Tạm giữ bảo mẫu hành hạ dã man trẻ em ở Bình Dương

Thời sựThứ Tư, 24/11/2010 02:54:00 +07:00

(VTC News) - Đầu giờ chiều 24/11, bảo mẫu Trần Thị Phụng (SN 1951, xã Thuận Giao huyện Thuận An – Bình Dương) đã bị tạm giữ để điều tra hành vi hành hạ trẻ em.

(VTC News)  - Đầu giờ chiều 24/11, bảo mẫu Trần Thị Phụng (SN 1951, ngụ tại ấp Bình Thuận 1 – xã Thuận Giao, huyện Thuận An – Bình Dương) đã bị tạm giữ để điều tra hành vi hành hạ trẻ em.

Ngay sau khi clip bảo mẫu hành hạ trẻ em được phát tán lên mạng, ngay trong sáng nay, đoàn kiểm tra của xã Thuận Giao đã đến tận nơi bà Phụng đang nuôi dưỡng các trẻ ở nhà riêng. Cùng đi với đoàn còn có lãnh đạo Sở LĐTBXH tỉnh Bình Dương.

Khi đoàn có mặt ở địa chỉ 2/91, ấp Bình Thuận 1, xã Thuận Giao – huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương, nhà trẻ tư nhân này có tổng cộng 6 trẻ từ 1 – 3 tuổi. Khi đoàn kiểm tra có mặt, bà Phụng không thừa nhận những gì mình đã làm cho các bé là hành hạ. Khi clip này được phát công khai tại chỗ, bà Phụng đã gục đầu thừa nhận về những hành vi sai trái của mình.

Nhà trẻ tư nhân do bà Phụng trông giữ được hình thành từ 10 năm nay, và đây là nhà trẻ tự phát của xã. Con em được gửi tại đây hầu hết là của các công nhân nghèo, hiện đang làm việc tại các khu Công nghiệp ở Bình Dương.

Bà Phụng tâm sự với các thành viên đoàn kiểm tra rằng, bà chỉ thu mỗi trẻ 350.000 đồng/tháng, chỉ giữ mỗi lần khoảng 6 trẻ, “do túng thiếu về mặt tiền bạc nên mới làm công việc này, tôi hiện phải nuôi người chồng của mình từ 10 năm nay do ông bị bênh đâu thần kinh tọa, mất khả năng lao động”, bà Phụng cho biết.

Bà Trần Thị Phụng đang được các điều tra viên xã Thuận Giao lấy lời khai (ảnh chụp lúc 14h30 ngày 24/11: N.D) 

Qua lời khai ban đầu của bà Phụng, sự việc bắt đầu từ 15h chiều ngày 23/11, bà Phụng tiến hành tắm cho một cháu bé 3 tuổi. Khi cháu bé không cho bà lau mặt, bà Phụng đã có những hành động dã man, đánh cháu, tạt nước liên tục vào mặt cháu, đạp cháu liên tiếp xuống nền nhà…như trong video clip đã ghi lại.

Lí giải cho những hành động này, bà Phụng cho rằng do mình quá nóng, thiếu kiềm chế nên mới dẫn tới hành động như trên. Tại nhà riêng của bà Phụng, cơ quan chức năng nhận thấy có 3 chiếc lu nước, ca dội nước bằng nhôm. Điều này chứng minh các thông tin đưa ra trong video clip là hoàn toàn trùng khớp.

Một cán bộ xã Thuận Giao khẳng định, nhà trẻ tự phát của bà Phụng đã từng vi phạm rất nhiều lần, từng bị các cơ quan chức năng phát hiện có hành vi bạo hành trẻ em, và đều có lập biên bản nhắc nhở. Thế nhưng, qua những lần làm việc, bà Phụng đều cho rằng mình không nhận giữ trẻ bên ngoài, mà đó chỉ là con cháu họ hàng trong nhà.

Toàn xã Thuận Giao có khoảng gần 20 điểm giữ trẻ tự phát, hầu hết số điểm này đều chưa từng có giấy chứng nhận của ngành GD. Nơi xẩy ra vụ việc đâu lòng này (Ấp Bình Thuận 1) là nơi có số ít nhà trẻ nhất.

Rất nhiều người dân sống xung quanh khu vực này đều rất bất bình với hành động của bà Phụng, đòi cơ quan chức năng phải sớm có hành động xử lý nghiêm minh để làm gương.

Cho tới 15h chiều cùng ngày, bà Phụng vẫn đang còn bị các điều tra viên Công an xã Thuận Giao lấy lời khai tại trụ sở UBND xã.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc các diễn biến tiếp theo của vụ việc này.

 

Việt Dũng


Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UH gửi 1405 (10.000đ/tin) hoặc UH gửi 1409 (18.000đ/tin) của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực để cứu trợ đồng bào miền Trung ruột thịt.

Bình luận
vtcnews.vn