Hà Nội: Rơi từ tầng 9, người đàn ông chết thảm

Thời sựThứ Hai, 09/01/2012 02:30:00 +07:00

(VTC News) - Một số người chứng kiến sự việc cho biết, vào khoảng thời gian trên, họ đang đi tập thể dục thì bỗng nghe một tiếng rơi “bịch”.

(VTC News) - Khoảng 5h30’ sáng nay (09/01) tại số nhà 98, tầng 9 Nơ 7 Bán đảo Linh Đàm (Q. Hoàng Mai, HN), một người đàn ông đã rơi từ tầng 9 của tòa nhà xuống đất và tử vong tại chỗ.

Một số người chứng kiến sự việc cho biết, vào khoảng thời gian trên, lúc họ đang chuẩn bị đi tập thể dục thì bỗng nghe một tiếng rơi “bịch” rất mạnh. Nhìn về phía có tiếng động thì người dân phát hiện một người đàn ông đã tử vong và người nhà đang kêu la ở tầng 9.
Tòa nhà nơi người đàn ông tử nạn.

Thông tin ban đầu, nạn nhân là ông Nguyễn Hữu Hứa (SN 1947, quê ở Thái Bình). Được biết, ông Hứa mới từ Thái Bình lên Hà Nội để chữa bệnh cho con trai được 3 tháng.

Hiện cả người nhà ông Hứa và cả người chứng kiến vẫn chưa xác định được việc ông Hứa tử vong là do tự tử hay do trượt chân ngã.

Đến 9h sáng, thi thể người đàn ông xấu số đã được gia đình đưa về quê mai táng.

Nguyễn Dũng – Anh Tuân

Bình luận
vtcnews.vn