Chuyến xe đầu tiên đưa 42 người Việt rời khỏi Sendai

Thời sựThứ Tư, 16/03/2011 03:03:00 +07:00

Vào lúc 1h hôm nay (16/3) theo giờ địa phương, chiếc xe đầu tiên trong đoàn xe của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã đến thành phố Sendai, đón được 42 người.

Tại Sendai, chiếc xe đầu tiên đã đón được tổng cộng 42 người, trong đó có 5 cháu bé.

Vào lúc 1h hôm nay (16/3) theo giờ địa phương, tức 3h sáng theo giờ Việt Nam, chiếc xe đầu tiên trong đoàn xe của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã đến thành phố Sendai, thủ phủ của tỉnh Miyagy nơi chịu ảnh huởng nặng nề của trận động đất và sóng thần hôm 11 /3 vừa qua.

Tại Sendai, chiếc xe đầu tiên đã đón đuợc tổng cộng 42 nguời, trong đó có 5 cháu bé. Chiếc xe bus này đã quay trở lại Tokyo ngay trong đêm. Một chiếc khác trong đoàn sẽ đến thành phố Modiaka tỉnh Yoate cách thành phố Sendai khoảng 200km để tiếp tục đón khoảng 20 người chủ yếu là lưu học sinh Việt Nam về Tokyo. Truớc đó, chiếc xe bus thứ 3 cũng đến tỉnh Fukushima và đón đuợc 8 nguời Việt Nam tại đây. Như vậy ước tính có khoảng hơn 70 người Việt Nam đuợc đưa khỏi vùng nguy hiểm.

Trái với những hình ảnh khủng khiếp mà chúng ta thuờng thấy trên ti vi trong những ngày vừa qua, trung tâm thành phố Sendai không có dấu hiệu cho thấy đã có một trận động đất và sóng thần lớn tấn công. Không hề thấy có cảnh đổ nát ở trung tâm thành phố. Điều chúng tôi nhận thấy, di chứng của động đất chỉ là vết nứt trên con đuờng cao tốc dẫn đến thành phố. Những hình ảnh kinh hoàng trên TV là ở các thị trấn ven biển cách trung tâm thành phố Sendai khoảng 30km. May mắn là nguời Việt ở Sendai đều sống ở trung tâm thành phố nên là không có thương tích gì. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bạn Nguyễn Thanh Quang- Hội trưởng Hội lưu học sinh tại thành phố Sendai:

PV: Chúng tôi đuợc biết là các bạn là nguời Việt Nam tại thành phố Sen-đai gặp rất nhiều khó khăn trong trận động đất này. Xin bạn có thể kể cho thính giả của ĐTNVN về cuộc sống của nguời VN mình sau trận động đất?

Nguyễn Thanh Quang (NTQ): Về mặt tinh thần, mọi nguời Việt Nam chưa từng gặp trận động đất nào lớn như vậy nên rất hoang mang. Về vật chất, động đất đã khiến luơng thực, nước uống, năng lượng rất là thiếu thốn. Mọi người đã nhận đuợc viện trợ của chính quyền sở tại và chỉ còn một phần luơng thực dự trữ ở mỗi phòng ở tại nơi cư trú. Phần lớn điện, nước, ga đều bị cắt.

PV: Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, các bạn sinh viên ở Sendai đã chia sẻ với nhau rất nhiều sau trận động đất?

NTQ: Lưu học sinh tại Sendai đã chia thành những nhóm nhỏ từ 5-7 nguời sau khi liên lạc đuợc với nhau các nhóm nhỏ này đã bổ sung thành những nhóm lớn hơn đã hình thành Ban liên lạc gồm 5-7 nguời chuyên quan sát tình hình sức khoẻ và tình hình chung về mặt tinh thần và vật chất của anh em sinh viên ở đây.

PV: Các bạn sắp được đưa khỏi vùng nguy hiểm, vậy mong muốn của bạn là gì?

NTQ: Với sự ứng phó kịp thời của Đại sứ quán Việt Nam thì các sinh viên ở Sendai cũng như ở Fukushsima và nhiều thành phố khác đuợc đưa ra khỏi vùng bị chịu ảnh huởng nặng nề của trận động đất và nhà máy điện nguyên tử. Phần lớn mọi nguời được di chuyển khỏi vùng bị ảnh huởng, mong muốn của riêng tôi và tất cả các bạn khác là nhanh chóng quay lại trường ĐH để tiếp tục các công trình nghiên cứu của mình để có thể tiếp tục cống hiến cho VN và Nhật Bản.

PV: Xin cảm ơn bạn rất nhiều!

Hoàng Liên Sơn(từ Nhật Bản)/VOV


Bình luận
vtcnews.vn