“Bão đêm” hoành hành trong tháng An toàn giao thông

Thời sựThứ Hai, 20/09/2010 07:21:00 +07:00

(VTC News) – Cho dù đang trong tháng ATGT nhưng 2h ngày 19/9, trên đường Phan Đăng Lưu, vẫn có hàng trăm chiếc xe gắn máy gầm rú, chạy với tốc độ chóng mặt.

(VTC News) – Cho dù đang trong tháng An toàn giao thông nhưng 2h ngày 19/9, trên đường Phan Đăng Lưu, Hoàng Văn Thụ vẫn có hàng trăm chiếc xe gắn máy gầm rú, chạy với tốc độ chóng mặt. Nhiều tay đua bốc đầu xe chạy một bánh, nằm dài trên yên, chân quẫy đạp phía sau.

Náo loạn đường phố về đêm

1h sáng ngày 19/9, nhóm PV VTC News theo một nhóm quái xế lòng vòng qua những con phố, hẻm của khu vực quận Phú Nhuận, đích cuối cùng tụ tập là đường Phan Đăng Lưu vào lúc 2h với lượng xe ước chừng phải gần 2.000 xe.

Hàng loạt xe máy đủ loại, từ xe tay ga tới xe số, từ rẻ tiền tới đắt tiền, hầu hết đã được đôn zên, xoáy nòng, làm lại máy, không có bộ phận giảm thanh, nối nhau chạy đua trên đoạn đường dài khoảng 2km này. Thỉnh thoảng lại có những chiếc “khơi mào” với những trò nẹt pô, rú ga, biểu diễn lái xe không dùng tay khiến cho người đi đường thấy kinh hãi và người dân sinh sống ở những khu vực quái xế đi qua có một đêm không ngủ.

Cảnh tượng diễn ra lúc 2h sáng 19/9 trên đường Phan Đăng Lưu: xe đông như ban ngày. 

Quan sát của PV VTC News ngay trong đêm, hầu hết các đối tượng tham gia trong nhóm này đều còn trong độ tuổi HS, SV, thậm chí có cả những gia đình với vợ chồng trẻ chở con nhỏ cũng tham gia đi “bão”.

Không chỉ vậy, điều đáng nói khác, những yêng hùng này còn ngang nhiên “làm trò" qua rất nhiều trụ sở Công an hay Đội CSGT như trụ sở Công an quận Phú Nhuận (đường Hoàng Văn Thụ), hay Đội CSGT Tân Sơn Nhất (đường Trần Huy Liệu).

Trụ sở Đội CSGT tấp nập quái xế ra vào vì bị xử phạt. 

2h45, 5 chiếc mô tô đặc chủng 250cc với 10 chiến sĩ thuộc Đội CSGT Tân Sơn Nhất xuất hiện tại đoạn đường Trần Huy Liệu với còi hụ. Chỉ sau 15 phút các chiến sĩ CSGT xuất hiện, các quái xế đã tỏa ra rất nhiều hướng khác nhau nhằm trốn tránh sự truy đuổi. Do sợ bị bắt, ít nhất 5 tay đua đã “bỏ của chạy lấy người”.

Anh Hoàng Tuyên (một nhân viên làm việc tại Siêu thị 24h trên đường Phan Đăng Lưu) cho biết, cứ vào tối thứ 7 và rạng sáng CN hàng tuần, đoạn đường này lại náo loạn bởi hàng trăm, hay thậm chí vài ngàn xe tụ tập, quậy phá. “Người dân tại khu vực cảm thấy quá sợ hãi, sự việc đã diễn ra quá lâu, nhưng dường như chưa bao giờ có dấu hiệu bị dập tắt”.

3h20, khu vực quận 4 đặc biệt là tuyến đường Tôn Thất Thuyết, hàng trăm chiếc xe kéo nhau đi thành đoàn dài, di chuyển tốc độ cao. Rất nhiều quái xế liên tục "diễn xiếc" bằng những trò nằm dài trên yên xe, chân duỗi thẳng về phía sau ngay trước mặt những xe tải cỡ lớn chở hàng, trước những tiếng reo hò, cổ vũ của những quái xế còn lại.

Những xe độ của yêng hùng bị thu giữ vì đi "bão". 

Chưa cần thấy CSGT xuất hiện, chỉ cần nghe thấy tiếng còi hụ (bất kể của loại xe nào – PV), ngay lập tức đoàn đua lại như ong vỡ tổ khi hàng trăm chiếc xe tìm đường tháo chạy.

Tới rạng sáng 19/9, trên đại lộ Võ Văn Kiệt (đại lộ Đông Tây cũ – khu vực quận 5), cũng có hàng trăm xe lạng lách, đánh võng. Tuấn (nhà ở quận 8 – quái xế) cho rằng: “Đi chơi xả láng đêm thứ 7, CN ở nhà ngủ thì có gì mà phải băn khoăn cơ chứ…”!

Bị tai nạn, thương tích vì quái xế

2h30 sáng 19/9, ngay trước số nhà 22E đường Phan Đăng Lưu (phường 6, quận Bình Thạnh), một nam thanh niên điều khiển xe Dream II mang biển KS 53X5 – 6253 lưu thông trong nhóm đông với tốc độ rất cao. Do không làm chủ được tốc độ, khi đi đến số nhà nói trên thì đụng va chạm rất mạnh vào 2 phương tiện khác cũng trong đoàn đua. Thanh niên này bất tỉnh ngay tại hiện trường.

Một vụ tai nạn giao thông xảy ra trong "đêm bão".

Một vụ tai nạn kinh hoàng khác diễn ra lúc 3h tại khu vực vòng xoay trước Trung tâm TM Diamond (Q.1), hai chiếc xe độ khác nhau gồm xe MIO (không đèn, không biển kiểm soát), xe Wave (biển số chưa xác định rõ) vì so kè tốc độ cùng nhau, đã đụng phải 1 người bán hàng rong sáng tại đây. Hậu quả là 2 chiếc xe nói trên bị hư hỏng gần như là toàn bộ, người bán hàng rong bất tỉnh nhân sự và phải đưa đi cấp cứu tại BV đa khoa Sài Gòn ngay sau đó.

5h30 sáng, tại khu vực Thuận Kiều – Hồng Bàng (phường 12, quận 5), 2 nữ quái xế điều khiển xe Wave không biển số lưu thông theo hướng từ Q.1 về quận 6 với tốc độ chóng mặt, đụng phải chị Lâm Thị Nhiều (SN 1976, ngụ tại phường 3, quận 5) điều khiển xe máy 52K6 – 8644. Vụ tai nạn làm chị Nhiều và 1 nữ quái xế bất tỉnh tại chỗ.

Tọa đàm chống đua xe ngay ở địa bàn nóng

Phó Ban ATGT TP.HCM Nguyễn Ngọc Tường cho biết, trong thời gian ngắn sắp tới, Ban ATGT TP sẽ phối hợp với Phòng CSGT đường bộ - Công an TP.HCM, lãnh đạo một số địa bà thường xuyên diễn ra tệ nạn này tổ chức tọa đàm, hiến kế, lắng nghe các hiến kế của người dân.

Trước mắt, vào ngày 23, 24/9 sắp tới, hai cuộc tọa đàm sẽ được tổ chức tại UBND quận Bình Thạnh và quận 8, và sẽ mời đầy đủ các ban ngành có liên quan, như những đối tượng tham gia đua xe, phụ huynh, lãnh đạo địa phương, các Đội – Phòng CSGT, báo chí tới để ghi nhận ý kiến và tìm ra các giải pháp cụ thể.

“Chúng tôi hy vọng rằng, cùng với việc đưa quái xế ra kiểm điểm tại địa phương, từ những buổi tọa đàm này, những biện pháp quyết liệt, những giải pháp hay được đưa ra nhằm sớm chấm dứt nạn tụ tập thành đoàn, đua xe trái phép vào ban đêm đang hoành hành dữ dội như hiện này” – ông Tường nói tiếp.

Việt Dũng – Phan Cường

Bình luận
vtcnews.vn