu sau đó.

Hoàng Vân

Bình luận
vtcnews.vn