Sự thật về vụ người đàn ông tự thiêu giữa Thủ đô

Thời sựThứ Hai, 03/10/2011 12:28:00 +07:00

(VTC News) - Trong lúc nóng nảy anh Nam đã dùng can xăng 20 lít đổ lên người rồi bật lửa tự thiêu trước sự ngỡ ngàng của người thân trong gia đình...

(VTC News)  - Do mâu thuẫn với vợ từ trước đó, trong lúc bức xúc, nóng nảy anh Nam đã dùng can xăng 20 lít đổ lên người rồi bật lửa tự thiêu trước sự ngỡ ngàng của người thân trong gia đình.
Sự việc trên xảy ra vào sáng 1/10 tại số nhà 58, ngõ 68/177, đường Nguyễn Văn Linh, tổ 14, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, TP Hà Nội. Nạn nhân là anh Đỗ Phương Nam (SN 1972). Nguyên nhân ban đầu được xác định, do mâu thuẫn với vợ từ trước đó, anh Nam đã tự đổ can xăng 20 lít lên người, rồi tự châm lửa thiêu sống mình. 
Ngày 3/10, thông tin mới nhất liên quan đến sự việc mà chúng tôi có được, theo người nhà của nạn nhân, anh Nam trước có bị tai nạn giao thông và thỉnh thoảng có những biểu hiện, triệu chứng của căn bệnh đau đầu và những biểu hiện "không bình thường".
 Hiện trường xảy ra sự việc

Bà Phạm Thị Oanh, SN 1936, mẹ ruột của nạn nhân cho biết: “Chiều ngày 30/9, giữa anh Nam và chị Chi (vợ Nam) xảy ra mâu thuẫn. Nguyên nhân xuất phát từ việc gia đình nạn nhân có ba gian nhà cũ ở phía sau, do lâu ngày không có người ở, sợ hư hỏng nên anh Nam định cho mấy người thợ xây thuê nhằm kiếm thêm thu nhập, nhưng chị Chi không đồng ý và đã đuổi nhóm thợ kia đi. Hai vợ chồng đã xảy ra to tiếng với nhau”.
Cũng theo lời của bà Oanh, vào tháng 2, năm nay, hai vợ chồng anh Nam có vào nam đi du lịch cùng nhau. Sau khi trở về được mấy ngày, không hiểu vì lý do gì mà hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau. Đã có thời điểm, anh Nam đòi ly hôn với chị Chi”, bà Oanh cho biết thêm.
Một người khác thông tin: “Anh Nam thường xuyên đánh đập vợ con. Thậm chí có những đêm, khi ba mẹ con chị Chi đang ngủ, Nam đã dùng chậu nước hắt thẳng vào mặt chị Chi, đuổi đánh khiến chị Chi phải bỏ chạy. Mặc dù bị chồng đánh đập, chửi bới nhiều, nhưng chị Chi vẫn cố chịu đựng vì nghĩ đến hai con nhỏ. Cách đây khoảng một tháng, hai vợ chồng anh Nam đánh nhau, CA phường Thạch Bàn cũng đã có xuống giải quyết và hòa giải...”. 
Công an phường Thạch Bàn cho hay, có lần anh Nam đã đe dọa chị Chi: “Mày liệu hồn, có ngày tao đốt chết mày như bó đuốc!"
Trung tá Phạm Văn Chiến, trưởng CA Phường Thạch Bàn, quận Long Biên cho biết: “Mâu thuẫn giữa vợ chồng anh Nam không có gì to tát, nhưng cách đây hơn một năm, nhiều lần anh Nam đã đòi ly hôn vì những lý do rất bình thường, nhưng phía vợ và hai bên gia đình không đồng ý. Các cơ quan đoàn thể đã đến gia đình hòa giải nhiều lần, tưởng mọi việc đã êm thấm, ai ngờ sợ việc lại diễn ra như vậy”.

 Mẹ nạn nhân buồn khóc nói về chuyện gia đình

Theo tìm hiểu của PV, anh Nam và chị Chi sinh hạ được hai người con: Con trai lớn là Đỗ Văn Tài, SN 1997, hiện đang học lớp 9, con gái nhỏ là cháu Đỗ Thị Thu, SN 2005, đang học lớp 1. Anh Nam không có nghề nghiệp ổn định, ít giao lưu với mọi người nên quan hệ xã hội không có gì phức tạp. Anh Nam có dấu hiệu trầm cảm, nhiều khi có những biểu hiện và hành động không bình thường. Hai vợ chồng anh Nam đều làm nông nghiệp và cách đây vài năm mở của hàng nho nhỏ bán bia hơi và đồ tạp hóa.

Phong Vân
Bình luận
vtcnews.vn