'Hiệp sĩ' bị thương vẫn quyết đuổi bắt cướp

Thời sựThứ Bảy, 03/12/2011 04:39:00 +07:00

(VTC News) - Mặc dù đang bị thương, nhưng khi nhận điện thoại của các đồng nghiệp, có 2 xe biển số giả, dấu hiệu khả nghi, đội trưởng Hải lại lên đường.

(VTC News) - Đội trưởng CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (Bình Dương) Nguyễn Thanh Hải, mặc dù bị chấn thương chưa khỏi trong cuộc truy bắt cướp trước đây vẫn quyết tâm lên đường truy đuổi tội phạm. 

Lúc 11h30 ngày 03/12, tiếp nhận điện thoại của đồng đội Tô Trí Dũng và Phạm Tấn Thành "có 2 chiếc xe biển số giả, dấu hiệu khả nghi", đội trưởng Hải liền lên xe phối hợp truy đuổi.

Trên đường truy đuổi, 2 đối tượng manh động dùng nón bảo hiểm chống trả gây khó khăn cho anh em. Chạy khoảng 5km thì các "hiệp sĩ" áp sát, đạp ngã xe đối tượng, bắt gọn 2 tên tại trước cổng trường Đại học Bình Dương - thuộc địa bàn phường Hiệp Thành, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương.

 Hiệp sĩ đội trưởng Nguyễn Thanh Hải đang bị thương vẫn quyết tâm truy bắt tội phạm - ảnh: H.C

Trên đường dẫn giải về trụ sở công an, một đối tượng đòi hối lộ 25 triệu đồng và 2 chiếc xe cho anh em "hiệp sĩ" nhưng các anh quyết tâm không nhận.

Tại cơ quan công an phường Hiệp Thành, 2 đối tượng khai họ tên gồm Cao Văn Tú (SN 1979, ngụ Khu phố 3, phường Tân Hiệp, tỉnh Đồng Nai) và Phan Văn Đàn (SN 1980, ngụ xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh).

Tang vật gồm xe máy Airblade BKS 54T1-6272 và xe Novo LX 60R4-0303, trong cốp xe có 3 bộ giấy tờ giả, 1 tờ mua bán xe ký khống, 1 BKS giả 59U1-10131 cùng 2 điện thoại di động.

Phan Cường

Bình luận
vtcnews.vn