Osin bị bạo hành dã man: Nước mắt mẹ già 95 tuổi

Thời sựThứ Tư, 18/01/2012 03:01:00 +07:00

(VTC News) - Thấy bà Phương về, người mẹ già 95 tuổi vui mừng khôn xiết. Bà cụ xem các vết thương của con rồi cứ thế nước mắt tuôn trào.

(VTC News) - Thấy bà Phương về, người mẹ già 95 tuổi vui mừng khôn xiết. Bà cụ xem các vết thương của con rồi cứ thế nước mắt tuôn trào.

Chiều 17/01, sau một thời gian điều trị tại bệnh viện, bà Phạm Thị Phương (SN 1953, trú tại thôn Kim Giang, xã Đại Cường, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) – nạn nhân của vụ tra tấn, xối nước nóng vào chỗ kín, bắt dùng miệng dọn bỉm, ăn phân trẻ con và nhai cả bát ớt cay… gây rúng động dư luận cả nước trong thời gian qua đã được xuất viện.


Bà Phương ra viện nhưng vẫn chưa thể tự đi lại được.

Có mặt tại nhà bà Phương, PV không khỏi nhói lòng. Căn nhà ngang hai gian xập xệ nằm lọt thỏm giữa những ngôi nhà cao tầng trong làng. Trong nhà, không có đồ đạc nào có giá trị ngoài hai chiếc giường được xếp liền nhau. Người nhà cho biết, trước đây hai mẹ con bà Phương ngủ cùng nhau, nhưng khi xảy ra sự việc, sợ bà Phương không qua khỏi nên phải bố trí sang một giường khác để tiện việc chăm sóc.

Thấy bà Phương về, người mẹ già 95 tuổi vui mừng khôn xiết. Bà cụ xem các vết thương của con rồi cứ thế nước mắt tuôn trào. Không biết làm gì hơn, cụ tìm trong nhà vài gói mỳ tôm, mang ra để cho con bồi dưỡng.

Tiếp xúc với PV VTC News, bà Phương cho biết, tình hình sức khỏe của bà nay đã ổn định hơn, các vết bỏng đã khô và đang trong quá trình lên da non, những vết thương khác đã dần ổn định. Nhưng bà vẫn cảm thấy đau nhức, vẫn chưa đi lại được và rất mệt mỏi.

Mẹ già đau xót khi nhìn cơ thể người con bị bạo hành dã man.

Nằm trên giường, bà Phương vẫn không dám trở mình. Nặng nhất là vết thương ở ngực do bị bà chủ dí bàn là vào sâu, rồi đến vết bỏng miệng vì phải ăn hơn 20 quả ớt cay cùng lúc… Theo lời bà Phương, bà đã sụt đi 7-8 kg từ khi xảy ra vụ việc tới nay. Hiện tại, bà chỉ nặng khoảng 27kg.

Khi PV nhắc đến bà Trần Thi Tuyết Minh – kẻ đã thực hiện hành vi tra tấn với mình, bà Phương thể hiện sự búc xúc: “Mong sao pháp luật xử lý thật nghiêm”.

Ông Phạm Quốc Kỳ, em trai bà Phương cho biết, dù bà Phương vẫn còn đau nhưng các vết thương đang tiến triển tốt và có thể điều trị ngoại trú. Vì thế, gia đình muốn đưa bà về để cùng đón Tết với gia đình đồng thời, đây cũng là dịp để chữa trị vết thương về tâm lý cho bà Phương.

“Ra Tết các vết thương lành thì điều trị ở nhà, nếu vẫn không có tiến triển, gia đình lại đưa chị Phương ra BV Vân Đình để tiếp tục chữa trị” – ông Kỳ cho biết.
   

Nguyễn Dũng – Anh Tuân

Bình luận
vtcnews.vn