Xôn xao vụ cắt tai, giết người chống tiêu cực

Thời sựThứ Bảy, 11/06/2011 12:30:00 +07:00

(VTC News) - Giữa thanh thiên bạch nhật, hung thủ lẻn vào nhà ra tay sát hại chủ nhà một cách dã man rồi chủ tâm cắt đi một bên tai của nạn nhân...

(VTC News) - Giữa thanh thiên bạch nhật, hung thủ lẻn vào nhà ra tay sát hại chủ nhà một cách dã man rồi chủ tâm cắt đi một bên tai của nạn nhân. Đáng nói, trước khi bị giết, chủ nhà là một người đi đầu trong cuộc chiến chống lại tiêu cực trong sai phạm về đất đai ở địa phương.

Công an tỉnh Hải Dương đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra vào ngày 19/1/2011 diễn ra trên địa bàn. Thông tin ban đầu cho hay, vào khoảng 20h 40 phút ngày 19/1/2011, chị Bùi Thị Thủy và anh Đoàn Văn Cường qua nhà thăm bố - ông Bùi Công Khôi (Tổ trưởng một tổ chống tiêu cực tại thôn Trại gạo, phường Bến Tắm, thị xã Chí Linh, Hải Dương) thì phát hiện bố mình đã chết nằm bên vũng máu.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Hải Dương đã có mặt phong tỏa hiện trường để tiến hành điều tra vụ việc. Tại hiện trường, trên thi thể nạn nhân có nhiều vết đánh ở vùng sau gáy, đầu. Hung thủ còn dùng một vật sắc lẹm cắt tai của nạn nhân. Toàn bộ đồ đạc trong nhà còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị lục lọi hay xáo trộn.

Bà Nguyễn Thị Túc bên di ảnh của ông Bùi Công Khôi, người đi đầu trong việc chống tiêu cực tại phường Bến Tắm, Chí Linh, Hải Dương. (Ảnh QT)

Theo lời kể lại của chị Bùi Thị Thủy, khi phát hiện, xác bố chị nằm ngay trong nhà trước cửa ra vào, trên người vẫn còn một chiếc ví có 3,7 triệu đồng, một điện thoại và chìa khóa xe máy Weve ZX đang dựng ở sân.
    
Ngồi bên cạnh, chồng chị, anh Đoàn Văn Cường xót xa cho biết: Bước vào sân đã nhận thấy sự khác lạ, mặc dù cổng ngoài có khóa, nhưng cửa bếp mở toang hoang, trong khi cơm thì chưa thấy bố thổi. Cạnh rổ lạc còn có một con dao và một cái thước, cách đó hơn 1m, bao tải lạc để chân cầu thang có nhiều vết máu như vết tay bíu vào nhìn rất rõ. 

Bên di ảnh người chồng quá cố, bà Nguyễn Thị Túc (58 tuổi) ghhẹn ngào, từ khi về đây ở, làng trên, xóm dưới chúng tôi đều sống hết mực hòa thuận, chưa bao giờ nhận được lời oán trách của ai. Gần 1 năm nay, tôi phải lên Mạo Khê trông cháu ngoại, con gái thì lấy chồng ra ở riêng, còn 2 đứa con trai thì đi làm xa, còn mỗi mình ông ấy ở nhà.

‘Theo lịch trình, cứ 10 ngày tôi lại về một lần để chuẩn bị trước đồ ăn, thức uống trong tủ. Lần gần đây nhất, trước khi đó, tôi có nhờ ông bóc cho bì lạc dở. Ai ngờ, trong lúc bóc lạc, ông ấy đã bị sát hại một cách dã man’.

Theo lời những người trong gia đình ông Khôi, kể từ khi ông tham gia đấu tranh cho nhân dân thì thấy có một vài mâu thuẫn nhỏ trong các vấn đề vi phạm quy định về bảo vệ công trình thủy lợi tại thượng lưu hồ Trại gạo.

Điều tra của phóng viên cho thấy, trước ngày xảy ra vụ án mạng đau lòng, ông Khôi  đã nhận được lời đe dọa của một vài người có liên quan đến vấn đề này. Ông Khôi là một trong những người đi đầu ở thôn trong việc chống tiêu cực xảy ra trên địa bàn.

Nhiều người dân ở thôn Trại Gạo tỏ ra nghi ngại rằng việc cắt đi một bên tai của nạn nhân như muốn ‘răn đe’ đối với những người ‘không biết nghe lời’ tại khu vực này. Sau cái chết của ông Khôi, tổ trưởng tổ chống tiêu cực ở đây, người dân tỏ ra lo lắng, hoang mang không biết sau ông Khôi sẽ đến lượt ai(!?).

Đã 5 tháng trôi qua kể từ ngày xảy ra án mạng, đến nay cơ quan Công an tỉnh Hải Dương vẫn chưa tìm ra hung thủ. Thực hư của vụ trọng án này như thế nào? VTC News sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Quang Tùng – Phan Mạnh

Bình luận
vtcnews.vn