Hàng xóm bất ngờ với kẻ giết Phó Bí thư Quận ủy

Thời sựThứ Tư, 22/09/2010 04:00:00 +07:00

(VTC News) – Làm bảo vệ chung cư Nguyễn Tri Phương đã hơn 8 năm, ông Hứa Tuấn Nghĩa vẫn không thể tin rằng 1 người hiền lành như Nhân lại có thể giết người.

(VTC News) – Làm bảo vệ chung cư cao cấp Nguyễn Tri Phương đã hơn 8 năm, ông Hứa Tuấn Nghĩa vẫn không thể tin rằng 1 người hiền lành như Nguyễn Trọng Nhân lại có thể giết người dã man.

Sáng ngày 22/9, chúng tôi quay trở lại chung cư cao cấp Nguyễn Tri Phương để tìm hiểu thêm về cuộc sống, mối quan hệ với hàng xóm láng giềng xung quanh của vợ chồng Nguyễn Trọng Nhân – Nguyễn Thị Thu Hiền.

Cho dù vụ việc đã xảy ra được gần 2 ngày, nhưng vụ việc xông vào nhà riêng của bà Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận Phú Nhuận, để cắt cổ và giết Phó Bí thư quận ủy Phú Nhuận, làm trọng thương đến mức nguy kịch bà Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, vẫn làm mọi người chưa hết bàng hoàng.

Những người sống xung quanh khu vực chung cư này vẫn còn bàn tán, dò la tin tức của Hiền, số phận của Nhân hiện đang bị tạm giữ ở trại giam của Công an TP.HCM.

Căn nhà 102, chung cư Nguyễn Tri Phương luôn cửa đóng then cài kể từ khi vụ án mạng kinh hoàng xảy ra vào trưa 20/9 (Ảnh: N.D) 

Chia sẻ với chúng tôi, ông Hứa Tuấn Nghĩa, bảo vệ chung cư Nguyễn Tri Phương ngay từ những ngày đầu tiên mới thành lập đã bày tỏ: “Tôi thật không thể ngờ và không tin nổi Nhân lại có thể dám làm chuyện kinh khủng đến như vậy”.

Nói về giờ giấc sinh hoạt hằng ngày của Nhân và vợ Nhân, ông Nghĩa cho biết: “Hằng ngày, sáng sớm khoảng hơn 7h, Nhân đến cơ quan đi làm, xong khoảng chiều gần 5h là về tới nhà. Rất hiếm khi thấy Nhân nhậu say xỉn, chẳng bao giờ thấy gây gổ hay xích mích với ai. Tương tự như vậy, vợ của Nhân, chị Thu Hiền sáng sớm dậy cho người con gái hơn 3 tuổi ăn, xong đưa con đến Nhà trẻ của phường 14 – quận 10. Chiều là đón con, rồi về nhà lo cho gia đình. Thỉnh thoảng, bố mẹ hay họ hàng đến thăm hai vợ chồng, còn cuối tuần đôi khi hai vợ chồng lại về nhà bố mẹ vợ ở quận 11 chơi. Theo tôi nghĩ đây là một gia đình khá là chuẩn mực…”

Từ khi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng đó, chị Thu Hiền cũng rất hiếm khi trở về ngôi nhà của mình, mà cũng chẳng ai rõ được là Hiền hiện đang ở đâu.

“Có lẽ là muốn tránh tiếp xúc với mọi người xung quanh chăng. Tôi nghe nói là đã chuyển về sống với bố mẹ ruột của mình ở quận 11, nhưng tôi cũng không hiểu tình hình thế nào nữa. Chỉ có duy nhất 1, 2 lần Hiền về nhà một tí rồi lại đi, kể từ chiều 20/9 tới hôm nay. Tài sản trong nhà vẫn còn nguyên, chưa hề mang gì đi cả”, ông Nghĩa nói tiếp.

Cũng như vậy, một người dân sinh sống tại khu vực lầu 1 (sống chung lầu với vợ chồng Nhân) nói rằng không hiểu lý do gì Nhân lại có thể hành động một cách dại dột đến như vậy, “chứ tôi chưa bao giờ nghe bất cứ lời phàn nàn nào, lời ra tiếng vào về vợ chồng Hiền – Nhân cả. Tôi cho rằng đây là đôi vợ chồng sống tốt”.

Tại ngôi nhà số 102 của chung cư này, nơi vợ chồng Nhân sinh sống, hiện cửa sắt vẫn liên tục khóa trái bên ngoài. Ngoài cửa, vẫn còn thấy một vài đôi dép nam, nữ để lạ và 1 xe tập đi dành cho em bé gái.

V.D

Bình luận
vtcnews.vn