(VTC News) - Vào lúc 14h ngày hôm nay (17/9), người dân hốt hoảng khi nghe hàng loạt tiếng nổ vang trời phát ra từ căn nhà số 635/37 đường Bà Hạt, phường 6, quận 10 (TP.HCM). Ngay sau đó ngọn lửa bùng cháy dữ dội bao trọn căn nhà 3 tầng. Một người bị lửa thiêu chết tại chỗ, 3 người khác bị thương.
Theo nhân chứng có mặt tại hiện trường kể lại, vào thời điểm đó người dân xung quanh khu vực đường Bà Hạt, phường 6 bỗng nghe một tiếng nổ vang trời xuất phát từ căn nhà trên. Nhưng do sức ép và nguy cơ tiềm ẩn của những bình ga đặt bên trong nhà nên không ai dám tiếp cận mục tiêu.
Sau tiếng nổ lớn, ngọn lửa bỗng xuất hiện bao trùm căn nhà 635/37. Lúc này trong nhà có 4 người gồm ông Nguyễn Hữu Trí (SN 1931) cùng vợ mình là bà Phạm Thị Huy (SN 1932) và hai người cháu nội trên 10 tuổi. Khi phát hiện cháy, hai người cháu của ông Trí đã liều mình nhảy từ tầng 1 xuống đất thoát chết.
Bà Huy ở tầng trệt của tòa nhà, do tuổi già sức yếu không thoát được ra ngoài được nên bị lửa thiêu chết. Ông Trí được người dân cứu kịp thời nên thoát nạn nhưng bị bỏng nặng. Ngay sau đó, người dân đã kịp thời chuyển ông Trí và các nạn nhân khác đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện gần đó.
Rất may trước khi vụ cháy xảy ra chị Phượng (cùng ngụ ngôi nhà trên) ra ngoài mua đồ nên thoát chết. Chị Phượng cho biết: “Lúc đó tôi vừa ra ngoài mua đồ, khi về thấy người dân tập trung chỗ nhà mình rất đông. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn vào nhà tôi hốt hoảng khi căn nhà bỗng trở thành đống hoang tàn”.
Nhận được tin báo, Sở Phòng Cảnh sát PCCC quận 1, 11 và Phòng 3 (cứu hộ cứu nạn), cùng 15 xe chữa cháy chuyên dụng và hơn 100 chiến sĩ đã đến hiện trường để cứu hỏa. Đến gần 15h đám lửa mới được dập tắt hoàn toàn.
Tại hiện trường căn nhà 3 tầng bị cháy rụi, toàn bộ cửa sắt bảo vệ của căn nhà bị vụ nổ hất tung, hàng chục bình gas loại 12 kg và mini chỉ còn vỏ bọc nằm ngổn ngang trong nhà… Được biết, căn nhà trên được dùng để chiết ga mini.
Nguyên nhân vụ cháy, nổ đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Quỳnh Mai
Ngôi nhà 3 tầng trong bị thiêu rụi hoàn toàn |
Theo nhân chứng có mặt tại hiện trường kể lại, vào thời điểm đó người dân xung quanh khu vực đường Bà Hạt, phường 6 bỗng nghe một tiếng nổ vang trời xuất phát từ căn nhà trên. Nhưng do sức ép và nguy cơ tiềm ẩn của những bình ga đặt bên trong nhà nên không ai dám tiếp cận mục tiêu.
Sau tiếng nổ lớn, ngọn lửa bỗng xuất hiện bao trùm căn nhà 635/37. Lúc này trong nhà có 4 người gồm ông Nguyễn Hữu Trí (SN 1931) cùng vợ mình là bà Phạm Thị Huy (SN 1932) và hai người cháu nội trên 10 tuổi. Khi phát hiện cháy, hai người cháu của ông Trí đã liều mình nhảy từ tầng 1 xuống đất thoát chết.
Lực lượng cứu hộ rất vất vả để cứu hỏa |
Bà Huy ở tầng trệt của tòa nhà, do tuổi già sức yếu không thoát được ra ngoài được nên bị lửa thiêu chết. Ông Trí được người dân cứu kịp thời nên thoát nạn nhưng bị bỏng nặng. Ngay sau đó, người dân đã kịp thời chuyển ông Trí và các nạn nhân khác đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện gần đó.
Rất may trước khi vụ cháy xảy ra chị Phượng (cùng ngụ ngôi nhà trên) ra ngoài mua đồ nên thoát chết. Chị Phượng cho biết: “Lúc đó tôi vừa ra ngoài mua đồ, khi về thấy người dân tập trung chỗ nhà mình rất đông. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn vào nhà tôi hốt hoảng khi căn nhà bỗng trở thành đống hoang tàn”.
Nhận được tin báo, Sở Phòng Cảnh sát PCCC quận 1, 11 và Phòng 3 (cứu hộ cứu nạn), cùng 15 xe chữa cháy chuyên dụng và hơn 100 chiến sĩ đã đến hiện trường để cứu hỏa. Đến gần 15h đám lửa mới được dập tắt hoàn toàn.
Tại hiện trường căn nhà 3 tầng bị cháy rụi, toàn bộ cửa sắt bảo vệ của căn nhà bị vụ nổ hất tung, hàng chục bình gas loại 12 kg và mini chỉ còn vỏ bọc nằm ngổn ngang trong nhà… Được biết, căn nhà trên được dùng để chiết ga mini.
Nguyên nhân vụ cháy, nổ đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Quỳnh Mai
Bình luận