Cán bộ kiểm lâm chết bất thường dưới giếng hoang

Thời sựChủ Nhật, 08/05/2011 08:13:00 +07:00

(VTC News) - Những người xung quanh bỗng nghe tiếng kêu la thất thanh vọng lên từ giếng nên đã chạy đến và phát hiện anh Long đang bám chặt vào thang leo...

(VTC News) - Những người xung quanh bỗng nghe tiếng kêu la thất thanh vọng lên từ giếng nên đã chạy đến và phát hiện anh Long đang bám chặt vào thang leo trong tình trạng bất tỉnh.

Khoảng 16 giờ ngày 6/5, anh Trần Thanh Long (34 tuổi, trú thôn Nguyên An, xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên), cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Hòa thấy giếng nước ở phía sau hạt (độ sâu mặt nước gần 2m) lâu ngày bị bỏ hoang nên đã nảy ra ý định leo xuống dưới lắp máy bơm nước nhằm tận dụng nước sinh hoạt.

Trong quá trình làm, anh Long vô tình đánh rơi máy bơm nước xuống giếng nên đã một mình trèo xuống để nhặt.

Đến 16h15 cùng ngày, những người xung quanh bỗng nghe tiếng kêu la thất thanh vọng lên từ giếng nên đã chạy đến và phát hiện anh Long đang bám chặt vào thang leo trong tình trạng bất tỉnh.

Do sợ nguy hiểm tính mạng nên không có ai liều mình xuống cứu anh Long. 15 phút sau, anh Ngô Minh Hoàng (24 tuổi), một kỹ thuật viên sửa ô tô gần đó do sốt ruột nên đã leo xuống để cứu anh Long. Tuy nhiên khi đưa lên mặt đất thì anh Long đã tắt thở. Anh Hoàng cũng bị ngất xỉu dưới giếng. Sau đó, ông ông Nguyễn Hùng (45 tuổi) xuống tiếp tục ứng cứu cũng bị mệt và chỉ cứu được một người lên thì bị ngất.

Anh Hoàng hiện đang được theo dõi tại Khoa cấp cứu - hồi sức Bệnh viện Sơn Hòa, còn ông Hùng sức khỏe đã ổn định, về nhà.

Theo các bác sĩ ở Bệnh viện Sơn Hòa, ông Long tử vong do một số khí độc từ giếng lâu ngày không sử dụng, và có khả năng phù phổi cấp vì ngộ độc khí CO từ khói xăng máy nổ. 

Anh Long ra đi để lại một vợ và hai con nhỏ, đứa nhỏ đang học lớp 5 và đứa lớn đang học lớp 9.

Hoàng Vân

Bình luận
vtcnews.vn