Ông chủ lên tivi xin tiền vẫn 'ngoan cố' chối quanh

Thời sựThứ Sáu, 07/10/2011 10:27:00 +07:00

(VTC News) - “Hàng xóm biết rõ nhưng vợ chồng ông Lập cứ ngoan cố, chối quanh, không chịu nhận căn nhà to rộng và xưởng tiện hái ra tiền là của mình".

(VTC News) - Liên quan đến chuyện chủ xưởng tiện than nghèo để lừa gạt lòng nhân ái trên Truyền hình Vĩnh Long, lãnh đạo đài tiến hành kiểm điểm êkip làm chương trình. Còn Trưởng ấp Cái Cùng thì không ký vào biên bản vì kết quả xác minh sai sự thật.


Trao đổi với báo chí chiều 6/10, ông Phạm Thanh Xuân - Phó Giám đốc Đài Phát thanh truyền hình Vĩnh Long cho biết, khi thực hiện chương trình “Trái tim nhân ái” kỳ 90 tại ấp Cái Cùng, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải (Bạc Liêu), phóng viên đã chủ quan nên không liên hệ gặp chính quyền địa phương mà chỉ căn cứ vào danh sách do Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bạc Liêu cung cấp. Chính sơ xuất trong quá trình tác nghiệp tạo ra sự cố, làm cho dư luận phản ứng gay gắt nên Ban Giám đốc Đài Truyền hình Vĩnh Long đang tiến hành kiểm điểm phóng viên.

Trên truyền hình, ông Lập nói với nghệ sĩ do người dẫn chương trình Hồ Anh Thơ đưa đến rằng “Vợ tôi đi làm thuê làm mướn kiếm tiền gửi lên vì lúc đi trong túi tôi chỉ có 500 ngàn. Mấy đứa con làm mướn trên này (TP HCM – PV) tôi dặn hà tiện để gửi tiền về cho tôi mua thuốc uống./.Ảnh: Diễm Hằng 


Xem lại clip phóng sự “Trái tim nhân ái” kỳ 90 dài hơn 17 phút, PV thấy cuối chương trình ghi rõ người chỉ đạo thực hiện là Lê Quang Nguyên (Giám đốc - PV), Châu Ngọc Ẩn và Lê Thanh Bình tổ chức sản xuất. Biên tập chương trình này là Thiện Thư, phóng viên Huyền Trang viết kịch bản, lời bình; Võ Lâm và Chí Trung là hai người quay phim.


Trao đổi với phóng viên sáng ngày 7/10, ông Nguyễn Trung Thành - Trưởng ấp Cái Cùng - khẳng định khu vực nhà ông Lập là cụm 3 căn gồm nhà ông Lập kéo dài xuống mé sông và xưởng tiện Lập Thành. Đối diện nhà là căn bếp mà vợ chồng ông Thành cho là “tổ ấm” để lừa gạt lòng nhân ái, cạnh bên là nhà của vợ chồng người con trai thứ ba Phan Văn Thắng.

Theo ông Thành, khi Truyền hình Vĩnh Long xuống xác minh, gia đình ông Lập tiếp tục không thừa nhận căn nhà tường với xưởng tiện là của mình. “Hàng xóm biết hết nhưng vợ chồng ông Lập cứ ngoan cố, chối quanh, không chịu nhận. Vì vậy khi Truyền hình Vĩnh Long kêu tôi ký tên vào biên bản xác nhận ông Lập nghèo để mang về Vĩnh Long thì tôi không chịu ký vì nếu ký là tiếp tay cho việc làm sai trái của ông Lập”, ông Thành bức xúc.

Diễm Hằng

Bình luận
vtcnews.vn