Thiếu niên 16 tuổi chết đuối khi đi nhặt trứng chim

Thời sựThứ Tư, 17/08/2011 09:00:00 +07:00

(VTC News) - Một em nhỏ 16 tuổi khi đi nhặt trứng chim, phải bơi qua sông, đã bị chết đuối thương tâm.


(VTC News) - Do không tìm được xuồng nên cả 4 quyết định bơi qua sông. Khi đến giữa dòng, bất ngờ Lượng bị chuột rút, la hét và vẫy tay cầu cứu bạn. Các bạn đi cùng thấy vậy liền bơi tới tiếp cứu nhưng Lượng đã chìm nghỉm dưới lòng sông.…

Thông tin từ UBND huyện Phú Hòa (tỉnh Phú Yên) cho biết: ngày 16/8, sau nhiều giờ tổ chức tìm kiếm, người dân địa phương đã tìm thấy thi thể của em Nguyễn Văn Lượng (16 tuổi, trú ở thôn Định Thọ, thị trấn Phú Hoà, huyện Phú Hoà), học sinh trường THCS thị trấn Phú Hoà ven bờ sông Ba, đoạn qua xã Hoà Thành, huyện Đông Hoà; đồng thời giao cho gia đình nạn nhân đem về an táng.

Khu vực sông nơi Lượng bị nước cuốn trôi 

Theo đó, vào trưa 15/8, do thấy một số loài chim làm tổ trên cồn cát giữa dòng sông Ba, Lượng bàn tính với 3 bạn (cùng ở thôn Định Thọ) tìm cách qua sông nhặt trứng. Do không tìm được xuồng nên cả 4 quyết định bơi qua sông.

Khi đến giữa dòng, bất ngờ Lượng bị chuột rút, la hét và vẫy tay cầu cứu bạn. Các bạn đi cùng thấy vậy liền bơi tới tiếp cứu nhưng Lượng đã chìm nghỉm dưới lòng sông. Lặn ngụp một hồi không tìm thấy bạn cả nhóm đã bơi vào bờ báo cho mọi người biết để tìm cách cứu nhưng không còn kịp, xác của Lượng bị nước cuốn trôi đi mất.

Hoàng Vân

Bình luận
vtcnews.vn