Xử phạt tài xế vụ xe công gây tai nạn rồi bỏ chạy

Thời sựThứ Sáu, 01/07/2011 04:40:00 +07:00

(VTC News) – Công an quận 3 sẽ tiến hành phạt 2,5 triệu đồng, tước GPLX 60 ngày tài xế xe công vụ gây ra tai nạn hôm 29/6 ở đường Cách Mạng Tháng 8.

(VTC News) – Công an quận 3 sẽ tiến hành phạt 2,5 triệu đồng, tước GPLX 60 ngày tài xế xe công gây ra vụ tai nạn hôm 29/6 ở đường Cách Mạng Tháng 8. Đồng thời tài xế này cũng sẽ phải đi học lại luật giao thông.

Theo Tổ trưởng xử lý vi phạm giao thông quận 3, Thiếu tá Lê Văn Thanh, xử phạt này đúng theo quy định của nhà nước trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ.

Trước mắt, tài xế Tăng Từ Thảo (điều khiển xe công vụ 31A – 4835) sẽ phạt chịu phạt 2,5 triệu đồng đối với lỗi gây ra tai nạn rồi bỏ chạy, không giữ nguyên hiện trường, vượt đèn đỏ. Ngoài ra, tài xế này còn sẽ bị tước GPLX trong vòng 60 ngày, và buộc phải đi học lại luật giao thông.

Về thông tin tài xế Thảo khi gây tai nạn người nồng nặc mùi rượu bia, Thiếu tá Thanh nói rằng vì cơ quan CSGT quận 3 không có máy đo nồng độ cồn nên không có căn cứ để xử phạt lỗi vi phạm này.

Nạn nhân Nguyễn Phú Thịnh và chiếc xe gây tai nạn tại trụ sở Công an quận 3 sáng 1/7 (ảnh: N.D). 

Cùng lúc với việc phải đóng tiền phạt và các biện pháp chế tài khác của CSGT, tài xề Tăng Từ Thảo trong sáng hôm nay cũng đã thỏa thuận bồi thường 4 triệu đồng cho anh Nguyễn Phú Thịnh (SN 1984, ngụ ở quận Bình Thạnh).

Anh Thịnh chính là người có mặt tại hiện trường, bị tài xế Thảo dùng xe hơi ép ngã xe máy. Vụ tai nạn đã làm cho chiếc xe gắn máy của anh Thịnh có một số hư hỏng.

Xác nhận với các cơ quan báo chí, NS Trần Long  Ẩn – Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam (phụ trách phía Nam) nói rằng đây đúng là chiếc xe của cơ quan này, và tài xế cũng là người của Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Người đàn ông mặc áo thun cam, bước ra từ chiếc xe công vụ và bỏ chạy khi thấy xe gây ra tai nạn hàng loạt (ảnh: N.D). 

Khi xảy ra vụ tai nạn, người tài xế nói trên đang làm nhiệm vụ đưa một nhạc sĩ nổi tiếng đi công tác ở Bình Thuận. Điều gây bức xúc cho dư luận là khi chiếc xe gây tai nạn, một nhân vật mặc áo thun cam bước ra, đi xuống và đôi co, lớn tiếng hăm dọa các nạn nhân rồi bỏ đi. Còn tài xế thì nhất quyết không chịu xuống xe, làm việc với CSGT mà chỉ ngồi trên xe hơi, còn nhoẻn miệng cười.

Nạn nhân Nguyễn Phú Thịnh khẳng định rằng: “Vấn đề ở đây chính là ý thức, thái độ xử lý vụ việc của những người điều khiển chiếc xe công vụ, chứ không phải là vấn đề bồi thường. Tôi cho rằng cần phải làm rõ vụ việc này”.

Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn