TP.HCM lung linh ánh sáng, rộn rã niềm vui

Thời sựChủ Nhật, 01/01/2012 07:42:00 +07:00

(VTC News) – Tiết trời se lạnh, pháo hoa lung linh rực sáng đã kéo hàng trăm ngàn người dân TP.HCM xuống đường đón chào năm mới 2012.

(VTC News) – Tiết trời se lạnh, pháo hoa lung linh rực sáng đã kéo hàng trăm ngàn người dân TP.HCM xuống đường đón chào năm mới 2012.

Từ 19h tối 31/12/2012, toàn bộ các tuyến đường dẫn về khu vực trung tâm quận 1 như Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Đồng Khởi, Lê Duẩn…đã ken chặt người và xe xuống phố để đón chào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Càng gần đến thời điểm giao thừa, lượng người đến với khu vực trung tâm càng đông hơn, nên việc đi lại trong đêm 31/12 rất khó khăn.

Đường Đồng Khởi lung linh với mai vàng khoe sắc thắm đã kẹt xe từ 19h tối 31/12/2011 (ảnh: N.D) 

Tại sân khấu chính trước tòa nhà Sunwah (đường Nguyễn Huệ, Q.1), một sân khấu xoay 360 độ với những màn biểu diễn âm thanh, ánh sáng 3D hiện đại, tối tân nhất từ trước tới nay, cùng với nhiều tiết mục biểu diễn ca múa nhạc đặc sắc chủ đề “Khoảnh khắc đón chào năm mới 2012” đã thu hút hàng ngàn người dân TP đến thưởng thức.

Đặc biệt, chiếc đồng hồ đếm ngược thời gian chào đón năm mới 2012 treo ở đầu, giữa và cuối đường Nguyễn Huệ đã làm cho mọi người rất thích thú, quan tâm.

Sân khấu xoay 360 độ với màn biểu diễn âm thanh, ánh sáng hiện đại và các ca khúc chào đón năm mới 2012 (ảnh: N.D

Khi chiếc đồng hồ này đếm ngược từ con số 59 giây trở xuống, những người có mặt ở sân khấu đều hô vang, đếm những thời khắc thiêng liêng nhất của năm và hô vang “Chúc mừng năm mới”, cầu mong những điều tốt lành, hạnh phúc sẽ đến với gia đình, bạn bè, quê hương, đất nước.

Vì lượng người đổ về những khu vực lễ hội quá đông, nên các dịch vụ như nước uống, thức ăn nhẹ, đồ chơi của trẻ em, bông tuyết…đã được dịp kinh doanh đắt hàng.

Việc tổ chức giữ xe cho người dân đi chơi lễ được lãnh đạo TP giao cho thanh niên xung phong, nhưng do số bãi xe có hạn, nên các bãi xe tư nhân đã tha hồ “chặt chém” người dân từ 5.000 – 10.000 đồng/xe máy, mà vẫn không có đủ chỗ để gửi xe.

Trong đêm 31/12/2011, nhờ có sự phối hợp và lên kế hoạch phân luồng từ rất sớm của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM, khu vực trung tâm TP.HCM hầu như không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Thế nhưng, tuyến đường Võ Văn Kiệt, con đường dẫn về hầm Thủ Thiêm đã bị nghẽn xe trầm trọng do quá đông người dân háo hức đến xem bắn pháo hoa.

Vào đúng thời điểm đầu tiên của năm mới, những màn pháo hoa rực sáng đã cháy lên tại 2 điểm là công viên VH Đầm Sen (Q.11) và hầm Thủ Thiêm (đầu phía Q.2).

Một số hình ảnh không khí người dân TP.HCM đón chào năm 2012:


Đường Lê Duẩn đêm nay đẹp lung linh với những "dải thiên hà" lấp lánh trên bầu trời (Ảnh: N.D) 

Đầu đường Lê Lợi được trang trí đôi rồng khổng lồ, biểu trưng của năm Nhâm Thìn 2012 (ảnh: N.D) 
Cổng vòm hình trái đất với đồng hồ đếm ngược thời gian đến năm mới trên đường Nguyễn Huệ (ảnh: N.D) 
Một trong những đoàn khách du lịch nước ngoài cuối cùng đến với TP.HCM trong năm 2011 - đoàn Hồng Kông (ảnh: N.D) 

Sân khấu ca nhạc đón chào năm mới ở công viên 23/9, Q.1 (ảnh: N.D)
Vì bãi giữ xe của thanh niên xung phong khá ít, nên các bãi giữ xe tư nhân đã "mọc" lên như nấm, tha hồ "chặt chém" du khách (ảnh: N.D) 
 Dù là đêm cuối cùng của năm 2011, nhưng các BS và y tá trực cấp cứu BV 115 vẫn không ngớt việc (Ảnh: N.D)

Những hình ảnh pháo hoa giao thừa rực rỡ tại Đầm Sen:

 
 
 

 

 Lực lượng bảo vệ, công an kết hợp đảm bảo an ninh trật tự để 
đêm pháo hoa tại Đầm Sen được diễn ra thành công tốt đẹp


Việt Dũng - Phan Cường

Bình luận
vtcnews.vn