Ký ức người thoát chết vụ chìm đò kinh hoàng

Thời sựThứ Ba, 22/11/2011 12:45:00 +07:00

(VTC News) – Một phụ nữ đứng trên cabin đò khi con đò bắt đầu dần chìm. Hoảng loạn, người phụ nữ này cứ chôn chân trong cabin và chìm cùng con đò định mệnh đó.

(VTC News) – “Khi đò đi đến giữa dòng chừng 3-4 phút thì mọi người hô lớn “đò chìm, đò chìm”, rồi như phản xạ, tất thảy mọi người đồng loạt nhảy ra khỏi đò”, anh Huỳnh Nhất Danh, nhân chứng thoát chết trong vụ chìm đò sáng 21/11 kể lại.

Sau khi tham dự đám cưới của anh trai bạn gái tại thôn 2, xã Tam Hải vào ngày hôm trước, sáng sớm 21/11, anh Huỳnh Nhất Danh (SN 1988, quê xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) quay lại cơ quan để bắt đầu tuần làm việc mới như thường lệ.

Và thời điểm 6h15 phút sáng 21/11 đã trở thành ký ức kinh hoàng của anh về chuyến đò ngang về quê bạn gái.

Anh Huỳnh Nhất Danh (áo hồng) cùng cha kể lại vụ chìm đò kinh hoàng hôm 21/11 

"Tôi còn nhớ lúc ấy là 6h15, cũng phải là chuyến đò thứ hai, thứ ba gì đó. Cũng như mọi khi, cũng chuyến đò đó, cũng người tài công đậm người đó, nhưng sáng hôm nay, trời nhiều sương mù và cơ quan cũng gần nên tôi chọn chuyến hơi trễ.

Khi tôi lên, có nhiều học sinh đi học và  người dân đi chợ sớm. Chiếc xe tải định mệnh chở đầy củi, gỗ ì ạch cố rướn lên đò khi tất cả xe máy, hành khách đã vào bên trong. Do lên sau nên toàn bộ xe máy, người đi đò dạt về 2 bên mạn đò nhường chỗ cho vị khách quá khổ này lên đò.

Để có thể lên được đò, tài công lái đò phải nổ máy “công lại” và mất gần một phút chiếc xe tải mới ì ạch lên được con đò cũ kỹ. Lúc này, trên đò có khoảng 40 người cùng hàng chục xe máy các loại và chiếc xe tải chở củi kia đã làm nghiêng một bên mạn đò", anh Danh kể lại.

"Sau khi đã nêm đủ người, con đò ì ạch nổ máy rời bến. Tuy nhiên, ngay sau khi quay đầu ra giữa dòng, tại vị trí chiếc xe tải, chiếc đò có hiện tượng vào nước.

Lúc này, một số người đứng ở hai bên mạn đò, gần phía chiếc xe hô lớn “Đò chìm, đò chìm”, rồi đồng loạt nhảy ra khỏi đò. Người khỏe, biết bơi thì cứ vậy bơi vào bờ, người yếu kiệt sức thì được người đi cùng trên chuyến đò cứu, số còn lại được các ghe thuyền gần đó lao ra cứu vớt.

Tất cả phương tiện trên đoạn sông được huy động để cứu người và trục vớt tài sản do vụ chìm đò  

Lúc ấy, mặc dù không biết bơi, nhưng theo bản năng, tôi cũng nhảy ra khỏi đò. Ngoái nhìn lại, tôi thấy chiếc đò chìm rất nhanh.

Trong chốc lát, toàn bộ ca bin đò bị nhấn chìm xuống dòng sông đang chảy rất mạnh. Do không biết bơi, nên ban đầu tôi ôm lấy túi xách laptop làm phao, cố vẫy vùng sao cho nổi càng lâu càng tốt. Nhưng cũng được vài phút thì tôi cùng chiếc máy tính chìm dần.
 
Đúng lúc sắp kiệt sức, khi tưởng rằng mình sẽ chết do không biết bơi thì tôi được một thanh niên địa phương đi trên chuyến đò cứu vớt đưa lên chiếc thuyền của người dân đang tiến đến.

Văng vẳng bên tai, tiếng người kêu la, khóc lóc cùng tiếng tri hô cứu người…rồi tôi dần lả người đi. Khi hồi tỉnh lại tôi thấy đã được người nhà bạn gái đưa về nhà trong tình trạng kiệt sức do uống khá nhiều nước", anh Danh kể lại.

Đến chiều cùng ngày, chiếc xe tải chở củi trên chuyến đò bị nạn mới được trục vớt lên khỏi mặt nước 

Theo lời kể của anh Danh, có một phụ nữ đứng trên cabin đò khi con đò bắt đầu dần chìm. Hoảng loạn, người phụ nữ này cứ chôn chân trong cabin và chìm cùng con đò định mệnh đó.

Được biết, đó là chị Võ Thị Thiện Thẩm (26 tuổi, quê ở xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) nạn nhân xấu số bị tử nạn, số còn lại đều là người địa phương nên đã tự bơi và cứu sống mình.

Sau khi nỗ lực cứu người, đến chiều cùng ngày, lực lượng cứu hộ và người dân xung quanh đã cứu được 39/40 hành khách trên đò. Công tác cứu nạn dần hoàn tất, tài sản, xe máy của người dân dần được trục vớt.

Đến cuối giờ chiều cùng ngày, vị khách "quá khổ" là chiếc xe tải mang BKS 92K-012.14 cũng đã được vớt lên khỏi đáy sông.

Liên quan đến vụ chìm đò trên bến đò Tam Hải - Tam Quang, cụ ông Nguyễn Tấn Hiệp (87 tuổi, ở thôn 2, Tam Hải, Núi Thành, Quảng Nam) cho biết, cách đây hơn 60 năm cũng đã xảy ra một vụ việc tương tự. 

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn