Sạt lở kinh hoàng, 5 căn nhà trôi sông, 1 người chết

Thời sựThứ Hai, 29/08/2011 03:46:00 +07:00

(VTC News) – Đang chuẩn bị đi ngủ, 5 hộ dân hốt hoảng khi các căn nhà liền kề nhau đổ ầm ầm xuống sống.

(VTC News) – Đang chuẩn bị đi ngủ, 5 hộ dân hốt hoảng khi các căn nhà liền kề nhau đổ ầm ầm xuống sống. Vụ sạt lở làm 1 người chết và thiệt hại 1 số tài sản lớn.

Vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 22h ngày 28/8 tại ấp 4, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè (TP.HCM) làm 5 căn nhà rơi xuống sông Rạch Dơi, ông Võ Văn Tài (SN 1956, ngụ ấp 4, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TP.HCM) mất tích. Đến khoảng 11h ngày 29/8, lực lượng cứu hộ đã trục vớt được thi thể ông Tài lên bờ.
.
Hiện trường vụ sạt lở làm 5 ngôi nhà chìm sông (ảnh Q.M) 

Theo một số nhân chứng, vào thời điểm trên những hộ dân thuộc 5 căn nhà trên bắt đầu đi ngủ thì nghe tiếng động mạnh, kèm theo tiếng kêu rắc, rắc. Mọi người liền hô hoán nhau chạy ra bên ngoài thoát thân. Riêng ông Tài sau khi ra được ngoài nhà liền xông vào bên trong để vận chuyển tài sản thì căn nhà đổ sập, mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã có mặt tại hiện trường triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân và di dời những người bị nạn ra khỏi vùng nguy hiểm. Tuy nhiên trưa ngày 29/8 thi thể ông Tài mới được tìm thấy.

Bà Trần Thị Mai (vợ ông Tài) cho biết, ông Tài hành nghề xe ôm. Năm 2007, vợ chồng bà mua được căn nhà tại ngã ba sông Bà Lào - Vàm Rạch Dơi. Mới sinh sống được 4 năm thì sự cố xảy ra.

Đến trưa ngày 29/8, thi thể ông Tài mới được tìm thấy (ảnh Q.M) 

Liên quan đến vụ sạt lở trên, hiện cơ quan ban ngành có liên quan đang tìm mọi biện pháp trục vớt tài sản bị chìm dưới sông và giúp những hộ dân có nhà sập ổn định cuộc sống. Chính quyền địa phương bước đầu đã hỗ trợ gia đình có người chết 2 triệu đồng và các hộ bị thiệt hại tài sản trong vụ sạt lở đêm qua 1 triệu đồng/hộ.

Quỳnh Mai





Bình luận
vtcnews.vn