Lật thuyền, 3 chiến sĩ công an tử nạn

Thời sựThứ Sáu, 09/12/2011 08:30:00 +07:00

(VTC News) - "Cả 3 người tử nạn đều bơi rất giỏi nhưng không vì sao lại xảy ra chuyện đau lòng như vậy. Đây là một sự mất mát quá lớn".

(VTC News) - "Cả 3 người tử nạn đều bơi rất giỏi nhưng không vì sao lại xảy ra chuyện đau lòng như vậy. Đây là một sự mất mát quá lớn".

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 8/12, trên sông Ngàn Sâu, đoạn đi qua địa phận xã Đức Liên (huyện Vụ Quang - Hà Tĩnh) đã xảy ra một vụ chìm thuyền khiến 3 anh công an thiệt mạng.

Thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, nhận được thông tin có vụ mất trộm tại cung đường sắt ở xã Đức Liên, Công an huyện Vũ Quang đã cử Trung úy Nguyễn Văn Hùng (SN 1985, quê phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh), Trung sĩ Võ Linh Thuận (SN 1991, quê ở xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) và Thượng sĩ Nguyễn Văn Chiến (quê ở xã Đức Lĩnh, huyện Vụ Quang) phối hợp với công an xã Đức Liên đến hiện trường điều tra. Đi cùng là anh Trần Thế Đại - Phó trưởng công an xã.

Sau khi làm việc xong, anh Hùng, anh Thuận và anh Đại trở về trên một chiếc thuyền thúng, anh Chiến chờ chuyến sau mới về. Khi thuyền gần vào đến bờ thì bất ngờ bị lật, dòng nước cuốn trôi cả 3 nạn nhân. Mất gần 1 giờ tìm kiếm, thi thể 3 nạn nhân xấu số đã được tìm thấy.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thanh Sơn – Bí thư huyện Vụ Quang cho biết: "Cả 3 người tử nạn đều bơi rất giỏi nhưng không vì sao lại xảy ra chuyện đau lòng như vậy. Đây là một sự mất mát quá lớn. Hiện thi thể ba cán bộ công an đã đưa về gia đình để mai táng".

Hồng Thắng
Bình luận
vtcnews.vn