Ai đã hành hạ cháu bé 9 tháng tuổi ở Đồng Tháp?

Thời sựThứ Ba, 21/09/2010 10:09:00 +07:00

(VTC News) - “Hiện giờ mẹ cháu đang cố tình giấu những đương sự liên quan để nhận ôm hết tội về mình”, bà Bảy khẳng định.

(VTC News) - Dư luận ở Đồng Tháp đang xôn xao, phẫn nộ về chuyện một bé gái mới 9 tháng tuổi nhưng bị mẹ ruột hành hạ, đánh đập rất dã man, khắp cơ thể bé đầy những vết sẹo, có vết thương đang lở loét và ăn sâu vào phía trong.

Mẹ đánh con vì… con khóc?


Cháu bé tên là Nguyễn Thị Như Ý, ngụ ấp Long Thành A, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, con của chị Nguyễn Thị Xuân Lan.

Ngày 20/9, khi chúng tôi đến buồng số 5, khoa Ngoại - Thần kinh - Chấn thương - Chỉnh hình, BV Đa khoa Đồng Tháp, đúng lúc chị Xuân Lan đang cho bé Như Ý ăn. Trong phòng có cả cha và mẹ của Xuân Lan.

 Như Ý với nhiều vết thương có hình tròn và hình vuông trên cơ thể.

Tình hình sức khỏe bé Như Ý đã khác trước đó 2 ngày rất nhiều. Vết lở loét nặng nhất ở đầu gối và gan bàn chân trái được băng bó, hai má bầm đen và có dấu răng cắn cũng đã bớt sưng. Các vết thương hình tròn khác dọc hai bên ống chân cũng đã khô.

“Bé Như Ý khỏe nhiều rồi hả Xuân Lan?”. Không nhìn lên khi nghe tiếng thăm hỏi bất ngờ của chúng tôi, Xuân Lan vẫn lạnh nhạt trả lời: “Bớt nhiều rồi ạ”.

Hỏi chuyện gia đình, Xuân Lan kể: Năm 2003, qua một người bạn gái, cô làm đám cưới với một người đàn ông Đài Loan. Sống một thời gian không hạnh phúc, lại thường xuyên bị chồng đánh đập nên cô đã bỏ trốn. Rồi cô gặp một người đàn ông Đài Loan khác và có thai với ông ta. Khi mang thai tháng thứ 3, người đàn ông này đưa cô về Việt Nam để sinh nở.

“Cháu Như Ý còn nhỏ quá sao cô lại đánh cháu dữ vậy?”. Nghe tôi hỏi, mẹ của Xuân Lan liền quay đi chỗ khác và cúi nhìn xuống nền gạch. Xuân Lan thì vẫn vô tư: “Cháu có ghét bỏ gì nó đâu, chẳng qua do nó cứ khóc hoài, làm cháu không làm việc được nên mới đánh như vậy” (!?)

 “Cháu có ghét bỏ gì nó đâu, chẳng qua do nó cứ khóc hoài, làm cháu không làm việc được nên mới đánh như vậy” (!?)

Diễn kịch để giải cứu cháu bé

Đến xã Long Thành tìm gặp Bí thư Chi bộ ấp Long Thành A - ông Lâm Chánh Niệm, chúng tôi được ông cho hay: “Tôi biết cô gái này lấy chồng Đài Loan mấy năm nay nhưng không biết trở về đây lúc nào. Cô có đứa con 9 tháng, hiện cô đang sống với một người đàn ông ở xã khác, cùng huyện nhưng chưa chính thức là vợ chồng”.

Theo ông Niệm, vụ việc do bà Bảy sống gần đó hay biết, gọi điện báo cho người cháu tên Nguyễn Thị Bé Hai, hiện đang làm Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã. Sau đó chị Hai báo cho chính quyền xã.

Khi đến nhà bà Bảy, nghe tôi hỏi về việc phát hiện cháu bé bị hành hạ, bà cho biết: “Cái này đúng ra là do có sự sắp xếp… Coi như chúng tôi "diễn kịch" để đưa cháu đi viện, vì chị em ở Hội Phụ nữ đến nhà thuyết phục mà không được”.

Các vết thương ở chân bé Như Ý.

Bà Bảy kể thêm, sau khi chị em tới nhà Xuân Lan, bà như vô tình đi xuống bờ sông kêu bà dì phía bờ bên kia đi qua lấy thuốc về uống. Khi trở lên, bà mới tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi sao bữa nay đi đâu mà đông vậy, chị em Hội Phụ nữ mới "diễn" luôn: “Chị Bảy ơi, hôm nay tụi em đi rà soát những bé chưa đăng ký để cân, giám định xem có bị suy dinh dưỡng không để có kế hoạch cấp sữa. Nhưng khi đến gặp tình trạng của bé như vầy, tụi em có đề nghị ông ngoại và mẹ bé đưa cháu đi bệnh viện nhưng gia đình chưa đồng ý”.

Ngay lập tức lúc đó, bà Bảy tới bế bé và đưa bé đi bệnh viện. “Vừa bế bé lên tôi biết bé đang sốt và các vết thương đang nhiễm trùng rất nặng”, bà nhớ lại.

Nói về "màn kịch" này, bà Bảy ngần ngại cho biết: “Đúng ra tui không sợ mích lòng với ông anh ruột, nhưng vì tình cảm tui phải hơi né chút xíu thế thôi”.

Theo bà Bảy, các vết thương trên người của bé Như Ý không phải do đánh bằng thước hay bằng tay, nói gì đến chuyện do bé té ngã. “Tôi nghĩ, bây giờ để việc đó cho công an, chứ đối chất tay đôi với mẹ cháu thì mẹ cháu chỉ nói là đánh bằng thước và nó bị té mà thôi. Với lại, tôi biết cháu không chỉ bị mẹ nó đánh, nhưng tôi không trực tiếp nhìn thấy, không có ai làm chứng, nên không thể khẳng định được. Một số người biết và thấy thì họ không dám nói, không cung cấp vì sợ bị liên lụy”.

Tìm hiểu thêm chúng tôi được biết, do gia đình Xuân Lan sống khép kín nên người ngoài không biết được hết những gì xảy ra phía trong ngôi nhà. Bé Như Ý thì nằm ở buồng trong cùng ngôi nhà.

Theo bà Bảy, Như Ý khi sinh ra rất được cưng chiều. “Chính tui cũng thường xuyên lên thăm và dạy Xuân Lan cách chăm sóc bé nữa. Nhưng từ khi cô ấy chính thức quan hệ với anh T (tên người đàn ông Xuân Lan đang quan hệ như vợ chồng - PV) thì mới xảy ra sự việc đau lòng này”.

Bà Bảy khẳng định thêm: “Hiện giờ mẹ cháu đang cố tình giấu những đương sự liên quan để nhận ôm hết tội về mình”.

Theo nguồn tin riêng của chúng tôi, khi làm việc với công an huyện Lai Vung, người mẹ của Xuân Lan đã thừa nhận việc hành hạ cháu Như Ý, không chỉ riêng một mình Xuân Lan thực hiện.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin diễn biến sự việc cùng bạn đọc, nhất là nghi vấn về những vết thương hình tròn và vuông trên khắp cơ thể bé Như Ý.

An Nhi
Bình luận
vtcnews.vn