Nổ gas, 2 mẹ con chết thảm: Bát mì tôm oan nghiệt!

Thời sựThứ Ba, 13/12/2011 12:00:00 +07:00

(VTC News) - Khả năng vụ cháy nổ đau lòng bắt nguồn từ nguyên nhân rò gas và phát lửa khi người chồng dậy bật điện nấu mì tôm ăn sáng.

(VTC News) - Khả năng vụ cháy nổ đau lòng bắt nguồn từ nguyên nhân rò gas. Khi người chồng dậy bật điện nấu mì tôm ăn sáng đã phát lửa.
Liên quan đến vụ cháy cửa hàng gas làm 2 mẹ con chị Trần Thị Ngàn (32 tuổi, Vân Trì, Minh Khai, Hà Nội) chết thảm và 3 người khác bị bỏng nặng, đại diện công ty phân phối gas cho cửa hàng Phú Vinh vừa chính thức lên tiếng. 
Công ty TNHH Dầu khí Gia Định sẽ chờ kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra để từ đó có hướng giải quyết vụ việc. Trước mắt công ty sẽ cùng tổng đại lý hỗ trợ gia đình anh Nguyễn Huy Việt (chồng của nạn nhân).
 Hiện trường xảy ra sự việc

Được biết, cửa hàng gas Phú Vinh là đại lý cấp hai của hãng. Ông Âu Việt Hùng, trợ lý Giám đốc công ty Gia Định cho hay, công ty này phân phối gas theo hai kênh. Đầu tiên, công ty sẽ đưa bình gas đến các Tổng đại lý. Từ đó, gas được phân phối tiếp cho các cửa hàng tư nhân mà Phú Vinh là một ví dụ.
Cũng theo ông Hùng, toàn bộ số bình gas khi sự việc xảy ra đúng là gas của cửa hàng Gia Định và không hề có bình giả. Tuy nhiên, vị đại diện này cũng ước đoán, khả năng vụ cháy nổ đau lòng có thể bắt nguồn từ nguyên nhân rò gas. 
Một số nguồn tin cho hay, tối hôm trước khi xảy ra vụ cháy, cơ sở này đã tổ chức sang chiết gas. Đây là một việc làm hoàn toàn bị nghiêm cấm. Việc sang chiết gas chỉ được cấp phép tại cơ sở sản xuất. 
Bên cạnh đó, ông Hùng phân tích thêm: Khi xảy ra hỏa hoạn, do áp lực nhiệt độ từ bên ngoài, van bình sẽ tự động mở, gas được thoát ra ngoài. Nếu là bình gas lậu hoặc không đủ tiêu chuẩn, gas sẽ bị giữ lại trong bình sẽ cả bình phát nổ, lúc ấy, hậu quả còn lớn hơn rất nhiều.
“Ngoài ra, việc kinh doanh gas tại một cửa hàng có diện tích 12m2 và không có cửa thoát hiểm là điều đặc biệt nguy hiểm,” ông Hùng nhận định.
Sau hơn 1 ngày nằm hôn mê trong bệnh viện, sáng hôm nay (12/12), 3 nạn nhân trong vụ nổ gas đã hồi tỉnh, có thể nhận diện mọi người và trò chuyện.
Tuy nhiên, sức khỏe của cả 3 vẫn rất yếu, kết quả của bác sĩ cho biết anh Trần Huy Việt, chủ cửa hàng gas bị bỏng nặng nhất 60%, Nguyễn Văn Hoàn 35% và Nguyễn Danh Hưng 25%.

Sức khỏe của 3 nạn nhân đang dần tốt lên (ảnh chụp sáng 12/12)  

Theo ghi nhận của chúng tôi, tình trạng của nạn nhân Hoàn đang xấu nhất do anh Hoàn bị bỏng ở vùng mặt và cổ rất nặng.
Xen lẫn tiếng thở khò khè, khó nhọc của Hoàn là tiếng khóc sụt sịt của người chị gái Nguyễn Thị Huệ (26 tuổi) vừa đi từ Phú Thọ xuống để thay mẹ chăm sóc cho cậu em trai năm nay mới 16 tuổi này.
Chị Huệ nghẹn ngào nói: “Nhà có 3 chị em, Hoàn là con trai duy nhất, gia đình vốn hoàn cảnh khó khăn, bố mắc bệnh ốm đau quanh năm, chẳng làm được việc gì, mẹ đi làm ôsin, một chị gái bị mắc bệnh không lấy được chồng cũng đang đi giúp việc. 
Bởi vậy, Hoàn chưa học hết cấp 3 đã xin lên Hà Nội làm thuê cho quán bán hàng ăn để tự nuôi bản thân và kiếm thêm tiền phụ giúp thuốc thang cho bố. Cách đây 5 tháng Hoàn được Hưng rủ xuống làm chở gas thuê cho cửa hàng của anh Việt”.
“Nó năm nay mới 16 tuổi, giờ bị bỏng nặng thế này, khuôn mặt bị hủy hoại hoàn toàn, sau này không biết có vượt qua được mặc cảm mà sống hay không, rồi tương lai, hạnh phúc liệu có đến với người thân tàn ma dại như nó không”, chị Huệ rầu rĩ.
Cùng chung hoàn cảnh đau đớn đó là chàng thanh niên Nguyễn Danh Hưng (SN 1994). Mặc dù bị bỏng nhẹ hơn Hoàn, nhưng Hưng cũng bị thương nặng vùng bụng và cổ. 
Khuôn mặt mỏi mệt, bơ phờ ngồi bên giường bệnh, cô Trần Thị Hồng (45 tuổi, quê ở Phú Thọ) cho biết, từ lúc biết con trai gặp tai nạn, người mẹ này chưa hề chợp mắt.
Lúc tỉnh dậy, Hưng có kể, vụ cháy xảy ra do sáng sớm hôm ấy anh Việt tỉnh dậy đi nấu mì tôm, khi vừa bật lửa bếp gas thì bất ngờ ngọn lửa bùng lên.
Như VTC News đã thông tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 6h20 ngày 11/12, tại cửa hàng gas ở thôn Vân Trì, Từ Liêm, Hà Nội. Đám cháy lớn thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà 2 tầng khiến chị Ngàn cùng con trai 8 tháng tuổi là Nguyễn Thành Đạt chết cháy trong nhà. 
Chủ cửa hàng gas và hai nhân viên làm thuê ở cửa hàng bị bỏng nặng. Ba người này sau khi đưa ra khỏi đám cháy đã được chuyển thẳng đến Bệnh viện 198 cấp cứu, sau đó được chuyển lên viện Xanh Pôn. 


Anh Tuân - Phong Vân

Bình luận
vtcnews.vn