Xem "chọi lợn" có một không hai ở chợ phiên Mèo Vạc

Thời sựThứ Hai, 30/01/2012 06:11:00 +07:00

(VTC News)- Chợ phiên Mèo Vạc (Hà Giang) là một nét độc đáo của đồng bào Mông, Dao, Lô Lô, Tày… ở vùng cao, nơi cực Bắc của Tổ quốc.

(VTC News) - Chợ phiên Mèo Vạc (Hà Giang) là một nét độc đáo của vùng cao, nơi cực Bắc của Tổ quốc. Sản phẩm ưa thích được đem ra trao đổi, buôn bán trong phiên chợ này là những chú lợn Mán.

Chợ họp vào chủ nhật mỗi tuần. Đồng bào dân tộc nơi đây (người Mông, Dao, Lô Lô, Tày…) đến với phiên chợ bằng những sản vật mà họ nuôi, trồng được. Trong đó, những chú lợn Mán luôn là những sản phẩm được đem ra trao đổi nhiều nhất, thu hút nhiều người trả giá.

Với đồng bào, phiên chợ không chỉ là nơi họ đem mua, bán, trao đổi những chú lợn mà như để “khoe” cái tài chăm sóc lợn của gia chủ. Thỉnh thoảng, những chú lợn được đứng cùng nhau cũng thể hiện "sức mạnh" bằng những miếng đòn mạnh mẽ.

Không ồn ã chào mời, các chủ lợn kiên nhẫn chờ khách mua trả giá. Nếu thấy vừa ý thì bán không thì dắt lợn về để đến phiên chợ sau. Có lẽ sự mua bán ở đây không bị đặt nặng. Đồng bào đến chợ để được gặp gỡ bạn bè, trò chuyện uống với nhau chén rượu sau những ngày lao động.


Phóng viên VTC News đã ghi lại những hình ảnh hết sức thú vị về màn “chọi lợn” trong phiên chợ đầu năm ở Hà Giang.

Chợ phiên đầu năm là dịp để đồng bào dân tộc Mông, Dao, Tày... gặp gỡ, giao lưu và trao đổi buôn bán.
Trong chợ phiên Mèo Vạc, ngoài các nông sản, đồng bào dân tộc còn đem rất nhiều lợn Mán để trao đổi buôn bán.

Lợn ở những gia đình khác nhau khi đi cạnh rất dễ xảy ra "va chạm".

Và màn giao chiến nảy lửa đã bắt đầu.

Nếu như ở dưới xuôi có chọi gà, chọi trâu thì chọi lợn là nét độc đáo chỉ có ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Những chú lợn hăng máu sẵn sàng lao vào cuộc chiến.

 Đâu thiếu những món đòn dũng mãnh.

Màn đáp trả nảy lửa.

 
Những chú lợn chiến thắng ở cuộc đấu thường có giá cao hơn những chú lợn bình thường, cùng loại


Phạm Thịnh(thực hiện)

Bình luận
vtcnews.vn