Thủy thủ Hùng bị 'bủa vây' trong Đại lễ cầu siêu

Thời sựThứ Ba, 10/01/2012 09:53:00 +07:00

(VTC News) – Vợ chồng thuyền viên Đậu Ngọc Hùng cũng ra dự Đại lễ cầu siêu và tại đây, người nhà các thuyền viên đặt ra rất nhiều câu hỏi với anh.

(VTC News) – Vợ chồng thuyền viên Đậu Ngọc Hùng cũng ra dự Đại lễ cầu siêu và tại đây, người nhà các thuyền viên đã “bủa vây” và đặt ra rất nhiều câu hỏi khiến anh không thể trả lời.

Chương trình Đại lễ cầu siêu cho các thuyền viên bị nạn trên tàu Vinalines Queen đã chính thức được cử hành vào hồi 14h30’ ngày 9/1.

Về tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng, Phó chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam; lãnh đạo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Công ty Vinalines Queen; Đại đức Thích Quảng Minh - Trưởng ban Nghi lễ Thành hội Phật giáo Hải Phòng - Trụ trì Chùa Thắng Phúc, cùng các chư tôn, đức tăng ni đại diện các tỉnh thành Phật giáo phía Bắc và đông đảo người thân, bạn bè các thuyền viên và nhân dân địa phương đã đến dự.

Trong bài phát biểu đôi lúc bị ngắt quãng vì quá xúc động, ông Nguyễn Văn Hạnh, Giám đốc Công ty Vận tải Biển Vinalines nói: “Mặc dù niềm tin và hy vọng chỉ mong manh, chúng tôi cũng cầu mong sự may mắn kỳ diệu đến với các anh. Nếu các anh còn sống thì sớm được trở về trong vòng tay thương yêu của gia đình, vợ con, bạn bè và đồng nghiệp; nếu các anh đã mất thì linh hồn của các anh sớm được siêu thoát từ dưới lòng biển cả”.

Ông Ngô Việt Minh, thay mặt cho thân nhân của 22 thuyền viên tàu Vinalines Queen cảm ơn các cơ quan hữu quan, đồng thời nhấn mạnh: “Mong muốn các cơ quan chức năng tiếp tục thông tin, tìm kiếm, cứu vớt anh em dù chỉ còn một phần thân xác.

Biết đâu đây điều kì diệu, may mắn đến với anh em nào đó còn sống sót trở về. Còn lại, số mệnh đã định đoạt, anh em thuyền viên mãi mãi không trở về được nữa...”.

Phía dưới hàng ghế thân nhân các thuyền viên, những tiếng khóc nghẹn ngào, tức tưởi, những dòng nước mắt cứ thế lăn dài trên những khuôn mặt hống hác, thẫn thờ sau bao ngày mỏi mòn chờ đợi và hy vọng.

Vợ chồng thuyền viên Đậu Ngọc Hùng cũng ra dự Đại lễ cầu siêu và tại đây, người nhà các thuyền viên đã “bủa vây” và đặt ra rất nhiều câu hỏi khiến anh không thể trả lời.

Thủy thủ Hùng cho biết, anh đã có địa chỉ gia đình của 22 thuyền viên, vợ chồng anh sẽ đến thăm từng nhà và cung cấp cho mọi người những gì anh chứng kiến vào thời khắc kinh hoàng đó.

Chia sẻ thông tin với các PV, bà Trần Thị Thắng, vợ của máy trưởng Lê Bá Trúc nói rằng, cho đến giờ phút này, bà vẫn tin tưởng chồng mình sẽ trở về và hầu hết các gia đình cũng vẫn tin tưởng các thuyền viên vẫn còn sống và sẽ trở về. Vì vậy, mong muốn các cơ quan chức năng tích cực hơn nữa và tiếp tục tìm kiếm, cứu vớt để các thuyền viên sớm được trở về với gia đình.

VTC News xin gửi tới Quý độc giả một số hình ảnh cảm động trong buổi lễ:

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng thắp hương tại lễ cầu siêu 
... và trò chuyện với thân nhân các thủy thủ
Rất đông các tăng ni, phật tử...

Ở phía dưới, thân nhân các thủy thủ ngồi lặng lẽ... 
...trong ánh mắt ai cũng dấy lên nỗi buồn vô hạn 
...nhiều người không giấu nổi giọt nước mắt đau xót 
Thủy thủ Hùng cùng vợ cũng đến dự Đại lễ cầu siêu 
Anh lập tức bị "bủa vây" bởi những câu hỏi dồn dập từ gia đình các thuyền viên 


Minh Khang

Bình luận
vtcnews.vn