Trình diện CA, bà chủ chối hành vi 'luộc' chỗ kín osin

Thời sựThứ Bảy, 07/01/2012 06:46:00 +07:00

(VTC News) – Các vết bỏng khắp vùng lưng, bụng, vùng kín… đang làm bà Phương hết sức đau đớn. Còn bà chủ bị tố cáo đã ra cơ quan CA trình diện.

(VTC News) – Các vết bỏng khắp vùng lưng, bụng, vùng kín… đang làm bà Phương hết sức đau đớn. Còn bà chủ bị tố cáo đã ra cơ quan CA trình diện.

Chiều 06/01, PV VTC News đã trực tiếp đến ngôi nhà số 16, ngõ 95, đường Kim Mã (Ba Đình, Hà Nội) – ngôi nhà nơi bà Phạm Thị Phương (SN 1953, ở huyện Ứng Hoà, Hà Nội) tố cáo chủ nhà đã xối nước nóng vào chỗ kín, bắt ô sin dùng miệng dọn bỉm, ép nhai cả bát ớt cay... trong quá trình làm thuê tại gia đình này.

Cho đến thời điểm trên, ngôi nhà vẫn đóng cửa im ỉm và khoá chặt. Ông Phạm Văn Báu, tổ trưởng tổ dân phố 2, phường Kim Mã cho biết, đây là căn nhà do Trần Thị Tuyết Minh (SN 1964, quê quán Hà Giang, HKTT tại Nhật Tảo, Từ Liêm, HN), cùng chồng là Nguyễn Tiến Thịnh (SN 1963) thuê vào khoảng tháng 7/2011. Bà Tuyết Minh là người bị tố cáo trong vụ tra tấn người giúp việc.
Nhiều người hàng xóm đã bất ngờ khi biết thông tin về vụ "bạo hành" xảy ra trong khu phố của mình.

Theo quan sát của PV, đây là một ngôi nhà 4 tầng, được xây dựng và bao bọc kiên cố bởi hệ thống song sắt, mặt tiền chỉ khoảng 3 mét, nhưng sâu vào bên trong. 

Cũng theo lời ông Báu, quá trình sinh sống tại đây, vợ chồng này sống rất khép kín, thường xuyên đi đêm về hôm và không có mối quan hệ với hàng xóm láng giềng. Những người sống xung quanh cũng không thể biết cuộc sống gia đình cũng như những mâu thuẫn phát sinh từ ngôi nhà này.

Về việc tra tấn người giúp việc của bà Minh, hàng xóm láng giềng đều không thể biết. Chỉ đến sáng 6/01, khi lực lượng CA đến điều tra thì họ mới nghe tin.

Được biết, trước khi giúp việc cho bà Minh, bà Phương cũng đã làm cho một người hàng xóm gần đấy nên dân cư ngõ 95 Kim Mã biết bà Phương khá rõ. Ai cũng nhận xét rằng, bà Phương là một người rất hiền lành, ít nói, chịu khó, chỉ có điều tuổi cũng tương đối cao nên hơi chậm chạp.

Xâu chuỗi lại một số sự kiện, người hàng xóm sát nhà bà Minh cho biết, khoảng 5 ngày trước có thấy bà Minh đi mua thuốc chữa bỏng, nên chỉ nghi là trong nhà có người bị bỏng chứ không biết là ai, đến giờ mới nghĩ là hôm đó có thể bà Phương bị bỏng.
Bà Phương hiện đang được điều trị tại bệnh viện với nhiều vết thương trên cơ thể.

“Trưa 05/01 thì bà Phương được một người xe ôm chở về. Đến khoảng 20h30 cùng ngày, bà Minh cùng cháu ra đầu ngõ đón xe đi, từ lúc đó cửa nhà này khoá trái. Mãi đến 22h30, đồng chí CA khu vực xuống điều tra thì tôi mới hay tin về sự việc” – ông Phạm Văn Báu cho biết.

Trao đổi với PV, Trung tá Lê Thanh Hùng, Trưởng Công an phường Kim Mã cho biết, từ tối 05/01 khi nhận được thông tin về vụ việc, CA phường đã cử cán bộ xuống xác minh từ nhà nạn nhân, nhà của bà Minh ở Hà Nội và về Hà Giang (quê của bà Minh) để điều tra.

Đồng thời, Đội trọng án của Phòng CSĐT tội phạm về Trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội cũng đã vào cuộc, phối hợp với Công an phường Kim Mã để điều tra vụ việc.

Theo một nguồn tin riêng của VTC News, đầu giờ chiều 06/01, bà Trần Thị Tuyết Minh đã đến Công an phường Kim Mã để khai báo vụ việc.

Bà Minh thừa nhận rằng, bà Phương làm người giúp việc cho nhà mình từ tháng 9/2011, từ đó đến nay không thấy bà Phương kêu ca gì. Theo lời bà Minh thì bà Phương là người ít nói, làm việc chậm chạp, vụng về và chẳng nói chuyện với ai bao giờ. Biết bà Phương tuổi cao sức yếu nên bà Minh không ép làm việc nặng.

Những vết thương này trên người bà Phương, bà Minh một mực cho rằng mình không biết. Ảnh: Người lao động 

Lý giải về những vết bỏng trên người bà Phương, bà Minh cho rằng, cách đây gần chục ngày, khi bà Minh bế cháu đi chơi về thì nghe bà Phương bảo rằng không biết sử dụng vòi hoa sen nên bị nước nóng xịt bỏng tay. Đối với những vết bỏng ở người và vùng kín, bà Minh quả quyết rằng mình không hề hay biết.

Theo lời bà Minh, ngày 03/01, bà Phương bất ngờ đòi về quê nhưng không nhớ đường nên bà Minh đã gọi cho con rể hỏi địa chỉ rồi thuê xe ôm chở bà Phương về. Trước khi về, bà Minh cho biết đã thanh toán 4 tháng lương là 6 triệu đồng và thưởng Tết thêm 1 triệu cho bà Phương.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục lấy lời khai của bà Trần Thị Tuyết Minh để điều tra, làm rõ.

VTC News sẽ tiếp tục cập nhật và thông tin tới độc giả những diễn biến mới nhất của vụ việc.

Nguyễn Dũng - Anh Tuân
Bình luận
vtcnews.vn