Vụ xe Honda phát nổ: "Chân cháu đâu rồi?"

Thời sựThứ Sáu, 02/12/2011 05:52:00 +07:00

(VTC News) - Trên đường đi cấp cứu, cháu Vân vẫn tỉnh, vừa khóc vừa hỏi anh Thuận “Cháu đau lắm! Mẹ cháu có làm sao không chú? Chân cháu đâu rồi?”.

(VTC News) - Trên đường đi cấp cứu, cháu Vân vẫn tỉnh, vừa khóc vừa hỏi anh Thuận “Cháu đau lắm! Mẹ cháu có làm sao không chú? Chân cháu đâu rồi?”.

Sau vụ nổ xe máy Honda kinh hoàng tại Bắc Ninh làm một thai phụ 3 tháng tử vong và một cháu bé bị mất một chân, đang trong tình trạng nguy kịch. PV VTC News đã trực tiếp xuống hiện trường để tìm hiểu, làm rõ về vụ việc.

Sau khi tiến hành các xét nghiệm cần thiết, thi thể chị Nguyễn Thị Quỳnh đã được đưa về gia đình. Chiều ngày 02/12, đám tang người thai phụ xấu số đã được tổ chức trong niềm tiếc thương vô hạn của gia đình và bạn bè.
 
“Không ngờ chỉ nhấn một nút khởi động xe mà em tôi cùng đưa cháu chưa lọt lòng đã vĩnh viễn ra đi” – Người nhà chị Quỳnh đau xót.

Dòng người đưa tiễn chị Quỳnh về nơi an nghỉ cuối cùng một lúc một đông, trong đó có cả những người không quen biết, họ xót thương cho một thai phụ xấu số. Trong khi đó, đứa con gái đầu lòng hiện đã qua cơn nguy kịch nhưng cháu đã mất chân trái, toàn bộ vùng ngực, mặt, giác mạc mắt cũng bị bỏng.

Nhiều người dân đến xem hiện trường vụ nổ xe gần nhà chị Quỳnh.

Theo lời kể của anh Nguyễn Đức Thuận, hàng xóm nhà chị Quỳnh cho biết, khi nghe thấy tiếng nổ, anh vội chạy lên thì thấy xe cháy ngùn ngụt, khói bốc lên tận tới dây điện.

“Tôi vội kéo chị Quỳnh ra xa đám cháy rồi lấy tay dập lửa trên người chị, cùng lúc đó vợ tôi chạy mang chậu nước lên hất vào người chị Quỳnh để dập lửa. Mọi người xung quanh nghe thấy tiếng nổ cũng chạy lên hỗ trợ, bế cháu Vân được đưa ngay sang trạm y tế xã sơ cứu.” – Anh Thuận bàng hoàng.

Theo lời anh Thuận thì lúc xảy ra vụ việc, hai mẹ con chị Quỳnh bị bắn văng ra hai phía. Chị Quỳnh bị bắn về phía trước xe, nằm cách vị trí chiếc xe đang bốc cháy khoảng 2,5m, bộ đồng phục Canon của chị bị rách tả tơi, phần trên người chị lửa vẫn đang cháy. Còn cháu Nguyễn Khánh Vân bị hất văng về phía sau xe, cách vị trí xe nổ khoảng 1,5m.


“Sau đó, tôi gọi điện thuê xe taxi đến để đưa hai mẹ con đi cấp cứu. Nhưng chị Quỳnh bị thương quá nặng không thể bế lên xe nên phải gọi xe cứu thương đưa cáng đến. Tôi đã cùng người nhà nạn nhân theo xe taxi đưa cháu Vân lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh cấp cứu trước”.

Nói về tình trạng lúc xảy ra sự việc, anh Thuận cho biết, lúc anh gọi mọi người chạy đến thì chị Quỳnh bị đã bị thương nặng phần bụng, phần chân cũng bị phá nát nhưng chưa bị chảy máu, da tái mét, chị kêu đau đớn.

Trong khi đó, hai chân cháu Vân bị thương nặng, chiếc quần bó của cháu mặc bị rách bét, bàn chân trái của cháu bị cắt đứt, bắn văng vào bờ mương. Trên đường đi cấp cứu, cháu Vân vẫn tỉnh, vừa khóc vừa hỏi anh Thuận “Cháu đau lắm! Mẹ cháu có làm sao không chú? Chân cháu đâu rồi?”.

Vụ nổ xe đã để lại những mảnh vỡ lớn trên bờ tường tại hiện trường.

Theo lời anh Thuận và những người hàng xóm ở đây cho biết, do nhà ở phía trên dốc nên chị Quỳnh thường có thói quen cho xe máy thả xuống gần hết dốc rồi mới nổ máy, chứ chị không đề xe luôn từ trong sân.

Chị Nguyễn Thị Hồi (em chồng nạn nhân) cho biết, vợ chồng chị Quỳnh mới cưới nhau được khoảng 5 năm. Chị Quỳnh đang làm việc tại công ty Canon ở Bắc Ninh. Còn chồng là anh Nguyễn Văn Quế (SN 1973) làm công nhân lò gạch.

Cả hai vợ chồng đều làm công nhân nên kinh tế rất khó khăn, tích góp mãi mới làm được cái nhà còn đang dang dở nhưng phải mua cái xe máy Honda Dream vào hồi tháng 3/2011 để đi làm. Chị Hồi cũng cho biết, chị Quỳnh đang mang thai 3 tháng. Lúc xảy ra sự việc Quế đi làm từ lúc 5h.


Sau khi vụ việc xảy ra, nhiều người đã nghi ngờ khả năng có người dùng bom để ám sát vì khi chị Quỳnh nhấn nút khởi động thì xe phát nổ. Tuy nhiên theo lời người nhà của nạn nhân thì nguy cơ này rất khó xảy ra vì gia đình chị Quỳnh sống rất hiền lành và không hề có xích mích với bất cứ ai trong họ hàng và bà con làng xóm.
 
Trong khi đó, tối hôm trước ngày xảy ra sự việc, chị Quỳnh đi làm về thì chồng chị đã dắt thẳng chiếc xe máy này vào trong nhà. Vì vậy việc có người gài bom là khó xảy ra.

Cũng theo lời người nhà nạn nhân thì chị Nguyễn Thị Quỳnh đã mua chiếc xe Honda Dream tại Đại lý ủy quyền của Honda: Xí nghiệp tập thể cổ phần Việt Long HEAD Việt Long 1 vào ngày 31/3/2011. Xác minh tại cửa hàng, chị Trần Thị Thu Hiền, Trưởng cửa hàng Việt Long 1 cho biết, kể từ ngày mua xe tới nay, chị Quỳnh đã tới đại lý bảo dưỡng 2 lần (lần 1 và lần 3), lần gần đây nhất là vào ngày 7/10/2011.


Theo chị Hiền, xe của nạn nhân Quỳnh khi đến kiếm tra bảo dưỡng định kỳ thì xe đã chạy được hơn 4.000km và đang hoạt động tốt, không có hiện tượng gì. Chiếc xe mà chị Quỳnh mua tại đại lý này là trong tình trạng mới 100%, được sản xuất tại nhà máy Honda Việt Nam đóng tại Vĩnh Phúc.

Sau khi nhận được tin báo,công an tỉnh Bắc Ninh đã có mặt tại hiện trường để điều tra. Ông Nguyễn Văn Quang – Phó Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh cho biết: Cơ quan điều tra đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm các thủ tục pháp lý, đưa chiếc xe về trụ sở công an thành phố để điều tra.

Nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra, làm rõ. 

Nguyễn Dũng – Anh Tuân

Bình luận
vtcnews.vn