Nam hướng dẫn viên bị quý bà Tây trắng trợn gạ tình

Thời sựThứ Năm, 01/12/2011 07:42:00 +07:00

Sau chuyến hướng dẫn mệt nhoài, đêm đầu tiên ở một nhà nghỉ giữa thị trấn miền núi, nàng Tây đề nghị thẳng thắn: Tôi muốn làm tình với anh.

Sau chuyến hướng dẫn mệt nhoài, đêm đầu tiên ở một nhà nghỉ giữa thị trấn miền núi, nàng Tây đề nghị thẳng thắn: “I want to make love to you” (Tôi muốn làm tình với anh).

Nghe xong câu nói đó, chàng hướng dẫn viên du lịch trẻ tuổi tròn mắt, cứ đứng ngây như phỗng. Lần đầu tiên dẫn khách đã gặp phải tình huống trớ trêu thế này, có ai là không hoảng? Thế nhưng, ít người biết rằng, do đặc thù công việc, những lời “gạ tình” trắng trợn, không thèm che giấu thế này, các nam hướng dẫn viên vẫn phải đối mặt hàng ngày.

Và cũng đã có nhiều nam tour guide khó lòng thoát khỏi những sự cám dỗ tình – tiền đầy ma lực, để rồi ban ngày họ vẫn đường hoàng là những hướng dẫn viên chu đáo nhiệt tình, đêm xuống họ lại làm công việc phục vụ chăn gối cho những quý bà nhiều tiền nhưng thiếu thốn tình cảm.

Quý bà dùng tiền mời mọc

Có không ít người nghĩ rằng, muốn đi du lịch đó đây, muốn ăn nhà hàng, ngủ khách sạn cao cấp hãy làm hướng dẫn viên. Nhưng cũng như bao nghề khác, để đứng vững với nghề, trước hết bạn phải thực sự chuyên nghiệp, không chỉ ở trang phục chỉnh tề mà hơn hết là thái độ làm việc, sự tận tụy và hết lòng vì khách hàng.

Có người ví von rằng, hướng dẫn viên là nghề phục vụ trăm họ. Niềm vui và nỗi buồn của hướng dẫn viên đôi khi chỉ có người trong nghề mới hiểu và đồng cảm. Mỗi chuyến đi người hướng dẫn mang theo cảm xúc rất khác nhau, nhưng bao giờ cũng mang lại niềm vui lớn cho du khách dù có không ít gian truân, khó khăn và cả sự hy sinh thầm lặng của họ.

 Nếu ngày lễ Tết là dịp để mọi người cùng sum vầy bên gia đình hay thư giãn bằng những chuyến tham quan, đó lại là lúc hướng dẫn viên phải vác ba lô lên đường.

Nhiều cái Tết nối tiếp trôi qua, có khi chưa lần nào người hướng dẫn viên cùng gia đình quây quần bên mâm cơm đêm giao thừa. Dù là đàn ông hay phụ nữ thì tâm trạng nhớ nhà, cảm giác cô đơn, trống trải là khó tránh trong những thời điểm nhạy cảm này.

Thực tế, du khách nước ngoài không chỉ tham quan thắng cảnh mà còn muốn tìm hiểu tập quán, phong cách sống của người Việt. Một nam tour guide có ngót nghét 10 năm kinh nghiệm nói rằng mỗi lần thấy bất kỳ thấy sự vật, hiện tượng lạ là du khách thắc mắc.

Đường phố tràn ngập xe máy thì du khách hỏi tại sao dân Việt Nam lại thích đi xe máy. Gặp quán chó thui, ông khách thắc mắc là con gì, sao lại bán như vậy. Thấy cây xanh được sơn trắng, đánh số, họ cũng lấy làm lạ và hỏi tại sao.

Ảnh minh họa 

Nhiều ông khách còn quan tâm đến GDP, dân số, thu nhập của người dân thành thị, nông thôn... Những lúc đó, hướng dẫn viên phải "vắt óc" tìm câu trả lời. "Có những vấn đề tưởng đơn giản nhưng thật khó trả lời nếu không tìm hiểu trước" - hướng dẫn viên này cho biết.

Thế nhưng, những khó khăn đó đều có thể khắc phục được khi người ta có đam mê và biết phấn đấu nghề nghiệp một cách trong sạch.

Song, cũng có không ít trường hợp, do môi trường làm việc phải giao tiếp xã hội nhiều, một số hướng dẫn viên du lịch để có tiền còn chấp nhận đánh đổi cả thân xác. Nam tour guide ngoài việc phục vụ cho các quý ông thì việc “làm tình” với các quý bà cũng là phương thức “hái ra tiền” hiệu quả. Đôi khi, nó còn ít gây ra cảm giác kinh tởm hơn việc phải “chăn gối” với người cùng giới.

"Thông thường, các nam tour guide có nhu cầu "đi khách" thường "bắt mối" tại những công ty du lịch, ai nhanh nhẹn nắm bắt cơ hội thì tự mình tìm mối trong những chuyến dẫn đoàn khách lữ hành đi du lịch hoặc do khách chủ động ngỏ lời.

Nhiệm vụ của hướng dẫn viên, ngoài những công việc tương tự như những hướng dẫn viên khác, còn kiêm thêm việc chăm sóc một cách chu đáo cho "thân chủ" mà mình đã làm hợp đồng "trao thân gửi phận" trong suốt chuyến đi du lịch. Và đương nhiên khoản hoa hồng mà khách bo cho thì “ăn đứt” số tiền lương được trả cho chuyến đi đó” – một nam tour guide thành thực thú nhận.

Trở thành một nam tour guide, do đó, ngoài những kỹ năng đã trở thành những yêu cầu chung: khả năng giao tiếp, ngoại ngữ… thì vẻ đẹp ngoại hình cũng là yếu tố “hái ra tiền”. Bởi chắc chắn các quý bà, quý cô luôn bị hút hồn bởi những anh chàng đẹp trai, có thân hình rắn chắc và một cái miệng biết nịnh đầm, khen chê đúng chỗ. Có nhiều chàng trai lữ hành đang là sinh viên các trường đại học.

Đầu tiên, họ cũng chỉ đi phiên dịch, hướng dẫn cho người nước ngoài, sau vì sức hấp dẫn của đồng tiền kiếm được quá dễ dàng, nhiều anh chàng đã chấp nhận đi khách bởi một ý nghĩ, họ là con trai và trong các cuộc vui thế này, họ chẳng đi đâu mà thiệt. Có lẽ cũng bởi suy nghĩ theo hướng đó nên người đi trước rủ người đi sau nên nhiều nam hướng dẫn viên đã lao chân vào hố lầy tiền bạc.

Trung bình, mỗi khách muốn vui chơi thỏa thích cùng các nam hướng dẫn viên trong những chuyến đi tour từ 5 - 7 ngày phải mất tới 800 - 1.000 USD. Số tiền "khủng" như vậy, nhiều người có nằm mơ cũng không bao giờ dám nghĩ đến. Và ma lực đó dễ dàng hút những chàng hướng dẫn viên một cách khó kiểm soát.

Ma lực từ những tờ đô la

Khánh - chàng hướng dẫn viên 25 tuổi - vẫn còn nhớ như in một kỷ niệm khó quên trong lần dẫn tour: “Hôm đó, trong khi nằm ở ghế đợi các du khách tắm biển, mình để ý đến một người phụ nữ tuổi trạc bốn mươi trong bộ đồ bikini trẻ trung đi lả lướt trên bãi biển.

Bà ấy đi lang thang bãi biển hình như chẳng phải để tắm như mọi người. Bởi cặp mắt của bà chỉ luôn hướng tới các chàng trai trẻ tắm biển hoặc những người đàn ông nào bắt mắt. Khổ nỗi, ai cũng có cặp có đôi hoặc đi theo nhóm, chẳng ai lại đi du lịch một mình như bà ấy. Nhìn thấy mình nằm một mình nên ngay lập tức bà ấy bước lại gần. Người phụ nữ ngồi xuống cái ghế kế bên mình.

Bà ấy lấy tuýp kem chống nắng ra thoa. Nếu như chỉ đơn thuần là thoa kem thôi thì không nói làm gì. Đằng này bà vừa nhìn mình, đôi tay vừa thoa nhè nhẹ vuốt từ dưới chân lên tới đùi. Rồi bà tiếp tục thoa kem lên bờ vai rồi từ từ vuốt xuống ngực. Nóng mắt trước cảnh đó nên mình vội vàng đứng dậy ngay”.

Thế nhưng, Khánh vẫn chưa thể thoát khỏi ánh mắt dò xét của vị hành khách quý bà này. Bà ta lẳng lặng đi theo và không quên gọi với theo những câu xưng hô anh – em vô cùng thân mật.

