Ký ức kinh hoàng vụ 13 người chết cháy

Thời sựThứ Bảy, 30/07/2011 03:58:00 +07:00

(VTC News) - Các thiếu nữ tuổi đời còn trẻ đang quằn quại trên giường bệnh với vết bỏng sâu. Họ đều chưa chồng, và chưa được đóng bảo hiểm...

(VTC News) - Một buổi tối kinh hoàng của người dân Hải Phòng. 13 sinh mệnh đã ra đi, nhiều người khác, trong đó phần nhiều là các thiếu nữ trên dưới 20 tuổi đang quằn quại trên giường bệnh với vết bỏng sâu. Họ đều chưa chồng, và chưa được đóng bảo hiểm...

Hiện trường tan nát

Hiện trường vụ hỏa hoạn thương tâm ở (xưởng sản xuất, gia công giầy da tại thôn Đại Hoàng 3, xã Tân Dân, Hải Phòng) ngổn ngang những đồ đạc cháy sém, những chiếc ti vi, những chiếc máy khâu, máy dập khuôn đế giày, bảng điện... giờ nằm chỏng chơ trong hoang tàn.

Hiện trường tan hoang của vụ cháy 

Tại khu vực trung tâm xã Tân Dân, hàng nghìn người dân đang nháo nhác, trong đó có nhiều người may mắn thoát khỏi cái chết trong gang tấc, nhiều người tận mắt chứng kiến vụ hỏa hoạn vẫn còn chưa hết hoảng loạn.

Anh Bùi Văn Doanh, là một trong những đầu tiên phát hiện vụ cháy cho biết, vào khoảng gần 16 giờ, khi anh đang ngồi trong nhà mình ở ngay trước cửa xưởng may thì phát hiện khói bốc lên nghi ngút và sau đó là tiếng la hét thất thanh của hàng chục công nhân bên trong.

Cùng với mọi người, anh Doanh vội lao ra cứu giúp nhưng ngọn lửa cháy quá lớn khiến việc tiếp cận hiện trường rất khó khăn, dù đã nỗ lực hết sức, dùng các phương tiện tại chỗ như xô, chậu múc nước, que, gậy để dập lửa nhưng không có kết quả…

Lúc này anh Minh đã dũng cảm lao vào trong nhà cứu các nạn nhân, nhưng do ngọn lửa cháy quá, mới tiếp cận hiện trường anh đã bị bén lửa cháy sém nên đành nhào ra.

Thương tâm nhất là trường hợp của anh Đạt. Dù đã thoát ra ngoài nhưng phát hiện ra chị gái mình đang bị mắc kẹt, anh lại lao qua ngọn lửa chạy vào phía trong để cứu chị, nhưng rồi đã không còn sức quay ra…


Một buổi tối kinh hoàng của người dân xã Tân Dân. Ảnh Lê Phong

Xót xa những nạn nhân tuổi 20

Sáng 30/7/2011, tại Bệnh viện đa khoa Việt Tiệp và Bệnh viện Kiến An, những nạn nhân vụ cháy đang đau đớn quằn quại với những vết bỏng nặng.  Những người đang bị biến dạng vì các vết bỏng kia, hầu hết là các thiếu nữ tuổi đời trên dưới 20.

Ngoài bệnh viện, hàng trăm người dân đứng chật kín hồi hộp, lo lắng trông ngóng vào phía trong xem tình hình của người thân.

Em Hạnh, một trong công nhân làm việc trong xưởng may may mắn thoát nạn đang run rẩy nhìn vào phía trong cho biết, trước lúc xảy ra vụ việc, phía trước cửa xưởng may có 2 người đàn ông dùng máy hàn để hàn cột thu lôi. Bỗng nhiên sau đó em thấy lửa bốc cháy và mọi người la hét. Vì ngồi gần cửa nên kịp chạy ra phía ngoài cửa nên không bị thương tích gì.

Hạnh cho biết, em và một số người bạn cùng xã vừa học xong lớp 12, trong khi chờ báo điểm thi đại học đã tranh thủ xin vào làm tại đây phụ giúp bố mẹ. Giờ em may mắn thoát nạn nhưng không biết mấy người bạn của em đứa nào còn, đứa nào mất, nên em đứng đây từ chiều trông ngóng tin tức.

Các y, bác sĩ đang dốc lòng cứu chữa các nạn nhân thiếu may mắn

Trong phòng cấp cứu, gục mặt bên cô con gái Phạm Thị Hồng Phương (SN 1987, xã Tân Dân - An Lão) đang nằm thiêm thiếp, người băng bó với những vết bỏng sâu không còn nhận rõ hình dạng, chị Bùi Thị Đọc không còn sức lực để tiếp chuyện chúng tôi vì quá đau đớn.

Phải một lúc nghẹn ngào khá lâu, chị Đọc mới cho biết cảm giác của chị khi bất ngờ nhận được tin cô con gái đang tuổi đôi mươi, xinh xắn hiền ngoan của mình bỗng chốc gặp họa. Trời như sụp đổ trước mắt chị khi nhìn thấy con biến dạng, sém đen sau cơn giận dữ của lửa.
 
