Dân mạng lùng sục đòi 'xử' kẻ máu lạnh trên Facebook

Thời sựThứ Hai, 07/11/2011 04:51:00 +07:00

(VTC News) – Theo những hội này, trên thực tế đã xuất hiện những nhóm người đi lùng sục tại khu trọ, trường học Linh để “nói cho ra nhẽ”...

(VTC News) – Theo những hội này, trên thực tế đã xuất hiện những nhóm người đi lùng sục tại khu trọ, trường học Linh để “nói cho ra nhẽ” nhưng vẫn chưa tìm thấy. Theo họ, tên Linh đã bỏ về quê.

Đoạn status của “Kẹo Mút Chơi Bời” 'tạm dịch' theo ngôn ngữ chuẩn với nội dung: “Tin buồn! Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cụ già 60 tuổi đêm qua chúng tôi đâm xe máy vào đã củ tỏi vào hồi 17 giờ 07… anh em phang lô đề nhiệt tình đi, lão sinh năm 1953” đã nhận được gần 400 lời bình luận thể hiện sự căm tức đối với thành viên này.

 Nhiều thành viên của các trang mạng đang vô cùng bức xúc trước phát ngôn của "Kẹo Mút Chơi Bời".

Chia sẻ với VTC News, Nguyễn Hoàng Tâm (SV Đại học Sư Phạm Hà Nội) nói: “Đã gây chết người lại còn ngông cuồng, rõ là vô văn hóa và bất nhân. Đề nghị công an vào cuộc để xử lý làm gương cho thế hệ trẻ.’’

Cũng trong tâm trạng căm tức, Lê Thị Hải Yến (SV Học viện Báo chí và Tuyên truyền) chia sẻ: “Việc làm này cần phải lên án và các đối tượng vô nhân tính này phải bị trừng trị đích đáng. Thật đau lòng về cái chết của nạn nhân và càng phẫn nộ hơn khi đọc những lời bình luận của “Kẹo Mút Chơi Bời” cùng những người bạn “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” của hắn”.

 Trên Facebook xuất hiện nhiều "hội" thể hiện sự bức xúc với kẻ máu lạnh.

Làn sóng căm phẫn tên “sát thủ máu lạnh” này dâng cao hơn khi trên các trang mạng xã hội, đặc biệt là facebook thành lập ra các hội như: “Hội những người quyết săn lùng sát thủ Kẹo Mút Chơi Bời”, “Trang Tìm Kiếm Thông Tin về Sát Nhân Kẹo Mút CHơi Bời - Đặng Văn Linh”, “Hội phát kinh về con súc vật Kẹo mút chơi bời”…

Những nhóm hội này đã thu hút hàng ngàn thành viên tham gia, tạo thành một làn sóng mạnh mẽ, thể hiện quyết tâm truy tìm bằng được kẻ “bại não” này.

Đặc biệt, những nhóm hội này đã xác định được thông tin cá nhân của ‘Kẹo Mút Chơi Bời” này có tên là Đặng Văn Linh, sinh năm 1993, Số CMND: 0633....., quê ở Lào Cai, là nam sinh trường Trung cấp Ngân hàng, hiện trọ tại khu vực Phạm Văn Đồng (Từ Liêm, Hà Nội), nickyahoo: s2ljnk anhlinh..., số điện thoại 098.9499...

Họ mong muốn "Kẹo Mút Chơi Bời" phải bị xử lý một cách thích đáng. 

Ngày 7/11, Công an Yên Bái đã triệu tập Đặng Mạnh Linh, thanh niên ngồi trên xe máy gây tai nạn đâm chết người đàn ông trung niên, để xác minh đây có phải là người viết lời lẽ phản cảm trên Facebook về cái chết của nạn nhân.

"Chúng tôi đã triệu tập Linh đến làm việc nhưng anh ta không có mặt ở nơi đăng ký thường trú. Cảnh sát sẽ làm rõ anh ta có phải là người mang nick name "Kẹo Mút Chơi Bời" trên trang mạng xã hội hay không", một cán bộ Công an thành phố Yên Bái cho hay.

Trong khi đó, ông Nguyễn Minh Đức (Giám đốc bộ phận An ninh mạng BKAV) cho VNE hay, BKAV sẵn sàng vào cuộc truy tìm tung tích kẻ lên Facebook khoe tai nạn nếu cơ quan điều tra yêu cầu.

Cư dân mạng còn post rất nhiều hình ảnh của Linh lên mạng, và ảnh hiện trường vụ tai nạn gây chết người có mặt Linh.

Theo những hội này, trên thực tế đã xuất hiện những nhóm người đi lùng sục tại khu trọ, tại trường học tên Linh để “nói cho ra nhẽ” nhưng vẫn chưa tìm thấy, theo họ, tên Linh đã bỏ về quê.

Thành viên trong các hội này cũng chia sẻ cho nhau những thông tin về địa chỉ của nạn nhân trong vụ tai nạn, một thành viên lên tiếng: "Bác nào gần thì liên hệ với gia đình, hoặc giúp đỡ một tài khoản đứng tên của gia đình bác Giảng, rồi sau đó mình công bố để mọi người ở gần xa có khả năng quyên góp giúp gia đình bác ấy". Các thành viên đã ủng hộ rất nhiệt tình đề xuất này.

Trong khi nhiều cư dân mạng cho rằng tên này phải xử bằng “luật rừng” và phải “truy sát” bằng được thì một số người khác bình tĩnh hơn, họ cực liệt lên án về hành vi của tên máu lạnh này nhưng cho rằng: “Đề nghị các bạn không được manh động… đi tìm thằng "bất nhân" đó không được có những hành động bột phát. Tất cả đã có pháp luật giải quyết” – bạn đọc Vũ Xuân Hoà chia sẻ khi gửi bình luận đến VTC News.

Họ cho rằng việc làm của thanh niên này là sai nhưng cũng chỉ nên phê phán chứ không nên dùng hành động bạo lực, dùng dao kiếm để giải quyết.

Thiết nghĩ việc làm trên xét về mặt đạo đức con người đã thể hiện sự phản ứng trước cái xấu, muốn loại bỏ nó ra khỏi đời sống con người nhưng cũng chỉ nên tỏ thái độ đúng mực, đúng pháp luật. Bất cứ một hành động nào vi phạm pháp luật đều sẽ bị xử lý, không chỉ vì bức xúc trước một hành động phạm pháp lại dùng một hành động phạm pháp khác để xử lý.

Ông Ngô Minh Anh, Đội trưởng Đội cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATP Hà Nội cũng  cho biết, CATP  sẽ hợp tác nhiệt tình với CA Yên Bái để điều tra, “chúng tôi sẽ vào cuộc làm rõ việc chủ nhân của nickname trên facebook đó có phải là người ngồi sau chiếc xe gây tai nạn ở Yên Bái hay không. Ngay bản thân tôi cũng bất bình vì những lời lẽ thiếu văn hóa đó” – Ông Anh khẳng định.

Nguyễn Dũng  - Lãng Hoàng

Bình luận
vtcnews.vn