Đôi uyên ương lăng mạ, hành hung cảnh sát giữa phố

Thời sựThứ Năm, 22/12/2011 12:15:00 +07:00

(VTC News) – Chở người yêu đi dạo phố khi đang “phê” thuốc, bị bắt giữ, đối tượng liên tục mắng chửi, thách thức và hành hung cảnh sát.

(VTC News) – Giấu ma tuý trong cốp xe rồi chở người yêu đi dạo phố khi đang “phê” thuốc, lúc bị bắt giữ, đối tượng liên tục mắng chửi, thách thức, thậm chí còn hành hung cảnh sát hình sự.

Sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ 20 phút ngày 21/12, tại nút giao thông Trần Khát Chân, Bạch Mai, Phố Huế, Hà Nội.

Vào thời điểm trên, tổ công tác Y2/141 – CATP Hà Nội do Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội phó Đội CSGT Số 2 và Trung tá CSHS Trần Anh Sơn làm tổ trưởng đã phát hiện và chặn giữ xe máy SH mang BKS 29E1-128.99 do Đặng Trần Thành (SN 1981, trú tại Tổ 8, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, HN) điều khiển, đi cùng với Đặng Thúy Nga (SN 1990, trú tại tổ 22B, phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, HN) vì hành vi vi phạm Luật giao thông và có biểu hiện nghi vấn.

Đối tượng tấn công CSGT.

Khi thấy tín hiệu dừng xe của lực lượng chức năng, Thành và Nga quay ngoắt xe bỏ chạy buộc các chiến sỹ CSHS phải dùng biện pháp cưỡng chế.

Trong suốt quá trình kiểm tra, Đặng Trần Thành có biểu hiện phê thuốc và luôn miệng lăng mạ, chửi bậy, thách thức lực lượng chức năng cũng như những người dân trong khu vực.

Chưa dừng lại, khi khám xét cốp xe, tổ công tác đã phát hiện 1 gói nylon chứa gần chục viên thuốc lắc. Thấy đối tượng đã có hành vi vi phạm hình sự nên tổ công tác tiến hành bắt giữ, Thành không chấp hành và còn lớn tiếng chửi, chỉ thằng tay vào mặt Trung tá Thiều Mạnh Ngọc để lăng mạ.

 Đối tượng vứt áo khóa rồi bỏ chạy.

Trung tá CSHS Vũ Đức Bình yêu cầu đôi nam nữ chấp hành hiệu lệnh của lực lượng làm nhiệm vụ nhưng Thành vung tay hất mạnh vào hàm, cào xước cổ Trung tá Bình. Trước tình hình đó, hàng chục cảnh sát đã được huy động để bắt giữ và đưa đối tượng về phòng CSHS (số 7, Thiền Quang) điều tra, làm rõ.

Trước đó, tổ công tác Y2/141 cũng phát hiện 2 thanh niên là Nguyễn Mạnh Cường (SN 1988) và Nguyễn Anh Tùng (SN 1988), đều trú ở Minh Khai (HN) điều khiển xe Wave BKS 30L-6906.

Vừa tiến hành kiểm tra thì Nguyễn Anh Tùng vứt lại áo khoác, cắm đầu, cắm cổ bỏ chạy nhưng bị bắt giữ ngay sau đó. Khám xét trong áo khoác của Tùng, tổ công tác thu được 12 gói đập đá.

Không lý giải được, Tùng dùng “nước mắt” để van xin: “Cháu không biết gì chú ơi! Cháu không muốn ngồi tù đâu. Cháu sợ nhà tù lắm! Cháu vừa ra tù mà các chú ơi!”.

Hiện các vụ việc trên đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

Nguyễn Dũng – Anh Tuân

Bình luận
vtcnews.vn