Chị Đọc kể trong tiếng nghẹn đứt quãng xót xa, rằng chị và con gái đã từng mừng vui biết bao nhiêu khi cô có được công việc gần nhà, vừa phụ giúp gia đình vừa gần bố mẹ để được chăm sóc, yêu thương. Trong buổi chiều định mệnh, nghe tin xưởng may của con gái bị cháy, chị vội chân trần lao đến...

"Vì xưởng chỉ có một cửa chính, không có lối thoát hiểm, ngọn lửa lại bùng phát ngay cửa nên công nhân không dám thoát ra ngoài. Hầu hết chỉ biết lùi sâu vào trong xưởng và kêu cứu", chị nói.

Nằm trên giường bệnh, chị Đoàn Thị Thu Sen (SN 1990, trú tại xã Tân Dân - An Lão) còn đau đớn nên mở lời khó khăn khi kể lại thời khắc kinh hoàng đó: “Ngọn lửa tự dưng bùng phía cánh cửa duy nhất khiến mọi người hoảng loạn, gào khóc và giẫm đạp lên nhau tìm lối thoát. Trong cơn hoảng loạn, tôi nghĩ mình phải tìm cách sống nên lấy hết can đảm lao nhanh ra phía cửa. Cảm thấy toàn thân rát bỏng, tiếng la hét vẫn không ngừng bên tai, tôi dần lịm đi…”
 
Mẹ nạn nhân Hương khóc xót xa sợ khi con mình tỉnh dậy, chứng kiến những vết sẹo chi chít sẽ không sống nổi (Ảnh: QB) 

Ngoài vợ là chị Sen bị bỏng, anh Phạm Huy Lợi (SN 1984, chồng chị Sen), còn có chị gái Phạm Thị Nhật (32 tuổi) đã bị thiêu chết trong đám. Con gái chị Nhật mới 9 tháng tuổi thiếu sữa mẹ khóc lả cả người mà không biết từ nay mình không còn mẹ nữa.
 
Chị Bùi Thị Bè (SN 1972), mẹ nạn nhân Bùi Thị Hương (SN 1994), tại xã Tân Dân - An Lão khóc nức nở khi tiếp chuyện với chúng tôi: “Hương nhà tôi mới 17 tuổi, còn bé bỏng lắm. Tuy may mắn thoát chết nhưng chú nhìn xem, giờ người nó toàn vết bỏng, khi tỉnh dậy với chi chít vết sẹo, không biết nó rồi sẽ ra sao”.

Tại Phòng cấp cứu Bệnh viện Kiến An, chị Bùi Thị Xoan đang nằm rên rỉ trong tình trạng mặt, mũi, chân tay xám đen, nhiều chỗ trên cơ thể đã phồng rộp và biểu hiện phù nề.

Phải mất một lúc, chị Xoan mới yếu ớt cho chúng tôi biết, khi sự việc xảy ra, chị cùng với các chị em lao về phía trong né tránh nhưng không thể tránh nổi. Không biết thoát ra bằng đường nào, lúc đó mọi người bảo nhau kiệu nhau lên để dỡ mái tôn thoát ra ngoài.

Tuy nhiên, lửa quá mạnh, sức nóng như thiêu như đốt, khói nghi ngút làm mọi người khó thở nên đã không còn đủ sức chống chọi đổ vật xuống đè lên nhau…

Bệnh viện đa khoa Việt Tiệp cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận 15 nạn nhân. Đến rạng sáng 30/7 đã có 8 nạn nhân phải chuyển lên các bệnh viện tuyến Trung ương điều trị do tình trạng sức khỏe có diễn biến xấu với mức bỏng lên đến trên 60%.

Thật thương tâm khi hầu hết các nạn nhân nữ bị thương và bị bỏng nặng đều có tuổi đời trẻ, trên dưới 20 tuổi. Những thiếu nữ trẻ này đều xuất thân từ những gia đình nghèo khó trên địa bàn xã Tân Dân, vừa được chủ doanh nghiệp giày da tuyển dụng vào làm việc tại xưởng nhưng tất cả họ đều chưa được ký kết hợp đồng lao động, không có bảo hiểm y tế theo quy định pháp luật.


Xưởng may chưa có giấy phép hoạt động

Sau cuộc họp khẩn của lãnh đạo thành phố vào 22h30 đêm 29/7, ông Phạm Văn Mợi, Chánh văn phòng UBND Thành phố Hải Phòng cho biết xưởng trên mới đi vào hoạt động được 27 ngày và chưa có giấy phép.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra, Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án về hành vi vi phạm các quy định an toàn lao động, phòng chống cháy nổ. 6 người bị tạm giam gồm: chủ xưởng Bùi Thu Hiền và chồng là A Phong (người Trung Quốc); vợ chồng chủ đất Bùi Thị Sự và Bùi Đức Lạng; Lê Văn Bảy, người xây dựng xưởng và em rể tên Linh, người trực tiếp hàn cột chống sét dẫn đến vụ cháy.

13 người tử vong được chuyển xuống nghĩa trang Ninh Hải để khám nghiệm tử thi. Đến 23h đêm 29/7, cơ quan chức năng mới xác định danh tính 6 nạn nhân (4 nam, 2 nữ), người trẻ nhất năm nay mới 18 tuổi, già nhất 32 tuổi.

Hàng chục người dân đang ngồi la liệt ngoài các bệnh viện chờ tin người thân của mình (Ảnh: Quỳnh Minh)

UBND Thành phố Hải Phòng quyết định hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 10 triệu đồng, người bị thương 3 triệu đồng, đồng thời kêu gọi tấm lòng hảo tâm giúp đỡ những người gặp nạn. Thành phố cũng chỉ đạo ngành công thương rà soát các xưởng tư nhân hoạt động không phép.
 
Trước đó, như VTC News đã đưa tin, để đối phó với con bão số 3 đang tiến vào đất liền, công ty da giày đã thuê người đến hàn cột chống sét. Trong lúc hàn, tia lửa đã bén sang đám mút xốp, nguyên liệu sản xuất giày và bùng cháy.

Khi xảy ra cháy, trong xưởng (rộng chừng 100 m2) có khoảng 50 công nhân đang làm việc. Chỉ có 6 người may mắn thoát ra ngoài. Sau một giờ, đám cháy mới được khống chế.

Vụ hỏa hoạn đã làm 13 công nhân chết vì ngạt và bỏng, 25 người khác bị thương. Em trai của chủ xưởng thoát ra đầu tiên, nhưng đã lao vào cứu người nên cũng chết cháy.

Sau đây là danh sách những người thiệt mạng và bị thương do UBND huyện An Lão công bố:

Danh sách những nạn nhân thiệt mạng:

1. Lê Thị Hồng, sinh năm 1962 ở thôn Đại Hoàng II.
2. Bùi Thị Huyền, 1993, ở thôn Đại Hoàng III
3. Nguyễn Tiến Đạt, 1993, ở thôn Đại Hoàng IV
4. Bùi Thị Yến, 1989, ở thôn Đại Hoàng IV
5. Bùi Xuân Anh, 1993, ở thôn Đại Hoàng IV
6. Nguyễn Thị Tuyến, 1988, ở thôn Lai Thị
7. Vũ Phương Linh, 1995, ở thôn Việt Khê
8. Phạm Thị Nhật, 1979, ở thôn Việt Khê
9. Nguyễn Thị Hà, 1983, ở thôn Đại Hoàng I
10.Vũ Thị Huệ, 1991, ở thôn Đại Hoàng I
11. Nguyễn Thị Ngàn, 1986, ở thôn Lai Thượng
12.Vương Văn Nhật, 1993, ở thôn Lai Hạ
13. Nguyễn Thị Nga, 1982, ở thôn Áng Sơn
 
Danh sách các nạn nhân bị thương:

1. Đoàn Thị Sen địa chỉ ở Việt Khê - xã Tân Dân
2. Vũ Thị Thảo ở Việt Khê - xã Tân Dân
3. Vũ Hải Quỳnh ở Đại Hoàng - xã Tân Dân
4. Bùi Thị Hương Hoài ở Đại Hoàng - xã Tân Dân
5. Hoàng Thị Huyền ở Tứ Trung, Thái Sơn
6. Bùi Thị Duyên ở Đại Hoàng - xã Tân Dân
7. Nguyễn Thị Loan ở Vị Xuyên, Tân Dân
8. Vũ Thị Bích Phương ở Kinh Xuyên, Tân Dân
9. Vũ Thị Chín ở Xuân Sơn, xã An Thắng
10. Bùi Thị Hoàn ở xã Thái Sơn
11. Đào Thị Liễu ở Tân Dân
12. Vũ Thị Hồng ở Đại Hoàng - xã Tân Dân
13. Cao Thị Hường ở Đại Hà, Kiến Thụy
14. Phạm Thị Hồng Phượng ở Đại Hoàng - xã Tân Dân
15. Vũ Thị Bình ở Đại Hoàng - xã Tân Dân

(Các nạn nhân số thứ tự từ 1 đến 15 nằm điều trị tại bệnh viện Việt Tiệp)

16. Bùi Thị Hòa ở Đại Hoàng - xã Tân Dân
17. Hoàng Thị Kim Thu ở Lai Hạ, Tân Dân
18. Đào Thị Cẩm Vân ở Đại Hoàng - xã Tân Dân
19. Lê Thị Oanh ở Đại Hoàng - xã Tân Dân
20. Bùi Thị Xoan ở Việt Khê - xã Tân Dân
21. Đỗ  Thị Ngọc Hà ở Lai Thị
22. Đoàn Bích Phượng ở Đại Hoàng - xã Tân Dân
23. Vũ Thị Nga ở Đại Hoàng - xã Tân Dân
24. Dương Đức Mạnh ở Đại Hoàng - xã Tân Dân
25. Lương Thị Nguyên ở Tân Dân

(Các nạn nhân số thứ tự từ 16 đến 24 nằm điều trị tại bệnh viện Kiến An, bệnh nhân thứ 25 điều trị tại bệnh viện An Lão)

Kiến Hải


Bình luận
vtcnews.vn