Đã có người tìm được mộ người thân dưới lòng Biển Hồ

Thời sựThứ Hai, 14/02/2011 05:04:00 +07:00

(VTC News) - Nhiều người dân kéo đến xem nghĩa địa bị vùi 30 năm dưới lòng Biển Hồ (Gia Lai), trong đó có người đã bất ngờ tìm được mộ người thân của mình.

(VTC News) - Sau khi VTC News đăng bài “Phát hiện một nghĩa địa bị vùi 30 năm dưới lòng Biển Hồ” và bài “Giải mã bí mật nghĩa địa dưới lòng Biển Hồ”, nhiều người dân tỉnh Gia Lai đã rủ nhau kéo về khu vực nghĩa địa được phát hiện để tận mắt chứng kiến, trong số này có người đã tìm thấy mộ của cha ông mình.

Một người dân sống ở thị trấn Chư Pah (huyện Chư Pah, Gia Lai) cho biết: “Không hiểu sao trước kia, trước khi đắp đập người ta không di dời những ngôi mộ này đến nơi khác? Hôm đến giờ bận Tết nên không đọc báo do đó không nắm được. Hôm nay sẵn dịp vào TP. Pleiku đến xem thực hư thế nào thì thấy đúng là có nhiều mộ thật”.

Gia đình anh Nam đi tìm mộ ông nội 

Thật bất ngờ, trong số những người kéo về xem nghĩa địa dưới lòng Biển Hồ có người may mắn đã tìm thấy mộ của thân nhân mình. Đó là trường hợp của gia đình của anh Tô Hồng Nam (45 tuổi, thôn 2, xã Nghĩa Hưng, Chư Pah, Gia Lai), đã tìm thấy mộ của ông nội mình là ông Tô Tường.

Không giấu được sự xúc động, anh Nam chia sẻ: “Trước đây khi người ta đắp cái đập này, anh em chúng tôi còn quá nhỏ để hiểu biết trong khi gia đình lại quá khó khăn không có điều kiện bốc mộ ông. Sau đó vì nước luôn ngập sâu nên gia đình cứ tưởng đã thất lạc mộ ông”.

Chữ vạn và những mảnh sành là dấu tích để nhận dạng ngôi mộ của ông nội anh Nam 

Sau khi đọc tin trên báo, cả gia đình anh Nam đã quyết định đi tìm lại mộ ông nội. May mắn thay, những ngôi mộ khác tuy đã mất hết bia nhưng ngôi mộ của ông Tô Tường vẫn còn một số vết tích như: xung quanh mộ có xây 4 cây cột, chôn bên dưới là 4 cái hũ sành, phía bên trên có hình chữ Vạn.

"Hồi còn nhỏ tôi thường theo bố đi phát cỏ cho mộ ông. May thay chị gái tôi vẫn còn nhớ đến 4 cái hũ sành nên chúng tôi mới nhận được mộ ông", anh Nam kể lại. Cũng theo anh Nam, gia đình anh đang chờ ngày tốt để bốc hài cốt ông về chôn trên cao, nếu chính quyền và các cơ quan chức năng vào cuộc, gia đình anh sẽ chấp hành đúng các quy định.

Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Ngọc Lộc- Trưởng công an xã Biển Hồ cũng xác nhận rằng đến thời điểm này chỉ có gia đình anh Tô Hoàng Nam là tìm thấy được mộ của ông nội mình.

Hai em nhỏ Chung và Đăng thường xuyên có mặt tại nghĩa địa ngầm Biển Hồ để phát cỏ, thắp hương cho những ngôi mộ. 

Ông Lê Huy Quang - Chủ tịch UBND xã Biển Hồ cho biết, sau khi báo chí phản ánh, lãnh đạo UBND TP Pleiku đã chỉ đạo Phòng LĐTB&XH và UBND xã Biển Hồ đi khảo sát lại, quay phim ghi hình và có báo cáo cụ thể. Việc người dân tìm được mộ người thân, chính quyền địa phương sẽ xem xét tổng hợp và giải quyết.

Chúng tôi còn ghi nhận được việc hai em nhỏ Chung (học lớp 10) và Đăng (lớp 9) thường xuyên có mặt tại nghĩa địa ngầm Biển Hồ để phát cỏ, thắp hương cho những ngôi mộ. Hai em cho biết, bố mẹ các em bảo gia đình em cũng có ông chôn ở nghĩa địa này, bây giờ không biết tìm như thế nào nữa.

Yến Viễn

Bình luận
vtcnews.vn