Yên Bái: 3 mẹ con ôm nhau chết đuối thương tâm

Thời sựThứ Năm, 30/09/2010 12:48:00 +07:00

(VTC News) - Thấy vợ và con kêu cứu, anh Liêm ngay lập tức chèo thuyền đến cứu. Tuy nhiên khi anh ra đến nơi thì không còn thấy 3 mẹ con chị ở đâu nữa...

(VTC News) - Vào hồi 21h ngày 29/9, chị Triệu Thị Đồn cùng 2 con là Lý Thị Lên (11 tuổi) và Lý Văn Hùng (6 tuổi) trú tại xã Động Quan, huyện Lục Yên (Yên Bái) đã bị chết đuối khi chiếc thuyền chở 3 người bị chìm do quá mục nát.

Được biết, gia đình chị Đồn có 5 khẩu, hiện đang sinh sống tại một hòn đảo nằm ngoài hồ Thác Bà. Sự việc đau lòng trên xảy ra khi chiều ngày bị nạn, 3 mẹ con chị Đồn cùng chồng là anh Lý Văn Liêm sang nhà anh trai ở hòn đảo cách đó 100 mét để gặt lúa hộ. Sau khi gặt lúa và ăn tối tại nhà anh trai xong, anh Liêm đã dùng thuyền đưa một số người họ hàng sang nhà mình. Còn chị Đồn dùng một chiếc thuyền khác đưa hai con là cháu Lên và Hùng về nhà.

Khi thuyền của 3 mẹ con chị Đồn đi được khoảng 50 mét thì bị chìm. Thấy vợ và con kêu cứu, anh Liêm ngay lập tức chèo thuyền đến cứu. Tuy nhiên, khi anh ra đến nơi thì không còn thấy chiếc thuyền cùng 3 mẹ con chị nữa.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền UBND xã Động Quan đã huy động lực lượng tìm kiếm và hơn 2 giờ đồng hồ sau thì vớt được thi thể ba mẹ con chị Đồn.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là do chiếc thuyền quá cũ nên bị bục, trời lại tối làm mẹ con chị Đồn không kịp phát hiện để xử lý nên chiếc thuyền bị chìm khá nhanh.

Thanh Nhàn

Bình luận
vtcnews.vn