Thấy vị khách tuổi bằng mẹ mình mà lại xưng hô cách đó nên Khánh vô cùng ngại ngùng, chỉ dám khẽ quay nghiêng đầu lại. Song, chưa để chàng hướng dẫn viên trẻ tuổi nói được bất cứ câu nào, người phụ nữ đó đã vồn vã: “Anh không phải câu nệ gì hết. Trông em thế này nhưng vẫn còn ít tuổi lắm”.

“Đến mức này thì mình đã hiểu rõ ràng mục đích của vị khách nữ này là gì. Dường như bà ta cũng biết điều đó nên chẳng ngần ngại đề cập thẳng vào vấn đề: “Trong công việc giao tiếp ngoài xã hội, có lắm quý ông lịch lãm còn muốn qua đêm với em nhưng em đâu có thiết tha gì. Em chỉ thích những người trẻ đẹp như anh thôi. Nếu anh đồng ý thì cứ yên tâm là sẽ có khoản thù lao xứng đáng. Em không bao giờ bạc đãi những người khiến em vui. Đêm nay, anh cứ suy nghĩ cho kỹ, ngày mai em đợi tin vui của anh”.

Nói xong, người đàn bà lẳng lơ và thừa mứa tiền bạc ấy rảo bước đi trước với những chuyển động thân hình đầy uyển chuyển để thu hút ánh nhìn của mình” – Khánh tâm sự.

Sáng hôm sau, gặp lại quý bà đó trên xe, Khánh đã giả vờ ngó lơ, coi như không có chuyện gì xảy ra. Song, nhân lúc mọi người tản ra mỗi hướng, quý bà đó còn khéo léo nhét vào tay Khánh một tấm danh thiếp với cái nháy mắt đầy ẩn ý: “Có thể anh suy nghĩ chưa thông thôi. Nếu thay đổi quyết định thì liên hệ với em theo số đó”. Trước khi đi, bà ta nở nụ cười đầy ngụ ý.

Những tình huống trớ trêu như chàng hướng dẫn viên du lịch tên Khánh ấy gặp phải kỳ thực chẳng hiếm. Tuy nhiên, cũng theo những nam tour guide lành nghề thì các quý cô, quý bà Tây sang Việt Nam du lịch mới là dễ moi nhất.

Mấy bà khách này tiền của rủng rỉnh, lại thèm tình cảm lẫn tình dục nên làm cho các bà hài lòng thì các bà sẵn sàng bo cả ngàn đô và trước khi lên máy bay về nước thế nào cũng đong đưa vài câu kiểu: “See you again”.

Có chàng hướng dẫn viên du lịch vẫn đang là sinh viên đã từng phát hoảng trước lời đề nghị thẳng thắn của một nàng Tây: “I want to make love to you” (Tôi muốn làm tình với anh). Nghe xong câu nói đó, chàng hướng dẫn viên du lịch trẻ tuổi tròn mắt, cứ đứng ngây như phỗng.

Mấy năm sinh viên, cầm tay cô bạn ngỏ lời, mặt còn đỏ như quả cà chua, giờ lại trực tiếp đối mặt với tình huống gây sốc này, có ai là không hoảng? Và đương nhiên là cũng phải cứng rắn, bản lĩnh thế nào thì mới có thể vui vẻ cười nói rồi… từ chối.

Giới nam tour guide cũng truyền tai nhau nhiều câu chuyện về một vài nhân vật nổi tiếng trong nghề. Nổi tiếng không phải ở chỗ họ giàu kinh nghiệm, chuyên môn giỏi mà chính là việc kiếm tiền từ công tác “chăn gối” với các quý bà. Có nhiều chàng trai sau vài năm làm nghề mà đã trở nên giàu có, mặc đồ hiệu, mua nhà to, đi xe xịn.

Nhưng đằng sau sự hào nhoáng mà ai cũng thấy đó thì có rất ít người hiểu rằng, số tài sản, của cải ấy được đánh đổi bằng chính những cuộc làm tình, trao thân đổi xác đầy tính vụ lợi thậm chí là đầy tủi hổ. Mà người mang đến cho họ số tiền ấy chẳng phải ai khác, chính là những quý bà, quý cô du khách bằng tuổi cô, tuổi mẹ của nam hướng dẫn viên.

(Theo Phunutoday)
Bình luận
vtcnews.vn