Lễ lấy nước giữa lòng sông Hồng về “tắm” ngai thần

Thời sựThứ Bảy, 19/02/2011 11:16:00 +07:00

(VTC News) – Một thuyền rồng và một thuyền quan chủ được đưa ra giữa dòng sông Hồng, lấy nước rước về đình để lau ngai thờ Đức thành hoàng làng.

(VTC News) – Một thuyền rồng và một thuyền quan chủ được đưa ra giữa dòng sông Hồng, lấy nước rước về đình để lau ngai thờ Đức thành hoàng làng. Đó là nét đặc sắc nhất của lễ Cấp thủy, hội làng Đông Sàng, Đường Lâm, Sơn Tây.

Huyền thoại ngư dân vớt xác thần

Chuyện xưa kể lại rằng, vào thời Hùng Vương, ngoài bãi sông Hồng đoạn chảy qua Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội ngày nay) chỉ lác đác vài mái nhà, vài ngư dân làm nghề đánh cá, vớt củi và trồng mía. Một hôm, những người kéo cá ven sông thấy có một luồng sao xa, một dòng sóng lạ cứ thổi dạt vào bờ. Khi những người ngư dân buông lưới thì kéo lên được một thi thể người. Họ bèn tâm niệm và chôn cất thi thể này trên bãi.

Kể từ đó, công việc đánh cá, trồng mía của những ngư dân ven bãi sông Hồng hết sức suôn sẻ. Dân số ven bãi cũng nhanh chóng được phát triển, mở rộng vào phía sâu trong bãi, quần tụ thành làng xóm đông đúc. Dân làng cho rằng có được điều đó là nhờ sự phù trợ linh ứng của vị thần mà họ đã vớt xác, bèn tôn thần thành Thượng đẳng thần thành hoàng làng, thờ ở đình Thượng làng Đông Sàng, xã Đường Lâm ngày nay.

Làng còn lập đình Tổng, thờ Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng, đền thờ Mẫu Cung Phi Đô Vương Trịnh Tráng hay còn gọi là bà chúa Mía, người có công xây dựng chùa Sùng Nghiêm Tự (chùa Mía), mở chợ Mía, phố Mía, bến Mía...

Cũng bởi cơ duyên giữa những ngư dân xưa, vị thần này lại không ai biết được là ai nên khi được tôn làm thành hoàng làng, thần không có niên hiệu. Chỉ biết rằng thần là một vị tướng trong triều.

Để tưởng nhớ công lao phù trợ, giúp dân làng khai thôn lập ấp, phát triển hưng thịnh, hàng năm, cứ đến ngày 16 tháng Giêng, thôn Đông Sàng lại tưng bừng mở hội. Trong lễ hội này, phần lễ Cấp thủy, rước nước từ dòng sông Hồng là quan trọng nhất.

Hành trình lấy nước từ giữa dòng Đại Hà:

Bình nước và thùng múc nước được để cạnh kiệu rồng trước giờ hành lễ Cấp thủy. 

Đoàn rước đi qua cổng làng Đông Sàng 
 ra cánh đồng
Đoàn rước xuống bãi, vào làng Hà Tân 
Đoàn rước nước của thôn Hà Tân nhập vào đoàn rước của thôn Đông Sàng 
rồi cùng lên thuyền 
 Bình đựng nước được đặt ở thuyền quan chủ
Một thuyền khác chở rồng sẽ đi trước dẫn thuyền quan chủ ra giữa dòng Đại Hà. 

Click xem tiếp hành trình lấy nước giữa dòng Đại Hà

Hà Thành(Thực hiện)

Bình luận
vtcnews.vn