Như VTC News đã đưa tin, trước đó, người dân phát hiện một đám cưới giữa hai cô gái là Nguyễn Vạn N. (20
tuổi, ngụ tại thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, Cà Mau) là cô dâu, còn
Nguyễn Thị N. (21 tuổi, ngụ tại xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời) là
“chú rể”.
Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã đến can
thiệp, ngăn chặn kịp thời đám cưới. Nguyễn Thị N. và Nguyễn Vạn N. đã
đồng ý chia tay nhau.
Bà V., mẹ của của “chú rể” N., cho biết trong quá trình làm giúp việc
tại quán nhậu bên thị trấn Đầm Dơi, N. đã “cảm mến” Nguyễn Vạn N. và
thống nhất đi đến đám cưới. Khi bị gia đình 2 bên phản đối, 2 cô gái đã
“dọa” sẽ tự tử. “Biết rằng con tổ chức cưới như thế là sai, xã hội
không chấp nhận nhưng vì sợ con làm liều nên tui phải chiều theo ý con”,
bà V., nói.
 |
Ảnh minh họa
|
Ngay khi thông tin về đám cưới đồng tính
của hai cô gái ở Cà Mau được lan truyền, cư dân mạng Việt Nam thêm một
phen "nóng hầm hập". Trên một trang mạng xã hội, một cô gái chia sẻ:
"Ai sinh ra muốn là người đồng tính chứ? Họ sai ở đâu? Đó đâu phải là
bệnh?".
"Sai là do cách nhìn của
mỗi người, còn pháp luật thì chừng nào mới thông được chứ.
Yêu, dám yêu và chứng tỏ tình yêu mới là cái đáng quý, đáng
trân trọng. Hãy làm những gì mà con tim đã dẫn lối".
"Cổ hủ quá vậy ... Yêu sống chung với nhau có ảnh hưởng gì tới xã hội?
Hay tại do tréo cái luật đặt ra là phải nữ và nam", thành viên khác cho biết.
"Tình yêu
mà, phải bất chấp tất cả mới có được hạnh phúc. Mình cũng mong muốn có một
người yêu mình thật lòng, sống vì nhau, cùng nhau xây đắp hạnh phúc.
Một đám cưới công khai và hoành tráng. Nhưng thế giới thứ 3 toàn đau khổ
và bất công".
Tuy nhiên, khi nhìn nhận sự việc mang tính nghiêm túc, gắn với thuần
phong, mỹ tục của xã hội hiện nay, thành viên Hai Ha (Yahoo) bộc bạch:
"Đứng ở cương vị của người lớn thì điều nay trái với thuần phong mỹ tục
của Việt Nam, còn từ phía giới trẻ nhận xét thì cũng bình thường vì một
số nước trên thế giới đã thừa nhận những người đồng tính".
"Việc chính quyền thị trấn Đầm Dơi tiến hành lập biên bản là hoàn toàn
có căn cứ và cơ sở, xét cả về mặt pháp luật và đạo đức, vì đám cưới này
cũng trái với thuần phong mỹ tục ở Việt Nam", một số ý kiến khác.
Trước đó, tại Hà Nội và TP.HCM cũng đã từng có vài “đám cưới”
đồng tính gây ồn ào dư luận với những ý kiến trái chiều. Có người chúc
phúc cho họ và khẳng định sự nhiệm mầu của tình yêu, bất chấp giới tính,
tuổi tác, địa vị… Có người nghi ngờ về sự bền vững của mối hôn nhân
này. Đồng thời, cũng có người phản đối bằng những lời miệt thị, “ném đá”
gay gắt.
Tuy nhiên có một điều chắc chắn ở người đồng giới, tình yêu
đến với họ rất khó khăn (trừ những mối quan hệ mang “mùi” tiền bạc cũng
như buông thả). Họ đáng thương hơn là những câu chuyện giật gân đầy rẫy
trên các trang báo mạng, kiểu “Giết người tình đồng tính vì ghen”, hay
“Thác loạn những cuộc tình đồng tính”… Mỗi người có một quan niệm riêng
về chuyện này, và không ai có thể lấy quan điểm của mình để áp đặt cho
người khác.
Mọi sự khác biệt cần được tôn
trọng nhưng không có nghĩa là cổ vũ. Tuy xã hội ngày nay đã có những cái
nhìn thoáng và thông cảm hơn về chuyện đồng tính và không có luật cấm
quan hệ đồng tính nhưng Luật Hôn nhân và gia đình hiện nay không cho
phép hôn nhân giữa những người cùng giới tính.
Những người trong cuộc
cần cân nhắc những tác động tích cực, tiêu cực đến xã hội và những việc
làm của mình có vi phạm pháp luật hay không. Đặc biệt, với những người
còn đang phân vân về giới tính của mình có thể sẽ bị điều này tác động
mạnh. Còn về những người trong cuộc, giá trị thật sự của một tình yêu
chính là sự yêu thương chân thành chứ không phải hình thức hào nhoáng
bên ngoài.
Hải Nam