Giải cứu thành công cô dâu Việt bị bạc đãi ở Đài Loan

Thời sựThứ Tư, 14/12/2011 12:16:00 +07:00

(VTC News) - Cô dâu Việt tại Đài Loan là Phạm Thị Kim Thanh (29 tuổi) đã được giải thoát sau một tuần mẹ chị kêu cứu từ quê nhà.

(VTC News) - Nhờ sự giúp đỡ của Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TP.HCM, cô dâu Việt tại Đài Loan là Phạm Thị Kim Thanh (29 tuổi) đã được giải thoát sau một tuần mẹ chị kêu cứu từ quê nhà.

Kim Thanh trong ngày cưới tại một nhà hàng ở TP.HCM vào ngày 1/6/2009 (Ảnh bà The cung cấp). 

Tuần trước, bà Nguyễn Kim The (58 tuổi) ngụ tại ấp Định Khánh A, xã Định Môn, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ gõ cửa các cơ quan báo chí để cầu cứu cho con gái Phạm Thị Kim Thanh (29 tuổi), thường xuyên bị chồng hành hạ. Thanh rất cần được nhà chức trách Việt Nam giải cứu để đưa về nước vì không chịu nổi cảnh đối xử tệ bạc của nhà chồng.

Theo bà The, đêm 3/12, có một người con gái xưng là bạn của Thanh điện thoại về nhà chị Thủy (nơi Thanh làm thuê trước đây) báo cho gia đình biết từ ngày sang Đài Loan đến nay Thanh bị giam lỏng trong nhà chồng không cho đi đâu. Cô dâu Việt này còn bị chồng bạc đãi, hành hung thường xuyên.

Sau khi nhận được cuộc điện thoại này, gia đình bà The nhờ người biết tiếng Đài Loan gọi cho chồng của Thanh nhưng chồng chị là Chung Vĩnh Hòa (Chung Yung Hua) trả lời vắn tắt là đừng làm phiền anh ta rồi tắt máy.

Chiều 7/12, bà The đến Sở Tư pháp TP Cần Thơ sao lục lại giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của Thanh rồi tìm gặp báo chí để kêu cứu. Ngoài bản sao giấy đăng ký kết hôn, bà The còn cung cấp một bản thông báo số 359 ngày 7/9/2009 của Sở Tư pháp TP Cần Thơ về việc đã cấp giấy chứng nhận kết hôn giữa công nhân Việt Nam với người nước ngoài (Phan Thị Kim Thanh và Chung Yung Hua thường trú tại số 662, đoạn 2, lộ Trung Sơn, khóm 015, thôn Bắc Khẩu, làng Hoa Đàm, huyện Chương Hóa, Đài Loan).

Trò chuyện cùng PV VTC News, bà The cho biết, chồng bà mất sớm, bà phải tảo tần nuôi 5 người con, trong đó Thanh là con gái út. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên sau khi học hết lớp 9, Thanh cùng bà The ra phụ làm việc nhà cho chị Thủy ở đường Đề Thám, TP cần Thơ.

Đầu tháng 4/2009, bạn Thanh rủ lên TP.HCM kiếm chồng nước ngoài để mong thoát nghèo. Tuy nhiên, tại tiệc cưới, chàng rể Chung Yung Hua chỉ đưa mẹ vợ 5 triệu đồng, đủ tiền thuê xe từ Cần Thơ lên TP HCM với những khoản ăn uống dọc đường.

Bà The kể: “Hôm ấy là ngày 1/6/2009 tôi với anh chị con Thanh thuê xe lên Sài Gòn dự tiệc cưới con gái, thế mà chỉ có một mâm. Gia đình chú rể không có ai, đám cưới xong vài ngày vợ chồng Thanh về Cần Thơ làm giấy đăng ký kết hôn rồi xuất cảnh đến giờ”.

Chưa đầy một tuần nhờ cơ quan chức năng lên tiếng cứu giúp, chiều 13/12, bà The nhận được tin vui báo từ Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TP.HCM rằng con gái bà đã được giải cứu.

Trước đó một ngày, cảnh sát địa phương ở thôn Bắc Khẩu, làng Hoa Đàm, huyện Chương Hóa (Đài Loan), trong quá trình điều tra xác minh đã đưa ra nhận định có khả năng cô dâu Việt Phạm Thị Kim Thanh bị chồng hành hạ như tin báo từ Việt Nam, nên đã nhanh chóng thông báo tới Trung tâm chống bạo hành gia đình ở Đài Loan nhờ can thiệp.

Sau khi được giải cứu, nhà chức trách đã đưa Thanh đến nơi an toàn để chăm sóc vài tuần rồi hỗ trợ cô dâu Việt này về nước như mong ước của chị.

Diễm Hằng

Bình luận
vtcnews.vn