Vợ đau xót nhìn chồng bị nước cuốn trôi

Thời sựChủ Nhật, 02/10/2011 07:37:00 +07:00

(VTC News) - Vợ ông Cư nhảy xuống sông bơi ra vị trí chồng gặp nạn để ứng cứu. Nhưng do nước mạnh, sức yếu nên bà đau xót nhìn chồng bị nước cuốn đi.

(VTC News) - Chiếc thuyền bị đứt néo, ông Cơ bơi theo giữ lại. Không may, khi ra giữa dòng nước mạnh, ông Cơ bị chuột rút nên chìm xuống sông.

15h chiều 1/10, ông Trịnh Đức Cư (50 tuổi, trú xã Phong Hiền, huyện Phong Điền) cùng vợ chèo ghe đi bẻ ổi ven sông đoạn ở thôn Cao Bang, xã Phong Hiền.

Trong lúc lấy cây chổi, thuyền ông Cư bị đứt dây rồi trôi ra sông. Nhanh chóng, ông Cư lao vội xuống dòng nước đang chảy xiết để kéo thuyền vào bờ. Khi lai dắt thuyền, ông Cư bị chuột rút nên lịm xuống sông mất tích.

Thấy vậy, vợ ông Cư nhảy xuống sông bơi ra vị trí chồng gặp nạn để ứng cứu. Nhưng do nước mạnh, sức yếu nên bà bơi vào bờ đau xót nhìn chồng bị nước cuốn đi.

Đến hơn 16h, thi thể ông Cư được phát hiện dưới đáy sông, cách chỗ chìm xuống không xa. Tối 1/10, chính quyền xã Phong Hiền đã đến nhà nạn nhân chia buồn, thăm hỏi.

Trần Viết Long

Bình luận
vtcnews.vn