Vụ 'ác thú' ở Quảng Ngãi: Lập đường dây nóng

Thời sựThứ Năm, 19/05/2011 12:46:00 +07:00

(VTC News) – Ông Nguyễn Văn Hân, Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi, cho biết, vừa lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin về “ác thú”.

(VTC News) – Đường dây nóng này gồm 3 số điện thoại: 0914026908, 01685177327 và 0983155563 hoạt động 24/24 để tiếp nhận thông tin về “ác thú”.

Ngày 18/5, trao đổi với VTC News, ông Nguyễn Văn Hân, Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi, cho biết, vừa lập đường dây nóng với 3 số điện thoại: 0914026908, 01685177327 và 0983155563, để tiếp nhận thông tin về “ác thú”.

Nếu người dân phát hiện dấu tích gì về con thú, cần giữ nguyên hiện trường, báo ngay với chính quyền qua đường dây nóng để có cơ sở điều tra, xác minh, phục vụ cho việc kết luận và truy tìm “ác thú”, ông Hân, nói.

 Ngoài những dấu chân để lại trên cát, vẫn chưa có phát hiện gì mới về "ác thú"

Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, vẫn chưa có một thông tin đầy đủ, chính xác nào về “ác thú”, ông Hân, cho biết.

Trước đó, để trấn an nỗi hoang mang, lo sợ của người dân xã Bình Đông khi hàng loạt chó nuôi bị “ác thú” giết chết trong tình trạng đứt đầu, mất hết nội tạng, từ chiều ngày 11/5, Chi cục kiểm lâm Quảng Ngãi đã huy động hơn 30 cán bộ kiểm lâm cơ động, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Dung Quất, dân quân tự vệ cùng dân địa phương, hợp thành đoàn săn gần 100 người, chia thành nhiều nhóm, mang theo gậy gộc và súng gây tê, 5 chó nghiệp vụ lùng sục khắp khu vực núi Đình đến các gành đá ven làng chài Sơn Trà để săn “ác thú”.

 Huy động cả chó nghiệp vụ truy tìm những vẫn chưa thể tóm được "ác thú"

Tuy nhiên, sau gần 4 ngày ráo riết săn lùng, đoàn không phát hiện được thú lạ đành dừng việc cuộc săn.

Khi ngành chức năng rút về thì trong đêm ngày14 và 15/5, lại có thông tin một số hộ dân ở thôn Tân Hy, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn (giáp ranh với thôn Sơn Trà) phát hiện “ác thú”(?!)

Đó là trường hợp của ông ông Bùi Văn Mến (65 tuổi), cán bộ hưu trí chị Hồ Thị Nương (SN 1970), người bán cháo lòng, ở thôn Tân Hy, xã Bình Đông.

Ông Mến cho rằng đã phát hiện một con vật lạ đứng ở đám ruộng nằm sát cạnh bên vách nhà mình, ông dẫm chân xuống đất, con vật này đã bỏ chạy. Còn chị Nương thì cho biết khoảng 4 giờ sáng, khi đi lấy lòng về bán qua khu vực cảng cá sông Trà Bồng thuộc địa phận thôn Tân Hy thì thấy một con vật khá to, có màu lông đen vằn, cặp mắt sáng đối diện với đèn xe máy của chị.

 Kiểm lâm viên vẫn tiếp tục bám địa bàn nhưng "ác thú" vẫn là ẩn số

Nhận được tin báo, Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi đã cử kiểm lâm viên xuống địa bàn, phối hợp với Kiểm lâm huyện Bình Sơn tiếp tục theo dõi, xác minh, nắm tình hình nhưng vẫn không phát hiện được.

Tuy nhiên, theo ông Hân, dù kiểm tra không phát hiện gì, nhưng kiểm lâm địa bàn vẫn tiếp tục bám sát khu vực để tiếp tục kiểm tra.

Nếu phát hiện thú dữ, không được đánh đập hay hạ sát mà phải triển khai ngay biện pháp khoanh vùng, dùng súng gây mê, roi điện bắt sống”, ông Hân, cho biết.

Nghĩa Bình

Bình luận
vtcnews.vn