Về ổ bọ xít hút máu ở HN: Không nên quá lo ngại

Thời sựThứ Ba, 14/09/2010 11:54:00 +07:00

Trước khi phát hiện ra ổ bọ xít lớn ở nhà bên cạnh, anh đã bắt được ba con chui vào bàn phím máy tính.

Trước khi phát hiện ra ổ bọ xít lớn ở nhà bên cạnh, anh đã bắt được ba con chui vào bàn phím máy tính.

Mới đây, TS. Trương Xuân Lam, Trưởng phòng Côn trùng học Thực nghiệm, Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam và đồng nghiệp đã bắt được một ổ bọ xít hút máu lớn nhất Hà Nội tại xã Cổ Nhuế, Từ Liêm. Trong số hơn 200 con thì có đến 60%-70% cá thể đều có máu, ổ bọ xít này có sức phát triển mạnh do có cả con trưởng thành, trứng...
 
“Đại bản doanh” là đống củi khô

Ngày 12/9, khi chúng tôi có mặt tại nhà cụ Cả Nhàn (ở thôn Đống 1, Cổ Nhuế, từ Liêm, Hà Nội)-nơi được coi là “đại bản doanh” của ổ bọ xít hút máu người lớn nhất Hà Nội, cụ Nhàn vẫn chưa hết bàng hoàng. Cụ Nhàn cho biết, để tiết kiệm nên cụ đã nấu cơm bằng bếp củi. Trong gian bếp chật hẹp (khoảng 2m2) cụ đã chất đầy củi khô để đun cả năm.

Ngày 10/9, cụ dỡ củi ra đun thì thấy rất nhiều những con màu đen rơi ra. Cụ thử lấy tay di xuống đất thì thấy người chúng chảy ra rất nhiều máu tươi.

Gian bếp giờ đã được dọn sạch 
“Lúc ấy tôi cũng chưa biết nó là con gì, nhưng thấy nó có máu trong người thì cứ lấy dao chặt. Khi biết con này chuyên hút máu thì tôi thấy sợ. Cả đêm ấy tôi mất ngủ vì cứ nghĩ đến một ổ được các anh ấy bắt được bò hung nhúc trong chậu mà ghê. Lại còn ở ngay trong đống củi, hàng ngày tôi đều ngồi đấy đun nấu”-cụ Nhàn rùng mình.

Ông Nguyễn Hữu Điều, người cùng thôn với cụ Nhàn chỉ cho chúng tôi xem ba nốt bị bọ xít hút máu đốt trên chân. Ông Điều kể: Trước khi phát hiện ra ổ bọ xít này khoảng 10 ngày, một buổi sáng ngủ dậy tôi thấy có ba nốt đỏ trên chân.
 
Sau đó một tuần, các nốt bắt đầu sưng to bằng quả táo khiến trong người tôi bứt rứt, khó chịu. Đi khám tại bệnh viện, các bác sĩ cho thuốc tiêu độc và thuốc bôi. Về nhà, tôi giặt chăn màn, giũ giường chiếu thì thấy có hai con màu đen rơi ra, trong người chúng đầy máu. Đưa đi xét nghiệm, các ông ấy bảo đó là bọ xít hút máu thì tôi mới biết…

Trước đó, khoảng cuối tháng 6/2010, một học sinh tên Thư, trọ ở gần nhà cụ Nhàn cũng bị đốt ba nốt. Sau khi bị đốt, Thư cũng có các triệu chứng mệt mỏi, chán ăn, tức ngực, khó thở.

Đang đêm tìm bọ xít

Ông Nguyễn Văn Quỳnh, thôn Đống 1 kể, ngay sau khi đọc được thông tin trên báo chí về loại bọ xít hút máu này, trong nhà có đồ đạc gì không dùng đến, ông đều dọn dẹp hết, không để thành các khe, ổ mất vệ sinh; chăn màn, giường chiếu cũng được ông giặt giũ thường xuyên. Thậm chí, buổi tối ông còn không dám mở cửa vì sợ bọ xít bay vào nhà. “Đóng cửa kỹ thế mà tối hôm trước tôi cũng bắt được một đang con bò dưới nền nhà”-ông Quỳnh lo ngại.

Soi đèn pin tìm bọ xít 

Anh Duẩn, gần nhà cụ Nhàn cho biết, anh thường xuyên cập nhật thông tin nên sớm biết về loại bọ xít hút máu này. Trước khi phát hiện ra ổ bọ xít lớn ở nhà bên cạnh, anh đã bắt được ba con chui vào bàn phím máy tính. Nhưng khi biết có một ổ lớn và có sức phát triển mạnh thì anh cảnh giác hơn, thường xuyên phơi chăn đệm, dọn nhà cửa sạch sẽ. Có hôm đang ngủ tự nhiên giật mình tỉnh dậy và soi đèn pin để tìm… bọ xít. Hoặc có hôm không dám tắt điện ngủ vì sợ nó chui ra-anh Duẩn chia sẻ.

“Em sợ con bọ xít này lắm, mấy hôm nay em cũng chi biết giặt giũ chăn chiếu, dọn dẹp nhà cửa xem có con nào rơi ra không. Buổi tối em không dám mở cửa, chỉ sợ nó bay vào nhà đốt cho thì khổ”- chị Hương, trú tại thôn Đống 1 chia sẻ.

TS. Trương Xuân Lam khuyến cáo, người dân không nên quá lo ngại về loại bọ xít này, hãy chủ động tìm và loại bỏ sự tồn tại của chúng trong nhà để tránh những nguy cơ có thể xảy ra cho sức khỏe.
 
Theo Pháp luật XH

Bình luận
vtcnews.vn