Nổ xe máy chết người: Xót xa bé 4 tuổi trong viện bỏng

Thời sựThứ Sáu, 09/12/2011 01:26:00 +07:00

(VTC News) – Nhìn cháu bé nằm bất động trên giường bệnh, bị cắt cụt 1 chân, mình quấn băng trắng, nhiều người không cầm được nước mắt.

(VTC News) – Nhìn cháu bé nằm bất động trên giường bệnh trong căn phòng nóng khô, mình quấn băng trắng muốt, chân trái bị cụt 1/3, nhiều người đã không cầm được nước mắt.

Một ngày sau khi được chuyển sang Viện bỏng Quốc gia, bé Nguyễn Khánh Vân, nạn nhân sống sót duy nhất trong vụ nổ xe Honda ở Bắc Ninh vẫn đang trong tình trạng hôn mê và phải thở bằng máy.

Do bị bỏng nặng, cháu được bố trí điều trị riêng ở phòng thở máy, khoa Hồi sức tích cực, viện Bỏng quốc gia (Hà Đông, Hà Nội). Nằm bất động trên giường bệnh, toàn bộ phần chân, phần bụng và mặt của cháu vẫn phải quấn băng trắng y tế. Xung quanh là hệ thống máy móc, ống thở được bố trí chằng chịt. Phòng bệnh vẫn được khử trùng và cách ly vì nguy cơ bị nhiễm khuẩn còn rất cao.

Cháu được duy trì sự sống bằng nguồn dinh dưỡng từ hơn một lít sữa mỗi ngày, được người nhà hoặc y tá bơm qua ống dẫn ở mũi.

Bé Vân đang được điều trị trong Viện bỏng Quốc gia.

Đứng ngoài hành lang, thỉnh thoảng lại ghé mắt qua ô cửa để nhìn con, anh Nguyễn Văn Quế (bố của cháu Vân) lo lắng: “Tôi mới từ Bắc Ninh lên sáng sớm nay vì hôm qua phải lo công chuyện cho mẹ cháu ở nhà. Cháu được các cậu và người nhà chuyển lên đây từ trưa qua những vẫn chưa có tiến triển gì. Đêm qua cháu lại bị sốt và lại bị viêm phổi. Trời lạnh run mà lòng tôi như lửa đốt. Thương con thắt ruột mà chỉ biết chờ đợi”.

Đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, dáng vẻ mệt mỏi lo âu hằn rõ trên khuôn mặt. Gần chục ngày trôi qua, anh vẫn phải đi về liên tục từ Bắc Ninh lên Hà Nội, vừa lo việc gia đình, vừa chạy vạy để lo tiền viện phí cho con.

“Mặc dù cháu có bảo hiểm nhưng cũng chỉ lo được một phần, phần còn lại gia đình vẫn phải tự lo nên cũng hết sức khó khăn. Bây giờ chỗ nào vay được là tôi vay, ai hỗ trợ ít nhiều tôi cũng nhận, vấn đề là tập trung để cứu lấy cháu” – Anh Quế tâm sự.

“Gia đình tôi khó khăn từ nhỏ vì bố mất sớm, gia đình cũng chỉ làm nông nghiệp là chủ yếu. Hai vợ chồng cố gắng làm ăn, chắt chiu từng đồng để nuôi con. Hai vợ chồng quyết định làm cái nhà nhưng chủ yếu là đi vay, đến nay cũng chưa xong. Thương vợ đi làm xa, vất vả nên tôi mới quyết định mua xe, nào ngờ…” - Anh Quế nghẹn ngào kể.

Anh Quế đã suy sụp rất nhiều sau nỗi đau bất ngờ đổ xuống gia đình anh.

Với những vết bỏng sâu, cháu Vân vẫn rất dễ bị nhiễm trùng, do vậy gia đình phải mua thêm thuốc để hỗ trợ chống nhiềm trùng. Giá mỗi hộp là 5,8 triệu đồng, mỗi ngày cháu phải sử dụng 2 hộp, chưa kể các khoản khác, riêng tiền thuốc chống khuẩn, mỗi ngày phải hết gần 12 triệu đồng.

Theo quy định của bệnh viện, cháu Vân chỉ được một người nhà túc trực 24/24. Bước ra khỏi phòng bệnh, anh Trương Hữu Minh (bác của cháu Vân) không nén được nỗi xót thương: “Cháu tôi có vẻ yếu hơn khi ở dưới Việt Đức, tôi lo lắm. Nhìn cháu cứ nằm im mà lòng tôi đau như cắt, mong sao cháu nhanh tỉnh lại”.

Nhiều người vào thăm bệnh nhân tại bệnh viện cũng đã không nén nổi nỗi đau khi nhìn thấy cháu bé. Chị Phạm Thị Lan, (Cầu Giấy, Hà Nội) xúc động  bật khóc: “Thương quá chú ạ, cháu còn quá bé trước nỗi đau quá lớn, cháu nó có tội tình gì đâu mà phải gánh chịu nỗi đau như thế, giờ cháu tàn tật rồi, tương lai cháu sẽ ra sao?”

Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, người trực tiếp điều trị cho cháu Vân cho biết: “ Cháu bị bỏng 16%, trong đó có 10% bị bỏng sâu, 10% này là da chết, phải cắt bỏ. Những vết bỏng của cháu cùng với những chấn thương các làm cho cháu bị đa chấn thương, rất nguy kịch. Chúng tôi đang cố gắng hết sức để cứu tính mạng cháu”.

Với hoàn cảnh hiện tại của anh Nguyễn Văn Quế, việc điều trị cho cháu Khánh Vân còn rất nhiều khó khăn. Qua bài viết, Báo điện tử VTC News mong muốn quý độc giả cùng những nhà hảo tâm có thể giúp đỡ bé Khánh Vân và gia đình vượt qua cơn hoạn nạn.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

- Báo điện tử VTC News, Tầng 2, Chung cư số 46, ngõ 230 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tài khoản số: 002-1-00-024899-1 Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Anh Nguyễn Văn Quế,  thôn Sơn Nam, xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Hoặc gặp trực tiếp anh Quế tại Khoa hồi sức tích cực, Viện Bỏng quốc gia (Hà Đông, Hà Nội). Điện thoại: 01684.930.412

Nguyễn Dũng – Anh Tuân

Bình luận
vtcnews.vn