Ăn xin, bói toán 'bủa vây' chùa lớn nhất TP.HCM

Thời sựThứ Hai, 06/02/2012 12:30:00 +07:00

(VTC News) – Tối Rằm tháng Giêng, nhiều ngôi chùa nổi tiếng ở TP.HCM đã bị bủa vây bởi đội ngũ bán các loại sách tử vi, bói toán, vé số...

(VTC News) – Tối Rằm tháng Giêng, nhiều ngôi chùa nổi tiếng ở TP.HCM đã bị bủa vây bởi đội ngũ bán các loại sách tử vi, bói toán, vé số...

Cùng với hàng triệu Phật tử trong cả nước, tối 5/2/2012 (tức ngày 14 tháng Giêng Nhâm Thìn), hàng nghìn Phật tử ở TP.HCM đã đến các ngôi chùa trên địa bàn để vãn cảnh nhân ngày Rằm tháng Giêng.

Rất đông người dân đã đến với chùa Vĩnh Nghiêm trong Rằm tháng Giêng. 

Tại chùa Vĩnh Nghiêm (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3), một trong những ngôi chùa lớn nhất của TP.HCM, đông đảo đội ngũ bán các loại sách tử vi, bói toán, bán vé số dạo cùng với đồ chơi trẻ em các loại đã bủa vây khắp sân ngôi chùa này, thậm chí là vào tận sân chùa rộng rãi ở lầu 1, ngay trước cửa chính điện lễ Phật của khách thập phương.

Sách tử vi, bói toán, mê tín dị đoan vào tận sân chùa Vĩnh Nghiêm vào ngày Rằm. 

Điều đáng nói, các hoạt động mua bán này đã diễn ra công khai, khá thoải mái dù rằng có sự hiện diện của lực lượng chức năng địa phương như công an, bảo vệ tổ dân phố.

Nhiều Phật tử cũng như du khách đến lễ chùa không hài lòng khi nhìn thấy cảnh tượng sân chùa, một trong những nơi cần được giữ tôn nghiêm lại trở nên bát nháo đến như vậy.

Một người hành khất tại lối đi lên chùa Vĩnh Nghiêm đang trông chờ vào sự bố thí của khách đi chùa. 

Việc giữ xe quá giá tại các bãi giữ xe tư nhân ở xung quanh chùa Vĩnh Nghiêm cũng được ghi nhận là không “hét” quá cao so với dịp tết và những dịp lễ khác. Giá vé giữ xe 1 lần cho xe gắn máy được ghi nhận là từ 5.000 - 10.000 đồng, tùy theo xe số hay xe tay ga.

Cũng giống như tại chùa Vĩnh Nghiêm, tại chùa Phước Hải Tự (đường Mai Thị Lựu, Q.1), các bãi giữ xe tư nhân cũng mọc lên như nấm. Đa số các chủ bãi xe này đều lấy giá vé ở mức cao, trung bình 10.000 đồng/lần gửi xe đối với xe gắn máy.

Sư giả và ăn xin trước cổng chùa Phước Hải Tự vào tối ngày Rằm. 

Cũng tại đây, tình trạng buôn bán các loại hàng hóa, hoa quả để cúng lễ, bán chim phóng sinh, các loại sách bói toán tử vi và rất nhiều dịch vụ hàng rong khác diễn ra tràn lan, lộn xộn, bừa bãi và rất nhếch nhác. Vỉa hè, thậm chí lòng đường Mai Thị Lựu cũng được trưng dụng làm nơi buôn bán, tạo nên khung cảnh khó coi tại 1 chốn tôn nghiêm như ở đình chùa.

Theo đại diện công an địa phương quản lý địa bàn của ngôi chùa này, do vào những ngày lễ lớn như Rằm tháng Giêng, lực lượng quản lý còn mỏng, phải lo thêm nhiều thứ khác quan trọng hơn nên khó đảm đương tốt hết mọi chuyện.

Một Phật tử đi lễ chùa, chị Nguyễn Thị Mai Hương (nhân viên truyền thông) bày tỏ: “Nếu các cơ quan chức năng không kiên quyết dẹp bỏ, chấn chỉnh ngay những vấn nạn trước cổng chùa thì chắc chắn những người đi lễ Phật sẽ còn bị khổ dài dài khi bị đội quân nói trên làm phiền”.

Bài, ảnh:Việt Dũng
Bình luận
vtcnews.vn