Tai nạn 9 người chết: Ám ảnh khủng khiếp của lái tàu

Thời sựThứ Năm, 31/03/2011 03:47:00 +07:00

(VTC News) – Vụ tai nạn khiến cả đêm hôm đó, người từng 23 năm lái tàu không tài nào chợp mắt nổi vì quá ám ảnh. “Chắc tôi sẽ xin nghỉ ít ngày", ông nói.

(VTC News) – Vụ tai nạn gữa tàu hỏa với xe khách làm 9 người thiệt mạng, ít nhất 7 người bị thương được nhìn lại qua lời của lái tàu và những người may mắn thoát chết trong gang tấc…

Nỗi ám ảnh lớn nhất trong hơn 20 năm lái tàu

Với lái tàu Đỗ Xuân Phong (44 tuổi), đây là vụ tai nạn kinh hoàng nhất, ghê gớm nhất trong suốt 23 năm cầm lái của ông. Ông cho biết, khi đoàn tàu chuẩn bị tiến vào ga Thường Tín. Tốc độ của tàu lúc này là 70 km/h. Đèn tín hiệu và chuông cảnh báo tự động vẫn hoạt động bình thường. Khi tàu cách điểm giao cắt khoảng 100m, ông thấy chiếc ôtô đang cố tình vượt qua. Lái tàu đã lập tức đóng máy và hãm phanh phi thường, nhưng không thể tránh được thảm họa kinh hoàng ấy.

Đây là vụ tai nạn để lại sự hãi hùng lớn nhất trong cuộc đời lái tàu của ông Phong (Ảnh: PN) 

Sau khi đâm vào đuôi xe khách, đoàn tàu theo đà quán tính chạy thêm 200m mới dừng lại được. Ông Phong đã bàng hoàng khi nhìn hiện trường với chiếc xe bẹp dúm, nhiều người chết tại chỗ. Sau 30 phút tổ chức cấp cứu cho các nạn nhân và cùng công an vẽ lại sơ đồ hiện trường, ông Phong tiếp tục lái tàu về ga cuối Hà Nội.

Ngay sau khi về Xí nghiệp đầu máy Hà Nội, ông Phong đã viết bảng tường trình, báo cáo lại toàn bộ sự việc. Dù đã cố gắng hết sức, nhưng ông vẫn thấy đau đớn vì số người bị chết nhiều quá. Vụ tai nạn khiến cả đêm hôm đó, người từng 23 năm trong nghề lái tàu không tài nào chợp mắt nổi vì quá ám ảnh. “Chắc tôi sẽ xin nghỉ ít ngày để ổn định lại tinh thần", người lái tàu chia sẻ.

Thông tin từ Xí nghiệp đầu máy Hà Nội cho biết, sáng 31/3, xí nghiệp đang cùng cơ quan chức năng kiểm tra hộp đen ghi lại hành trình đoàn tàu SE8, đồng thời cử cán bộ tổ chức thăm hỏi gia đình nạn nhân.

“Lái xe đã giết cả gia đình tôi”

Chị Phan Thị Liên cùng cậu con trai Lê Đức Anh (9 tháng tuổi) trong bệnh viện Nông nghiệp 1 với sự hãi hùng sau khi may mắn thoát chết kỳ diệu (Ảnh: Tuổi trẻ)

Ngay khi vụ tai nạn xảy ra, CA TP Hà Nội đã chỉ đạo Công an huyện Thường Tín phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về TTXH và Phòng CSGT, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thường Tín… tổ chức phân luồng giao thông, đưa nạn nhân đi cấp cứu, bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi, tạm giữ lái xe ôtô, để lấy lời khai.

Sau khi bỏ trốn khỏi hiện trường, tối cùng ngày lái xe ô tô đã tới CA huyện Thường Tín đầu thú. Tại đây, lái xe ô tô khách khai nhận tên là Nguyễn Thế Hùng (SN 1981) trú tại huyện Phổ Yên, Thái Nguyên. Sáng 30/3/2011 lái xe chở thuê số khách trên từ phường Cảm Giá, thành phố Thái Nguyên đến thôn An Cảnh, xã Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội ăn cỗ cưới. Đến 14h cùng ngày, thì ra về, chở khách vào một nhà người quen ở xã Nguyễn Trãi, Thường Tín, Hà Nội.

Anh Lê Văn Tiến kể lại sự việc với PV (Ảnh: NP)

Theo lời anh Lê Văn Tiến (33 tuổi, trú ở tổ 12 phường Cảm Giả, T.P Thái Nguyên), người ngồi ngay sau lái xe cho biết, trước khi sự việc xảy ra, lái xe Hùng vừa nghe điện thoại, vừa lái xe, cố tình vượt đường tàu khi tàu đang đến. “Anh ấy đã coi thường mạng sống của tất cả 17 mạng người ngồi sau vô lăng của anh ta”, anh Tiến đau xót.

Còn ông Lê Văn Đàm (Cảm Lệ, Thái Nguyên), người ngồi cạnh tài xế thì cho biết, khi tàu đến ông đã hoảng hốt gọi tài xế dừng xe nhưng tài xế xe khách vẫn mải lo điện thoại và vượt đường tàu. "Lái xe đã giết cả gia đình tôi", ông Đàn đau đớn nói.

Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào lúc 14h10 ngày 30/3/2011, tại chợ Tía thuộc địa phận xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, Hà Nội giữa tàu hỏa SE8 do anh Đỗ Xuân Phong (thuộc Xí nghiệp đầu máy Hà Nội) điều khiển hướng Hà Nam – Hà Nội với xe ô tô khách 20L-4564 (xe TOYOTA loại 16 chỗ), do Nguyễn Thế Hùng (SN 1981, ở xã Tân Hương, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển đã làm 9 người chết tại chỗ, 7 người bị thương.

Hiện còn 7 người đang cấp cứu là bà Vương Thị Hay (97 tuổi), Lê Văn Đàn (67 tuổi), Vũ Văn Mạnh (27 tuổi), Phan Thị Liên (28 tuổi), Bạc Cẩm Bảo (3 tuổi), Lê Đức Anh (9 tháng tuổi) và Hà Thị Thủy (25 tuổi). Cả 7 nạn nhân nói này đều trú tại xã Cẩm Giá, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.


Nam Phong

Bình luận
vtcnews.vn