Chị Nguyễn Thị Phượng bị mắc bệnh lạ, từ cô gái 26 tuổi xinh đẹp, chị bỗng chốc biến thành bà già gần 70 tuổi. Luôn đồng hành với chị khắp mọi nẻo đường chữa trị căn bệnh là người chồng rất chung thủy – anh Nguyễn Thành Tuyển.
Anh Nguyễn Thành Tuyển, chồng Phượng, ân cần yêu thương chăm sóc vợ tại bệnh viện, như ngày cô còn xinh đẹp. Ảnh: Việt Dũng- Phan Cường |
Các bệnh nhân đang điều trị cùng chị Phượng khi nhìn thấy cảnh anh chăm sóc, âu yếm chị, không ai không xúc động.
Nói về chồng của mình, chị Phượng rưng rưng: “Em luôn mong sao y học sẽ giúp cho em có thể trở lại được như xưa, để bù đắp được phần nào những khổ cực mà chồng em đang phải chịu”.
Còn đối với Tuyển, anh cho biết thực tình anh cũng chẳng nghĩ đến việc khó khăn về tài chính, sự cực nhọc khi phải nuôi vợ bệnh, mà anh chỉ luôn có tâm niệm rằng: “Mong ước vợ luôn được khỏe mạnh, khỏi bệnh dù không được xinh đẹp như trước cũng được. Sau đó, chúng tôi sẽ làm đám cưới để vợ tôi có thể bước lên xe hoa như những cô gái bình thường khác”.
Dưới đây là những hình ảnh VTC News quay được tại Phòng khám Da liễu, Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM ngày 10/10:
Nguồn Việt Dũng - Phan Cường/ VTC News |
Thực hiện:Phan Cường - Việt Dũng
Bình luận