Nữ sinh lớp 10 bị chém vì "mối tình tay ba"

Thời sựThứ Ba, 28/09/2010 07:52:00 +07:00

(VTC News) - Một nữ sinh đã phải nằm viện với những vết chém bởi nam thanh niên trong "cuộc tình tay ba". Chuyện xảy ra tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

(VTC News) - Một nữ sinh đã phải nằm viện với những vết chém bởi nam thanh niên trong "cuộc tình tay ba". Chuyện xảy ra tại trường THPT Chúc Động, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Nguyễn Thị Tr. (15 tuổi, hiện đang là học sinh lớp 10A14, trường THPT Chúc Động) bị chàng trai trong "cuộc tình tay ba" với 2 cô nữ sinh chém trọng thương. Hiện Tr. đang phải nằm điều trị trong khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ (Hà Nội), cơ thể còn rất yếu. Bà nội Tr., cụ Trần Thị Sinh chăm cháu 2 tuần trong bệnh viện phẫn nộ: “Gia đình chúng tôi quá bức xúc về chuyện này. Thật không ngờ, trong môi trường sư phạm vốn được coi là trong sáng mà vẫn xảy ra những chuyện như vậy, thì ngoài xã hội sẽ còn bao chuyện thế nào nữa?”.

Chém người để...

 Cụ Trần Thị Sinh đang chăm sóc cháu nội mình trong Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ (Ảnh: Nam Phong)

Tr. cố gượng mình kể lại sự việc trong tình trạng sức khỏe không thực sự tốt về chuyện xảy ra. Vào khoảng 5h30 chiều 17/9, khi Tr. đang đạp xe về nhà cùng với nhóm bạn, cách trường khoảng 500m (đối diện nhà thờ Tốt Động) thì bỗng có một nhóm thanh niên “phục kích” lao vào đấm em lăn ngã ra giữa đường. Tr. khẳng định: “Em biết rõ người đã tấn công em tên là Kiên (19 tuổi, ở thôn Phù Yên, xã Trường Yên). Kiên liên tiếp đấm vào người em. Thấy em bị đánh, mọi người đã lao vào can ngăn nhưng không được. Sau khi đánh em lăn ra đất, Kiên lấy dao rượt chém em 5 nhát, trong đó có 1 cái trúng người. Em mất nhiều máu và ngất đi, không biết gì nữa”.

Thấy vậy, những người dân sống gần đó đã nhanh chóng đưa Tr. vào bệnh viện. Một nhân chứng (xin được giấu tên) kể, lúc mọi người đưa Tr. lên xe, Kiên còn đuổi theo định đâm em tiếp, nhưng bất thành. Trước đó, sau khi Tr. ngất, vẫn có 2 người thanh niên khác lao vào đấm, đá em.

Nói về nguyên nhân bị chém, Tr. cho hay: Trưa hôm đó em cùng nhóm bạn có 5 người đi học, khi đến cổng trường thì có đụng độ, xô xát với một chị học lớp 12 tên là H. (ở xóm Gò Đậu, thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa) đang đi học về. Sau những lời đôi co, Tr. cùng một người bạn nữ trong nhóm đã ẩu đả với Hoàng. Theo em, có thể việc em bị chém người là để “trả thù” cho buổi va chạm ấy. Bởi vì trước đó, em không hề có mâu thuẫn cá nhân gì với Kiên.

Ngay sau vụ việc xảy ra, gia đình Tr. đã trình báo công an huyện Chương Mỹ. Tuy nhiên, Kiên đã trốn mất. “Gia đình nhà Kiên đã đến thăm hỏi nhà em và xin bỏ qua hành động nông nổi của anh ấy”, Tr. cho biết.

Dằn mặt thay cho người yêu (!?)

Sau khi có đơn trình báo của gia đình Tr., Công an huyện Chương Mỹ đã vào cuộc, lấy lời khai các đối tượng và làm việc với gia đình, nhà trường.

Trao đổi với PV sáng ngày 27/9, Thượng tá Ngô Xuân Lung, Phó Trưởng CA huyện Chương Mỹ cho biết, vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ. Bước đầu, cơ quan công an xác định, việc chém nhau xảy ra là do mâu thuẫn cá nhân, chủ yếu là vì chuyện tình cảm "tay ba" giữa H., Tr. và hung thủ Kiên.

 Cơ quan CSĐT đang đợi kết quả giám định thương tích của Tr. để đưa ra kết luận có khởi tổ vụ án hay không (Ảnh: Nam Phong)

Thượng tá Lung cho biết, đối tượng chém Tr. là Nguyễn Chí Kiên, SN 1991, là học sinh hiện đã nghỉ học và là người cùng xã của Tr. và H. Do Tr. thích Kiên nhưng Kiên lại thích H. nên giữa Tr. và H. đã xảy ra xô xát. H. mang chuyện xô xát kể cho Kiên nghe, để giữ “danh dự” cho người yêu, Kiên đã phục kích chờ Tr. đi học về để dằn mặt Tr., trong đó có việc Kiên đã rút dao chém Tr.

“Việc Kiên bỏ trốn thì cơ quan công an đã nắm được. Hiện nay, nạn nhân vẫn đang phải điều trị tại bệnh viện nên chúng tôi phải chờ kết quả giám định thương tích. Nếu đủ điều kiện chúng tôi sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã, bắt hung thủ chém nữ sinh này để xử lý", thượng tá Ngô Xuân Lung khẳng định.

Nam Phong

Bình luận
vtcnews.vn