Đà Nẵng: Trăng cổ tích cho trẻ em “ốc đảo Hensen”

Thời sựThứ Hai, 20/09/2010 09:01:00 +07:00

(VTC News) – Gần như biệt lập với thế giới bên ngoài, thiếu thốn mọi mặt, trẻ em ở làng Vân luôn mơ ước về một đêm Hội trăng rằm ấm áp đầy sắc màu...

(VTC News) – Gần như biệt lập với thế giới bên ngoài, thiếu thốn mọi mặt, trẻ em ở làng Vân (thôn Hòa Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) luôn mơ ước về một đêm Hội trăng rằm ấm áp đầy sắc màu...

Ấm áp tình người nơi “ốc đảo Hensen”

Đi ra làng Vân thì quả là không lạ, từ cứu trợ thiệt hại do bão cho đến việc đưa các đoàn tình nguyện đến làng Vân nhưng đi tổ chức Trung thu cho trẻ em ngoài ấy thì thú thật tôi chưa đi lần nào. Và nhất là, khi công tác di dời người dân ở đây đi nơi khác để đầu tư xây dựng làng Vân trở thành một đô thị hiện đại bậc nhất Việt Nam đã được sẵn sàng thì việc trở lại làng Vân thật khó chối từ.

Sau hơn 30 phút đi thuyền, đoàn chúng tôi đã đặt chân đến "ốc đảo Hensen", nhanh chóng những gói quà thắm đẵm tình người của những tấm lòng hảo tâm nhanh chóng được chuyển lên bờ ...

Đúng 2h chiều chúng tôi có mặt tại bên thuyền dưới chân đèo Hải Vân để theo chân các sinh viên tình nguyện của ĐH kiến trúc Đà Nẵng mang tình cảm của những tấm lòng hảo tâm ra với trẻ em làng Vân.

Làng Vân là một tên gọi khác của thôn Hòa Vân, thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Góc vịnh êm đềm nằm khuất sâu trong rặng núi dưới chân đèo Hải Vân đã trở thành quê hương của gần 150 hộ dân đến từ khắp các tỉnh thành trên cả nước, những người mang trong người virus Hensen từng một thời vô phương cứu chữa và từng bị xã hội xa lánh. Bao đời nay, những cư dân làng Vân vẫn bám trụ đất này.


Hơn 30 phút đi thuyền, vòng qua các mũi gành đá lởm chởm, làng Vân thấp thoáng trong rặng rừng phi lao. Thuyền cặp bến, nối đuôi nhau, chúng tôi chuyển những thùng quà gồm sách vở, đồ dùng học tập, bánh kẹo…lên bờ rồi thẳng hướng UBND thôn Hòa Vân mà tiến.

... và tất cả thẳng tiến về trụ sở UBND thôn Hòa Vân 

Cảnh vật ở đây vẫn vậy, vẫn mỗi con đường bê tông độc đạo dẫn về trụ sở thôn, hoang sơ và xơ xác. Chỉ có điều khác rằng, nhiều gia đình đã bỏ đất Hòa Vân lên thành phố mưu sinh, khiến nơi đây càng thêm vắng vẻ.

Đón chúng tôi tại trụ sở UBND thôn, anh Trần Hữu Đức, Trưởng thôn Hòa Vân cho biết : “Thôn Hòa Vân trước đây thì đông hơn. Nhưng mấy năm trở lại đây trước thông tin giải tỏa trắng nhường chỗ cho dự án đầu tư, cộng với cuộc sống mưu sinh khốn khó, nhiều gia đình đi làm ăn ở Đà Nẵng, cho con đi học theo rồi chuyển vào đó ở luôn khiến làng Vân thưa dần.


Hiện cả làng Vân chỉ còn 121 hộ, với 325 khẩu so với trước thì vơi mất mấy chục hộ. Và dân còn lại chủ yếu là người già, trẻ em dưới 14 tuổi chỉ có vỏn vẹn 85 cháu, nhưng đa phần đều đi học trong Đà Nẵng nên cũng ít về nhà.


“Đón trăng” sớm cho trẻ làng Vân


“Nhiều cái để lo lắng lắm, từ đời sống vật chất đến tinh thần của người dân cũng choáng hết suy nghĩ của tụi tui. Năm nào chúng tôi cũng vậy, chỉ có 2 ngày hội dành cho các cháu mà chúng tôi chạy vạy, xin xỏ khắp nơi. Vừa rồi thôi, lo cho ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 cho các cháu mà chúng tôi bợt cả mặt, lãnh đạo thôn chạy vạy khắp nơi xin tiền để tổ chức cho các cháu. Vật chất đã thiếu thì tinh thần cũng phải cố làm sao cho các cháu ấm lòng, không cảm thấy bị tủi thân, mặc cảm”, vị trưởng thôn Hòa Vân nói giọng buồn buồn.


Vì được báo trước, nên khi đến nơi chúng tôi đã được các em đã chờ sẵn theo "phong cách" riêng của mình 


các bậc phụ huynh đưa con em đến chung vui ... 

Hay tin chúng tôi đến, cụ Nguyễn Văn Xứng, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Hòa Vân dù đã bị virus Hensen ăn mất một bàn chân, vẫn lụi cụi ra tận trụ sở UBDN thôn đón đoàn mà cười trong nước mắt : “Các cô, các chú mang quà đến cho các cháu đã quý. Nay còn tổ chức Trung thu cho các cháu, thì thật là ấm áp và càng quý hơn. Người dân làng Vân chúng tôi biết ơn lắm. Vật chất thì không đói nhưng cũng không dư giả, còn tinh thần thì chúng tôi thiếu thật, nhất là lũ trẻ”.


Ngoài kia, cuộc sống thường nhật của người dân vẫn diễn ra bình thường với hạt lúa, con cá... 

Nghe tiếng trống lân dồn dập, từ khắp các lối mòn dẫn về trụ sở thôn, các em nhỏ đổ về mỗi lúc một đông.

Sau màn chào hỏi ngượng ngùng của các em, ngap lập tức không khí “Đêm hội trăng rằm” nóng lên bởi sự nhiệt tình của quản trò và các bạn sinh viên. Lần lượt các em xung phong hát và tham gia trò chơi cùng các anh chị sinh viên. Em Trần Văn Do, 6 tuổi tâm sự : “Con thích lắm, chưa bao giờ có Trung thu vui như ri, được chơi toàn trò chơi lạ, hấp dẫn”.
Trẻ em làng Vân háo hức đón chờ cuộc vui mà các em là nhân vật chính.. 

Cụ Xứng xúc động : “Người dân chúng tôi thì mơ ước nhiều lắm, người già thì mơ 1 chiếc thuyền đủ chắc chắn để có thể đưa “người Đà Nẵng” và “người làng Vân” đến gần với nhau, rồi mơ 1 ngôi nhà cộng đồng có thể tránh được bão dữ… Còn lũ trẻ con thì luôn mơ ước có một đêm hội Trung thu ấm áp của tình người và sự sẻ chia. Nơi mà sự cách trở trong suy nghĩ còn ăn sâu của nhiều người đối với người dân làng Vân không còn nữa”.

Kết thúc chuyến đi, mỗi người một tâm trạng. Nhưng tôi tin rằng, ai cũng hạnh phúc, bởi chúng tôi đã cảm nhận được tình cảm ấm áp của người dân, của các em nhỏ làng Vân dành cho.

Trên đường trở về Đà Nẵng, cậu con trai lên tám bất ngờ hỏi tôi : “Không có đồ chơi đẹp, cũng không có trò chơi hay, phim hoạt hình cũng không có… sao các bạn vui vậy ba ? Lần sau ba cho con đi cùng nữa nhé…”.

Một số hình ảnh của ngày Hội Trăng rằm dành cho trẻ em làng Vân:

Đêm Hội Trăng rằm được tổ chức sớm hơn dự kiến, dưới sự hướng dẫn của
các bạn sinh viên, các em nhanh chóng tập trung thành hình tròn và hát tập thể
 

Các em nhỏ thích thú với trò chơi đập bóng nước...

...các em nhỏ hơn thì chơi trò đá bóng ngã lon 

Ngày Hội Trăng rằm không thể thiếu múa lân


Và hấp dẫn không kém với màn ngủ...ngồi 

Các bạn nhỏ phấn khích tham gia trò chơi truy tìm báu vật...


Không chỉ khéo léo, hấp dẫn mà còn bể bụng vì...cười

Quà tặng từ các nhà tài trợ được đưa đến tận tay các em nhỏ làng Vân

Đêm hội Trăng rằm được kết thúc bằng hoạt động hát lửa trại đến tận đêm...

Và một buổi sáng lại bắt đầu trên "ốc đảo Hensen"... 

Tạm biệt Hòa Vân, chiếc thuyền nhỏ đưa chúng tôi trở về đất liền, đong đầy tình cảm của các em nhỏ làng Vân ...



Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn